Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

H’Ô Ran Byă - Cô trò nhỏ học giỏi, hát hay

Hoàng Thùy - Phan Trọng - 17:49, 26/10/2021

Sinh ra trong gia đình thuộc hộ nghèo, thiếu thốn nhiều thứ, song cô học trò người dân tộc Ê Đê H’Ô Ran Byă (SN 2011) ở Buôn Nui, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút (Đắk Nông), luôn nỗ lực và đạt được nhiều thành tích trong học tập. Em là 1 trong 4 thiếu nhi đại diện tỉnh Đắk Nông được tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Toàn quốc năm 2020.

H’Ô Ran tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Đắk Nông
H’Ô Ran tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ ở tỉnh Đắk Nông

Căn nhà nhỏ chừng 25m2 nằm giữa buôn Nui, được ghép bằng những tấm tôn, là nơi sinh sống, cũng là cửa hàng tạp hóa nhỏ của gia đình H’Ô Ran n. Chị H’Bren Byă - mẹ của H’Ô Ran chia sẻ: Gia đình có sào cà phê, thu nhập chẳng đủ trang trải chi tiêu. Chồng chị phải đi làm thuê quanh năm để trang trải cuộc sống, nuôi 3 đứa con nhỏ ăn học. Vai trò là chị cả, nên mới 10 tuổi H’Ô Ran đã giúp đỡ bố mẹ nhiều việc. Cháu rất nhanh nhẹn, ham học, lại có năng khiếu ca hát, nên năm nào cũng được nhà trường khen thưởng, biểu dương. “Mình muốn các con được ăn học đàng hoàng. Dù hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng mình cũng nỗ lực, miễn sao các con chịu khó học”, chị H’Bren Byă cho biết.

Thấu hiểu được sự vất vả, tần tảo sớm hôm của cha mẹ, H’Ô Ran luôn nỗ lực vươn lên. Suốt 4 năm qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Ngoài giờ học ở trường, H’Ô Ran còn phụ giúp mẹ trông em, rửa bát, nấu cơm, nhưng em vẫn sắp xếp thời gian học tập phù hợp.

H’Ô Ran hiện đang học lớp 5A Trường Tiểu học Hà Huy Tập, xã Tâm Thắng. Cô Phạm Thị Nhàn, giáo viên Chủ nhiệm của em chia sẻ: H’Ô Ran luôn là một trong những tấm gương học sinh vượt khó, học giỏi của lớp. Em không chỉ ngoan, hăng say phát biểu bài và luôn hoàn thành bài tập đầy đủ, mà còn rất năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động của trường. H’Ô Ran có giọng hát rất truyền cảm, nên trong các cuộc thi, hoạt động của trường, em đều tham gia tích cực.

 “H’Ô Ran rất năng động, tự mình chủ động trong các hoạt động phong trào và có thể thay cô chủ nhiệm, hay cô Tổng phụ trách Đội tự điều hành trò chơi, điều hành các sự kiện của trường, của lớp”, cô Nhàn cho biết thêm.

H’Ô Ran trong trang phục truyền thống
H’Ô Ran trong trang phục truyền thống

Với sự năng nổ và có chất giọng trời phú, H’Ô Ran đã vinh dự được Liên đội Trường Tiểu học Hà Huy Tập cử đi tham dự Liên hoan tiếng hát măng non cấp huyện và đạt giải B, sau đó được Hội Đồng đội huyện Cư Jút chọn đi tham dự Liên hoan cấp tỉnh và em đã đạt giải C. em còn vinh dự được trao giải thưởng Vừ A Dính, năm học 2019 - 2020. Em được bầu chọn, là 1 trong 4 đại biểu của tỉnh Đắk Nông tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, diễn ra tại Hà Nội vào cuối 2020 và được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chị Trần Thị Thúy Vân, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Cư Jút đánh giá: H’Ô Ran là một trong số ít thiếu nhi người DTTS có năng khiếu nghệ thuật, mạnh dạn, hòa đồng. Em luôn được chúng tôi đã lựa chọn cùng những cá nhân tiêu biểu để tham gia các hoạt động của thanh thiếu niên trên địa bàn. Trong các chương trình văn nghệ, hoạt động Đoàn, Hội, Đội H’Ô Ran tích cực tham gia và đều được giải cao.

Chia sẻ với phóng viên, H’Ô Ran thật thà nói: "Em muốn được làm ca sĩ. Sau này lớn lên em sẽ hát những bài hát của đồng bào em. Những bài hát biết ơn đến công lao sinh thành của bố mẹ em, vùng đất nghèo nơi em sinh ra. Em phải học thật giỏi, chăm chỉ rèn luyện để thực hiện ước mơ của mình".