Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Lắng đọng cảm xúc từ Quảng trường lịch sử!

Thúy Hồng - 19:12, 03/12/2020

Sáng 3/12/2020, trong tiết trời se lạnh, Quảng trường Ba Đình lịch sử thiêng thiêng đã chứng kiến 1500 đại biểu đại diện cho những người con ưu tú của 54 dân tộc trên khắp mọi miền đất nước về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 về báo công và vào Lăng viếng Bác.

Các đại biểu thành kính vào Lăng viếng Bác
Các đại biểu thành kính vào Lăng viếng Bác

Ngay từ tối hôm trước, khi biết được lịch trình sáng hôm sau Đoàn sẽ được vào Lăng viếng Bác, đại biểu Lồ Dì Quáng, dân tộc Lô Lô ở thôn Chúng Chải A, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai xúc động: “Cả đêm qua tôi không tài nào chợp mắt. Cứ nghĩ đến giây phút được vào Lăng viếng Bác là trong lòng lại trào dâng niềm xúc động xen lẫn tự hào”.

Bởi vậy, ngay từ sáng sớm, tất cả các đại biểu đều gọn gàng, chỉnh tề trong những bộ trang phục truyền thống đầy sắc màu rực rỡ có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đoàn đại biểu tiến vào Lăng - nơi yên nghỉ của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Đến bên Bác, dường như ai cũng muốn thời gian ngừng trôi để ngắm nhìn thật kỹ dáng hình của Người thêm lần nữa, để bày tỏ tình cảm của mình đối với Bác. Người nằm đó như vẫn đang ngủ - một giấc ngủ bình yên… Phút giây ấy sao mà xúc động, thiêng liêng đến lạ!

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu nghe thuyết minh viên giới thiệu ý nghĩa của các di tích trong Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu nghe thuyết minh viên giới thiệu ý nghĩa của các di tích trong Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông A Prưih, Người có uy tín ở thôn Sơ Lam 1, phường Trường Chinh, TP. Kon Tum dù đã 3 lần được ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Bác nhưng cảm xúc của ông mỗi lần vào Lăng viếng Bác vẫn vẹn nguyên, vẫn bùi ngùi xúc động. Đôi mắt đỏ hoe, ông chia sẻ: “Lần nào được vào Lăng viếng Bác, được nhìn thấy Bác ngủ yên, lòng tôi cũng trào dâng cảm xúc”.

Các đại biểu thăm quan Di tích Nhà sàn Bác Hồ
Các đại biểu thăm quan Di tích Nhà sàn Bác Hồ

Rời Lăng Bác, các đại biểu tiếp tục hành trình đi thăm quan Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu về nơi ở và nơi làm việc của Bác Hồ. Đó là Phủ Chủ tịch, là “đường Xoài hoa trắng nắng đu đưa”, là Nhà sàn đơn sơ nhưng chan chứa hơi ấm của Người… Ở mỗi nơi ấy đều lưu lại rất nhiều những kỷ niệm về tình cảm của Bác đối với Nhân dân cả nước, với đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Trong những di tích mà Đoàn đại biểu đến thăm quan, để lại nhiều ấn tượng trong lòng các đại biểu có lẽ là Khu di tích nhà sàn Bác Hồ - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc từ giữa tháng 5/1958 đến năm 1969. Đây là nhà sàn được chính Bác lựa chọn sau buổi gặp mặt đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Bắc tại Phủ Chủ tịch và sau chuyến đi thăm một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu thăm quan khu Di tích
Các đại biểu thăm quan khu Di tích

Đứng trước khu di tích Nhà sàn, ông Hoàng Văn Chính, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên cho biết: Được về viếng Lăng Bác và thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch giống như tình cảm của người con được về thăm lại ngôi nhà của người cha mình vậy.

Với nhiều đại biểu, đây là lần đầu tiên được về Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Bác như chị Giàng Mu Mạ ở Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai hay anh Y Sỹ Buôn Yă ở Đoàn đại biểu tỉnh Đăk Lăk. Đây cũng là dịp để những người con của các buôn làng thể hiện tình cảm, lòng thành kính của mình trước anh linh của người Lãnh tụ kính yêu; nguyện một lòng học tập và làm theo lời Bác, cùng nắm chặt tay nhau, đồng lòng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.