Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Khai thác du lịch mùa Đông ở miền Tây xứ Nghệ: Tiềm năng là chưa đủ

An Yên - 15:31, 10/12/2025

Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, địa hình núi non hùng vĩ và văn hóa đồng bào các DTTS còn giữ được nét nguyên bản… là những điểm nhấn cho du lịch mùa Đông ở miền Tây xứ Nghệ. Nhưng để có được nguồn thu ổn định, tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây, thì tiềm năng là chưa đủ.

Vẻ đẹp của núi rừng miền Tây Nghệ An vào mùa Đông - Ảnh: Đình Tuân
Vẻ đẹp của núi rừng miền Tây Nghệ An vào mùa Đông - Ảnh: Đình Tuân

Miền Tây Nghệ An có gì?

Nếu tính từ vùng núi thấp trở lên, du lịch mùa Đông ở miền Tây Nghệ An phải khẳng định là phong phú, đa dạng. Dọc bờ sông Lam, đoạn qua xã Nhân Hòa, hàng trăm cây hoa gạo rực đỏ như xua tan giá buốt, u ám của ngày Đông lạnh giá. Nhiều năm trở lại đây, hàng nghìn lượt du khách gần xa đã đổ về xã Nhân Hòa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của hoa gạo - loài hoa chỉ nở đúng một lần trong năm.

Trên cung đường 7, đoạn qua xã Tam Quang là cánh rừng săng lẻ lớn nhất khu vực đương mùa trút lá, nhuộm một màu vàng nâu đầy mê hoặc, để lại những cành mốc thếch chọc thẳng lên trời như một bức sơn dầu khổng lồ.

Phía bên kia đường 48, những cánh đồng hoa tam giác mạch, hoa hướng dương của Tập đoàn TH… như khiến cho du khách lạc vào một rừng hoa bất tận. Mỗi dịp cuối tuần, những cánh đồng hoa đón hàng ngàn lượt khách ghé thăm, trải nghiệm.

Với những du khách ưa mạo hiểm, thì các điểm Check-in mây mùa Đông ở xứ Nghệ trên “nóc nhà” Puxailaileng ở xã Na Ngoi là một vị trí lí tưởng không thể bỏ qua. Những thảm mây bồng bềnh, hư ảo càng khiến cho cảnh vật thêm cuốn hút, mời gọi.

Mùa Đông ở Cổng trời Mường Lống cũng là điểm đến khó cưỡng. Sắc hồng của đào, nhuộm khắp núi rừng, nương rẫy; màu trắng tinh khôi của mận e ấp trong bảng lảng sương đông… bên những nếp nhà thâm nâu, biến vùng đất Mường Lống như một “miền cổ tích”. Đường đến các xã Na Ngoi, Mường Lống uốn lượn qua bao dãy núi điệp trùng, lau trắng bạt ngàn; lẩn khuất sau cả những nếp nhà sa mu, pơ mu thâm trầm…

Điều rất đặc biệt, hầu hết các lễ hội của vùng miền Tây xứ Nghệ đều rơi vào các tháng lạnh của mùa Đông. Từ Hội chọi bò, Lễ hội hái mận của người Mông, đến chợ phiên Nậm Cắn, Lễ hội Pu Nhạ Thầu, Lễ hội Đền Chín gian, Lễ hội Hang Bua, Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào… đã mang đến những giao thoa văn hóa với những bản sắc đặc trưng, rõ nét của mỗi cộng đồng dân tộc.

Mường Lống đẹp như miền cổ tích khi Đông đến - Ảnh: Nhật Thanh
Mường Lống đẹp như miền cổ tích khi Đông đến - Ảnh: Nhật Thanh

Du lịch mùa Đông ở miền Tây Nghệ An còn gắn liền với những điểm du lịch cộng đồng đậm đà bản sắc. 25 bản, làng có du lịch cộng đồng, như mang đến những cảm nhận, trải nghiệm riêng rẽ; góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú trong mỗi chuyến đi cho du khách. 

Ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến có sản phẩm thổ cẩm truyền thống, bản Xiềng, xã Môn Sơn gắn với du lịch trải nghiệm rừng nguyên sinh Pù Mát và đi thuyền sông Giăng… Mỗi điểm du lịch cộng đồng đều gắn liền với những bản sắc văn hóa của mỗi cộng đồng dân tộc, gắn liền với những sản phẩm đặc trưng của mỗi vùng đất… càng trở nên hấp dẫn, cuốn hút.

Định vị du lịch mùa Đông ở miền Tây Nghệ An

Từ tiềm năng của vùng đất đến khát vọng làm giàu thông qua du lịch của người dân và chính quyền sở tại là hoàn toàn chính đáng. Nhưng, các xã miền Tây Nghệ An cần kiểm đếm lại tiềm năng, thế mạnh để lên kế hoạch đầu tư, xây dựng mô hình du lịch mùa Đông bài bản hơn, hợp lý hơn. Chỉ tiềm năng thôi thì chưa đủ, mà còn cần những tư duy, cách làm để du lịch mùa Đông - vốn đã rất khó thu hút khách do yếu tố thời tiết, có đủ đất sống.

Hiện tại, gần như việc phát triển các Tuor, tuyến du lịch lên miền Tây Nghệ An vào mùa Đông còn quá khiêm tốn. Lượng khách tham quan, trải nghiệm còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ. 

Điều này bắt nguồn từ rất nhiều yếu tố. Đó là quãng đường di chuyển, phải thừa nhận là quá xa, khó khăn và hiểm trở. Đẹp và cuốn hút như thế, nhưng đường đến Mường Lống thì phải thực sự là những tay lái cừ mới có thể ngược núi khám phá. Rồi đường lên chợ phiên Nậm Cắn, ngắm dốc Noọng Dẻ… cũng quanh co và xa ngái; mà không phải bất cứ ai muốn là có thể đến.

Mê mẩn cánh đồng hoa hướng dương tại Tập đoàn TH
Mê mẩn cánh đồng hoa hướng dương tại Tập đoàn TH

Giao thông là trở ngại đầu tiên, thì việc kết nối giữa các điểm du lịch ở các xã chưa thực sự gắn kết, là yếu tố thứ hai. Đâu đó còn theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, thiếu sự hợp tác bài bản, chặt chẽ. Đáng lưu ý, khoảng cách di chuyển giữa các điểm đến tương đối cách trở. Ngay tại các điểm đến, tiềm năng du lịch là có nhưng cũng chưa thực sự “ra tấm ra món”, chưa kể nhiều nơi còn ở dạng “sơ khai” cũng là một “điểm trừ” trong việc kéo khách về với bản làng.

Phải thẳng thắn thừa nhận, việc phát triển du lịch mùa Đông ở miền Tây xứ Nghệ còn nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết thấu đáo, trong đó cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật vẫn chưa đảm bảo; các quy định pháp lý về quản lý du lịch chưa đầy đủ và vẫn còn không ít bất cập…

Phân tích thêm những điểm yếu của du lịch mùa Đông ở miền Tây Nghệ An, Giám đốc Công ty Du lịch PhucGroup chia sẻ: Du lịch mùa Đông ở miền núi Nghệ An rất có tiềm năng, thế mạnh; nhưng để kiếm được nguồn thu ổn định thì không dễ dàng. Muốn làm được thì việc khai thác tiềm năng du lịch phải chuyên nghiệp hơn.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực tại nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú không ổn định, trình độ chưa cao; đầu tư hạ tầng còn thiếu dịch vụ cao cấp, chất lượng. Đây là bài toán cần sớm có lời giải để du lịch mùa Đông ở miền Tây xứ Nghệ thực sự là tiềm năng làm giàu của đồng bào các dân tộc nơi đây.