Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Lễ Tuyên dương HS-SV-TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019: Những điều đọng lại

Hồng Minh - 13:12, 20/11/2019

Xúc động, nghẹn ngào và hạnh phúc có lẽ là những cung bậc cảm xúc của 120 em học sinh, sinh viên, thanh niên (HS-SV-TN) được vinh danh tại Lễ Tuyên dương HS-SV-TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019 vừa diễn ra tối 12/11. Lễ Tuyên dương đã khép lại, nhưng những kỷ niệm của buổi tối vinh danh sẽ mãi trở thành những ký ức tự hào trong hành trình đi đến ước mơ của các em.

Em Vi Thảo Nguyên hạnh phúc bên người mẹ của mình trong giây phút được vinh danh.
Em Vi Thảo Nguyên hạnh phúc bên người mẹ của mình trong giây phút được vinh danh.

Cầm trên tay tấm Bằng khen cao quý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, em Vi Thảo Nguyên, dân tộc Tày, đến từ Hà Giang, sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Thái Bình, mới thực sự tin niềm hạnh phúc này là sự thật. Trước đó, Thảo Nguyên có tâm sự rằng: “Khi nhận được cuộc điện thoại thông báo từ Ban Tổ chức em vẫn không dám tin vào điều may mắn ấy. Cả mấy tiếng ngồi trên xe ô tô đi từ Thái Bình lên Hà Nội để tham dự buổi Lễ em vẫn mang tâm trạng bồi hồi. Nhưng, tất cả đã trở thành sự thật, lúc này đây trên tay em là tấm Bằng khen, là có bố mẹ, bạn bè ở bên để chung niềm vui này”.

12 năm học của Thảo là những tháng ngày của sự nỗ lực, sự quyết tâm của em và cả gia đình. Nhưng, kết quả hôm nay chính là niềm khích lệ, sự cổ vũ em vững tin trên con đường đến trường của em sau này. “Sau ngày hôm nay, khi trở về trường em sẽ không ngủ quên trên chiến thắng bản thân mình. Em sẽ quyết tâm hơn để xứng đáng với những gì em đã nhận được, để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho chúng em”, Thảo Nguyên tâm sự.

Cùng chung cảm xúc với Thảo Nguyên là em Trần Đăng Hoàng, người có thành tích học tập ấn tượng khi 12 năm liền đạt học sinh giỏi. Trong bộ quân phục chỉnh chu, chững chạc, chàng sinh viên năm nhất Học viện Cảnh sát Nhân dân không giấu được cảm xúc rưng rưng khi tên của mình được đọc lên trong buổi Lễ trang trọng. 

Hoàng tâm sự: “em đã luôn tự động viên bản thân mình rằng, được học tập tại Trường Phổ thông Vùng cao là niềm may mắn nhất của em so với những bạn học sinh ở miền núi xứ Lạng quê em (Lạng Sơn). Nhưng hôm nay, được cầm trên tay phần thưởng giá trị này em lại càng biết ơn sự hy sinh của bố mẹ, sự quan tâm, định hướng của thầy, cô đã luôn đồng hành cùng chúng em đi tìm ước mơ của mình. Phần thưởng này không chỉ có ý nghĩa với riêng em, mà còn là động lực cho các bạn học sinh DTTS có một niềm tin rằng mình không bao giờ bị bỏ lại phía sau”. 

Với ước mơ trở thành một chiến sĩ Công an Nhân dân để phục vụ Nhân dân, Trần Đăng Hoàng đang từng ngày rèn luyện bản thân để một ngày không xa ước mơ của em sẽ trở thành sự thật.

Lễ Tuyên dương HS-SV-TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019 đã khép lại, nhưng chắc chắn đây sẽ là phần thưởng cao quý cho những nỗ lực của các HS-SV-TN trong những chặng đường khó khăn đã qua. Tương lai đang chờ đợi các em, với những gì các em đã làm được trong chặng đường đầu tiên của tuổi trẻ hôm nay thì những ước mơ, hoài bão sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa.