Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Tôn giáo - Tín ngưỡng
Múa bóng rỗi - Loại hình diễn xướng đậm sắc màu văn hóa đặc trưng Nam Bộ
Tào Đạt- Trung Phạm
-
4 giờ trước
Cứ đến ngày 28/2 Âm lịch hàng năm, Lễ hội cúng Bà Thượng Động Cố Hỉ sẽ được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Giàn Gừa (ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Ái, TP. Cần Thơ). Nhiều nghệ nhân sẽ hội tụ về đây biểu diễn múa bóng rỗi dâng Bà, như lời chúc tụng cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu...
Tweet
15-04-2026
Tháng Ba về miền Đất Tổ
14-04-2026
Xây dựng “Tuyến đường hoa ban dài nhất Việt Nam”
Hàng nghìn người dân và du khách đổ về Khu di tích lịch sử Giàn Gừa trong ngày vía Bà Thượng Động Cố Hỉ để dâng hương, chiêm bái và thưởng thức múa bóng rỗi - loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc, mang đậm sắc màu văn hóa tâm linh Nam Bộ.
Múa bóng rỗi là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian đặc trưng tại Nam Bộ, hình thành hơn 300 năm, thường diễn ra trong các dịp lễ Kỳ yên, lễ vía Bà ở đền, miếu. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa hát rỗi (tụng ca) và múa bóng (múa tạp kỹ, xiếc) do các nghệ nhân (bóng) biểu diễn để cúng tạ thần linh, cầu may mắn, ấm no. (Ảnh: Trung Phạm)
Từ 8h, khu di tích này tấp nập người đến dâng hương, chiêm bái. Dưới tán dừa mát mẻ, ban tổ chức lễ hội bố trí khoảng 10 bộ bàn ghế để du khách nghỉ ngơi trong lúc chờ đến giờ làm lễ.
Ông Nguyễn Văn Xô - Trưởng Ban quản lý miếu Bà Thượng Động Cố Hỉ cho biết, năm nay số lượng du khách đến viếng đông hơn, ước trên 5.000 người. Từ 10h, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Nhơn Ái sẽ đến thắp hương bàn thờ Bác sau đó ra khu vực miếu Bà làm lễ - lễ chính diễn ra lúc 11h. (Ảnh: Trung Phạm)
Đối với biểu diễn múa bóng rỗi, ông Xô cho biết, đây là nét văn hoá có từ rất lâu, thu hút đông đảo các nghệ nhân ở miền Tây như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Nhân dân trên địa bàn tham gia biểu diễn
Trong đội biểu diễn sẽ chia nhau hát và múa. Tuỳ lễ hội và địa điểm mà mỗi nơi sẽ có nghi thức và tiết mục khác nhau nhưng tựu trung vẫn là dâng mâm, dâng bông, múa ghế, múa khạp da bò, múa bông huệ, múa xe đạp, múa xoay đĩa, rót rượu bằng đầu… (Ảnh: Trung Phạm)
Người biểu diễn múa bóng rỗi không phân biệt độ tuổi, giới tính. Người múa phải có vũ đạo đẹp, hóa trang bắt mắt; họ vừa múa vừa đọc những bài vè nói về đất nước, tổ tiên, tục lệ người xưa, tình yêu thương con người, sự hiếu thảo trong gia đình hoặc gốc tích các đền... Dịp vía Bà Thượng Động Cố Hỉ, các nghệ nhân sẽ hát những bài vè về Bà cũng như lời cầu chúc may mắn, bình an cho mọi người. (Ảnh: Trung Phạm)
Tết Đầu lúa- Lễ hội văn hóa đặc sắccủa đồng bào Cơ ho và Raglay
múa bóng rỗi
Cần Thơ
Bà Thượng Động Cố Hỉ
Lễ hội
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Văn hóa truyền thống dân tộc Khmer tiếp nối qua từng thế hệ
Thanh Hóa khai hội Đền Bà Triệu năm 2026
Lễ hội Thanh Minh của người Nùng trên quê hương Đắk Lắk
Tin cùng chuyên mục
Cách con trai Khmer nuôi dưỡng đạo hiếu và gieo mầm thiện lành trong tâm hồn
Đối với đồng bào Khmer Nam Bộ, con trai từ 12 tuổi thường được gửi vào chùa tu học. Đây không chỉ là hành trình tiếp cận giáo lý Phật giáo Nam tông, rèn luyện nhân cách, mà còn là cách báo hiếu cha mẹ. Vì vậy, đi tu được xem là nghĩa vụ thiêng liêng của nam giới người Khmer.
Tháng Ba về miền Đất Tổ
Ấm áp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 tại Cần Thơ
Công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược, lâu dài
Bảo đảm tiến độ thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi)
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều