Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Kon Tum: Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm các chiến sỹ Trung đoàn 209 hy sinh tại Chư Tan Kra

P.Nguyên - T.Nhân - 21:17, 26/03/2023

Chiều ngày 26/3, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày hy sinh của 209 chiến sỹ, thuộc Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, tại cứ điểm Chư Tan Kra, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy.

Chính quyền và đông đảo người dân dự Lễ kỷ niệm 55 năm các chiến sỹ Trung đoàn 209 hy sinh tại Chư Tan Kra
Chính quyền và đông đảo người dân dự Lễ kỷ niệm 55 năm các chiến sỹ Trung đoàn 209 hy sinh tại Chư Tan Kra

Cách đây 55 năm, rạng sáng ngày 26/3/1968, tại Điểm cao 995 - Chư Tan Kra, thuộc thôn 3, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy đã diễn ra trận đánh ác liệt giữa cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 209 thuộc Sư đoàn 312 với Sư đoàn Anh Cả Đỏ của Mỹ. Trong trận đánh này, ta tiêu diệt 2 đại đội và 1 trận địa pháo của của địch, nhưng đã có 209 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, đa số là những người con yêu dấu của Thủ đô Hà Nội, tuổi đời còn rất trẻ.

Đến nay, đã có hơn 100 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy và an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sa Thầy. Tri ân sự hy sinh của các anh, tại khu vực diễn ra trận đánh, UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Kon Tum đã đầu tư xây dựng công trình Nhà tưởng niệm khang trang. Năm 2010, Chư Tan Kra được UBND tỉnh Kon Tum công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, hàng năm huyện Sa Thầy đều tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã hy sinh tại Điểm cao này, nâng tầm lễ tưởng niệm thành “Ngày hội tri ân” của cán bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Huyện cũng luôn giành sự quan tâm, tu bổ, sửa sang để Chư Tan Kra ngày càng khang trang hơn. Từng bước xây dựng nơi đây trở thành địa chỉ đỏ của truyền thống đạo lý và là điểm đến của du lịch tâm linh, lịch sử.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các chiến sỹ Trung đoàn 209 hy sinh tại Chư Tan Kra
Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các chiến sỹ Trung đoàn 209 hy sinh tại Chư Tan Kra

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Kim Thái - Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Sa Thầy bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng Liệt sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 đã hy sinh tại Chư Tan Kra. Sự hy sinh của các anh đã tô thắm thêm lá cờ đỏ truyền thống của dân tộc anh hùng, viết nên trang sử hào hùng của lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đã chiến đấu anh dũng, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Tinh thần chiến đấu, hy sinh của các chiến sĩ Trung đoàn 209 tại Chư Tan Kra tháng 3/1968, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, của ý chí quật cường, quyết tâm sắt đá, quyết chiến, quyết thắng. Tinh thần ấy được dẫn dắt, soi đường bởi sự lãnh đạo tài tình, đường lối đúng đắn của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Để chúng ta có được một đất nước hoà bình, độc lập, tự do và cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các chiến sỹ Trung đoàn 209 hy sinh tại Chư Tan Kra
Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các chiến sỹ Trung đoàn 209 hy sinh tại Chư Tan Kra

Ông Nguyễn Kim Thái - Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy nhấn mạnh: Để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh, ngay từ sau ngày giải phóng đất nước, các thế hệ cán bộ, quân và dân huyện Sa Thầy luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, đồng tâm nhất trí, khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua khó khăn. Tập trung phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đưa huyện Sa Thầy thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu và từng bước vươn lên. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công được quan tâm. Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc. Quốc phòng, anninh được giữ vững…

Những thành tựu đạt được đã và đang góp phần để xây dựng quê hương Sa Thầy ngày càng giàu đẹp. Đảng bộ, quân và dân huyện nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm tiếp nối truyền thống vinh quang của các thế hệ cha anh.