Sau khi sáp nhập, trụ sở Trạm Thú y Tp. Kon Tum (đường Hai Bà Trưng) bị bỏ hoang và đã bị các đối tượng lấy trộm bộ cánh cửa cổng
Các hộ dân sinh sống cạnh Trạm Thú y Tp. Kon Tum cho biết, buổi tối nơi đây trở thành điểm tụ tập của các đối tượng nghiện hút và trộm cắp
Trụ sở Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tp. Kon Tum (đường Trần Hưng Đạo) cũng bị bỏ hoang nhiều năm nay
Hiện trên đường Bà Triệu (Tp. Kon Tum) có nhiều trụ sở bỏ hoang nhất. Các trụ sở chủ yếu nằm ở các "vị trí vàng", ngay trung tâm nhưng không được chuyển đổi công năng hay sử dụng gây lãng phí quỹ đất
Sở Xây dựng, nằm ngay ngã tư đường Bà Triệu – Lê Hồng Phong bỏ hoang nhiều năm nay và trở thành điểm tập kết vật dụng của các hộ dân buôn bán vỉa hè
Tương tự, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng nằm ở ngã tư đường Bà Triệu – Lê Hồng Phong đang bỏ hoang và có dấu hiệu xuống cấp
Sở Nội Vụ nằm ở số 172 Bà Triệu (số cũ) đang bị bỏ hoang
Cơ sở vật chất của Sở Nội vụ đã bị phá hỏng
Nằm kề bên Sở Nội vụ là trụ sở của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng bị bỏ hoang và xuống cấp
Trụ sở cũ của Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy nằm trên đường Bà Triệu cũng không có bóng người ra vào
Nằm ở ngã ba đường Trần Phú – Thi Sách, trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng bỏ trống từ lâu
Trụ sở của Sở Tư pháp nằm trên đường Trần Hưng Đạo cũng chung cảnh ngộ bị bỏ hoang nhiều năm nayHiện nay, công cuộc chống lãng phí được Đảng, Chính phủ triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, các trụ sở công trên địa bàn Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum vẫn đang bỏ hoang, xuống cấp từng ngày là một sự lãng phí rất lớn.