Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân trên mỗi lá phiếu bầu

Minh Thu - 1 giờ trước

Hôm nay (15/3), hơn 78 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong không khí đầy phấn khởi, tự hào trước vận hội mới của đất nước.

Cử tri bản Hợp 2, xã Dào San, tỉnh Lai Châu cảm nhận rõ trách nhiệm ở mỗi lá phiếu bầu cử (Ảnh TL)
Cử tri bản Hợp 2, xã Dào San, tỉnh Lai Châu cảm nhận rõ trách nhiệm ở mỗi lá phiếu bầu cử. (Ảnh TL)

Thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân

Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở Quốc hội và HĐND các cấp.

Là một trong những người bỏ lá phiếu đầu tiên, cử tri Giàng Thị Giao, dân tộc Mông ở bản Hợp 2, xã Dào San, tỉnh Lai Châu phấn khởi cho biết: "Hôm nay vui lắm, tự hào lắm khi tôi được cầm lá phiếu trong tay để bầu những người đại diện cho bà con. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những đại biểu của Nhân dân".

Trong ngày bầu cử, đã có nhiều điểm bầu cử ghi nhận cử tri đi bỏ phiếu đông ngay từ những giờ đầu, nhất là sự tham gia gương mẫu của các cử tri cao tuổi. Bên cạnh đó là sự tham gia nhiệt tình, hào hứng của các cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu trên tay, thực hiện trách nhiệm công dân trong ngày hội lớn của đất nước.

Đúng 6 giờ 30 phút ngày 15/3, tại Tổ bầu cử số 4, Ủy ban bầu cử phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, đông đảo cử tri tại Tòa Giám mục Thái Bình đã đến địa điểm bầu cử bỏ những lá phiếu gửi gắm niềm tin, trách nhiệm của cử tri Công giáo. Tại Tòa Giám mục Thái Bình có tổng số 79 cử tri, trong đó: Tòa Giám mục: 48 cử tri; Dòng nữ tu Đa Minh: 31 cử tri.

Giám mục Đặng Văn Cầu bỏ lá phiếu bầu cử (Ảnh MH).
Giám mục Đặng Văn Cầu bỏ lá phiếu bầu cử. (Ảnh MH).

Trao đổi với báo chí, Giám mục Đặng Văn Cầu (sinh năm 1962), trú tại Tổ 6 Lê Hồng Phong, phường Thái Bình cho biết: “Trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam. Là người Công giáo, chúng tôi đồng hành, phụng sự đất nước, coi đó là bổn phận của người có đạo”.

Với tỉnh Đồng Nai, một trong những địa bàn đặc thù, từ vùng biên giới, vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào có đạo, đến những khu công nghiệp, các công trường trọng điểm, cử tri hân hoan cầm lá phiếu trên tay đi bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Niềm tin được gửi gắm thông qua từng lá phiếu

Tại khu vực bỏ phiếu số 19, tổ 17, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai, cử tri Nguyễn Ngọc Tuấn (đồng bào đạo Công giáo) tự hào là một trong số những cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên.

“Tôi cảm thấy dâng lên niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của bản thân khi tự tay chọn những đại biểu có đầy đủ phẩm chất và trình độ cống hiến cho đất nước, cho Nhân dân,” cử tri Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ.

Cử tri ấp 8C, xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai phấn khởi đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Thanh Tuyền
Cử tri ấp 8C, xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai phấn khởi đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Thanh Tuyền

Ở xã biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai, tinh thần trách nhiệm và niềm phấn khởi của người dân đang thắp sáng cả một vùng biên cương.

Từ sáng sớm, trên các con đường dẫn về 9 khu vực bỏ phiếu của xã, tiếng loa phát thanh tuyên truyền về bầu cử đã vang vọng. Từng đoàn người từ các thôn, khu dân cư, đồng bào DTTS khoác lên mình trang phục dân tộc, cầm trên tay tấm thẻ cử tri, phấn khởi tiến về điểm bỏ phiếu.

Tại điểm bỏ phiếu số 8, thôn Đăk Á, xã Bù Gia Mập, cử tri Thị Chất, dân tộc Xtiêng bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng những đại biểu được chọn sẽ luôn sâu sát với đời sống Nhân dân. Đặc biệt quan tâm đến các chính sách hỗ trợ sản xuất, ổn định giá nông sản và cải thiện đời sống của đồng bào DTTS tại khu vực biên giới.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của cả dân tộc, ngày 15/3/2026 không còn là một ngày bình thường trong lịch. Đó là Ngày hội non sông, khi hàng chục triệu cử tri Việt Nam từ miền Bắc tới miền Nam, từ hải đảo xa xôi đến những cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và khắp thế giới cùng hướng về Tổ quốc bằng trọn vẹn tình yêu và trách nhiệm.

Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu là một niềm tin được gửi gắm, là một lần khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân - quyền lực thiêng liêng mà Hiến pháp trao cho mỗi công dân.

Tin cùng chuyên mục
Từ nhà thờ đến lá phiếu

Từ nhà thờ đến lá phiếu

Với bà con giáo dân, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào tương lai của đất nước. Trên tinh thần “kính Chúa, yêu Nước”, bà con giáo dân luôn ý thức rõ vai trò của mình đối với xã hội.