Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Không được chủ quan với Covid-19

Hoàng Định - 20:57, 09/04/2020

Nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Iran, Anh, Đức... đã và đang mất kiểm soát trước đại dịch Covid-19. Có những bệnh viện, bệnh nhân la liệt ngoài hành lang. Có những nước, người bệnh bị chết ngay tại cửa bệnh viện, khi chưa đến lượt mình được chữa. Lại có nước người bệnh bị chết nhiều giờ ở ngoài đường, chỉ được phủ tạm cái chăn...

Hình ảnh gây phản cảm trong thời gian phòng chống dịch covid-19: Đoàn xe rước dâu trong lễ cưới của con một lãnh đạo là thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh internet)
Hình ảnh gây phản cảm trong thời gian phòng chống dịch covid-19: Đoàn xe rước dâu trong lễ cưới của con một lãnh đạo là thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh internet)

Giàu, mạnh, siêu cường như nước Mỹ, mà đã, đang bị đại dịch hoành hành dữ dội. Tính đến sáng 9/4, nước Mỹ đã có 426.300 người nhiễm, với 14.622 người bị chết. Dịch bệnh Covid-19 không từ ai. Người già, trung niên, thanh niên, vị thành niên, trẻ em, người khỏe mạnh, cường tráng, vận động viên, cầu thủ bóng đá, bác sĩ, thầy thuốc, giáo sư, tiến sĩ, quan chức, chính khách, nguyên thủ quốc gia, người giàu, siêu giàu, triệu phú, tỷ phú, đến “đại tỷ phú”... đều có thể bị lây nhiễm, mắc bệnh và có thể tử vong. 

Việt Nam chúng ta có đường biên giới kéo dài tiếp giáp Trung Quốc, nơi khởi phát đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019, nhưng đã và đang là nước kiểm soát tốt dịch bệnh. Cho đến rạng sáng ngày 9/4, Việt Nam có 251 ca nhiễm Covid-19, chưa có trường hợp nào tử vong. Là một nước được coi là “tiền tuyến”, xét về các mối tương tác quốc tế và vị trí địa lý trong kiểm soát dịch bệnh Covid-19, nhưng chúng ta đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh. 

Đó là kết quả vô cùng to lớn và có nhiều ý nghĩa rất sâu sắc. Nguyên nhân sâu xa, trực tiếp, là do nước ta có sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng; có một Chính phủ, một Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 trách nhiệm, hết lòng vì dân, hệ thống bệnh viện, đội ngũ các bác sĩ, thầy thuốc tâm huyết, tài năng, coi trọng sức khỏe mọi người bệnh, sự sống từng người dân và đặc biệt, là ý thức phòng tránh của người dân trước dịch bệnh... 

Nhưng có vẻ như gần đây, ở đâu đó, có lúc, có nơi đã xuất hiện sự chủ quan, thờ ơ, lãnh đạm. Nhiều người đã phớt lờ sự cảnh tỉnh, hướng dẫn của Bộ Y tế, của cơ quan chức năng các cấp mà không đeo khẩu trang nơi công cộng, lại còn chống đối, nhục mạ người thi hành công vụ. Nhiều người không chấp hành pháp luật an toàn giao thông, không thực hiện giãn cách, lại còn lợi dụng đường vắng, tụ tập đua xe máy trái phép. Có quan chức là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tại địa phương, nhưng lại ngang nhiên tổ chức nghi lễ rước dâu cho con rầm rộ với hàng chục xe ô tô, gây sự phản cảm, bức xúc trong xã hội... 

Chúng ta đã biết, nguyên nhân chính dẫn đến mất kiểm soát dịch bệnh Covid-19, chính từ yếu tố lây nhiễm cộng đồng. Vì vậy, hành vi của họ là rất đáng lên án! Có lẽ, ở nước ta, chưa có ai bị chết vì Covid-19, nên họ thờ ơ? Nếu nhận thức vậy, thì quá sai lầm! 

Những hiện tượng trên tuy không phải là phổ biến, nhưng tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ thời cơ vàng dập tắt dịch bệnh ở nước ta trong giai đoạn quyết liệt hiện nay. Chúng ta đều biết, để có được kết quả như bây giờ, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và các bệnh viện đã tốn rất nhiều công sức, trí tuệ từ trước tết Canh Tý đến nay. 

Và, có một vấn đề vô cùng hệ trọng, không thể tưởng tượng được mức độ nguy hiểm và thiệt hại to lớn đến nhường nào, nếu dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến không thể kiểm soát được! Điều đó, sẽ không lâu, khi Covid-19 lây nhiễm nhanh như bão lốc. Có thể chỉ diễn ra trong vài tuần là đã hoàn toàn mất kiểm soát, như Vũ Hán, Hồ Bắc (Trung Quốc) vừa qua, hay Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Iran, Anh, Đức... hiện nay.

Vì vậy, toàn xã hội phải đặc biệt cẩn trọng. Từng người, từng gia đình phải tự lo cho mình, đừng nên phó thác tất cả cho Chính phủ, cho ngành Y tế... Chúng ta hãy đoàn kết hưởng ứng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chung tay cùng hành động, thực hiện giãn cách xã hội, đồng thời cực lực lên án những hành động chống phá, gây rối, a dua, lạc lõng trước vấn đề hệ trọng của quốc gia, dân tộc, trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục
Trái ngọt trên chiến trường xưa

Trái ngọt trên chiến trường xưa

Năm 2024, vừa tròn 7 thập kỷ dân tộc Việt Nam viết nên trang sử hào hùng bằng chiến thắng vĩ đại mang tên Điện Biên Phủ. Từ trong đau thương, mất mát. Hôm nay, có một Điện Biên đang tiếp tục lập nên những “chiến công mới” trong giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước.