Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tất cả nhờ giáo dục mà ra!

Kẻ Sĩ - 09:42, 19/11/2019

Thành ngữ Việt Nam có câu “Con hơn cha là nhà có phúc”. Thế nhưng, điều quan trọng là hơn ở điểm nào?

Các em học sinh DTTS ghi danh vào sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Các em học sinh DTTS ghi danh vào sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cách đây không lâu, tôi có dịp tháp tùng một đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng (đã nghỉ hưu) đi thăm một trường học. Trong bài phát biểu của mình, ông nói, điều làm ông tự hào, không phải là con cháu của ông có thể giữ các chức vụ cao mà chính là được đào tạo học hành ngày càng bài bản hơn. Ví dụ, bản thân ông sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước có chiến tranh nên cố gắng học lấy bằng cử nhân, còn con ông đã lấy được bằng thạc sĩ. Hiện tại, cháu của ông đang theo học nghiên cứu sinh để làm tiến sĩ.

Nói điều đó để thấy rằng, có lẽ xã hội và các bậc cha anh mong muốn nhất ở thế hệ sau hơn họ chính là ở giáo dục. Bởi giáo dục là cốt lõi của vấn đề làm người. Có giáo dục để trở thành một người tốt, một công dân tốt chúng ta mới xây dựng được một tập thể vững mạnh, một xã hội phồn vinh, phát triển. 

Không chỉ ở bằng cấp mà thực tế đã chứng minh, giáo dục một cách bài bản, thực chất sẽ tạo ra một nền móng vững chắc ở mọi lĩnh vực. Bản thân chúng tôi qua nhiều lần tổ chức lễ vinh danh học sinh, sinh viên DTTS tiêu biểu, xuất sắc đã cảm nhận sâu sắc điều này. 

Trong quá trình đi cùng các em trong các hoạt động của Lễ Tuyên dương HSSVTN DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019, ở đâu chúng tôi cũng thấy các em rất bản lĩnh, chủ động. Với bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc mầu, các em rất tự tin khi gặp gỡ mọi người phát biểu trước các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại các địa điểm có đông khách thăm quan, các em sẵn sàng trò chuyện với khách du lịch, nhất là với các du khách nước ngoài. Bằng trình độ nói tiếng Anh lưu loát, các em nói chuyện một cách tự nhiên, cởi mở, gây ấn tượng mạnh.

Từ đó thấy rằng, càng ngày thế hệ học sinh nói chung, học sinh DTTS nói riêng càng phát triển, hứa hẹn một tương lai đầy tươi sáng. Có được điều đó, tất cả là nhờ giáo dục mà ra. 

Tin cùng chuyên mục
Những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!

Những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!

Cứ mỗi lần đứng trước những kỷ vật, di vật gắn liền với người lính nơi trận mạc, lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc. Và tôi gọi đó là những kỷ vật lặng lẽ gọi tên!