Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng cao biên giới Mèo Vạc

Văn Hoa - Minh Đức - 22:51, 24/09/2023

Nhằm để các em thiếu nhi nơi vùng cao biên giới Mèo Vạc được tận hưởng một mùa Trung thu rộn ràng, ấm áp và đong đầy yêu thương, vừa qua, Đoàn thiện nguyện Thanh Maika và những người bạn (Thành phố Hà Nội) phối hợp UBND xã Pải Lủng tổ chức chương trình “Trung thu cao nguyên đá” cho hơn 1.000 em học sinh liên trường của xã.

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc tặng quà trung thu cho học sinh liên trường xã Pải Lủng
Lãnh đạo huyện Mèo Vạc tặng quà trung thu cho học sinh liên trường xã Pải Lủng

Đây là hoạt động ý nghĩa của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm kịp thời động viên, sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ, thắp lên trong các em thêm niềm tin yêu, hy vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tham dự có các vị lãnh đạo huyện; đại diện tổ công tác phụ trách xã; đoàn thiện nguyện cùng các thầy cô giáo, học sinh và Nhân dân.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính học sinh nhà trường biểu diễn
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính học sinh nhà trường biểu diễn

Trong không khí vui tươi, các em được thưởng thức và tham gia các tiết mục văn nghệ đặc sắc, cùng với tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng do các anh, chị tình nguyện viên và các bạn cùng trang lứa biểu diễn; các em được hò reo, náo nức trong các câu chuyện của chú Cuội, chị Hằng, rước đèn ông sao, phá cỗ trông trăng. 

Ban Tổ chức cũng đã trao tận tay các em học sinh hàng nghìn túi quà Trung thu gồm: Bánh, kẹo, sữa, dép, các nhu yếu phẩm... để các học sinh nghèo trên địa bàn có thêm điều kiện học tập. Những món quà tuy giản dị, nhưng mang ý nghĩa, ấm áp tình yêu thương của Đoàn thiện nguyện Thanh Maika và những người bạn, cùng các nhà hảo tâm dành tặng trẻ em đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

 Những câu chuyện của chú Cuội, chị Hằng, rước đèn ông sao, phá cỗ trông trăng hấp dẫn các em nhỏ
Những câu chuyện của chú Cuội, chị Hằng, rước đèn ông sao, phá cỗ trông trăng hấp dẫn các em nhỏ

Việc tổ chức Tết Trung thu hướng về vùng sâu, vùng xa là chương trình thực sự ý nghĩa của đoàn thiện nguyện và các nhà hảo tâm. Sự quan tâm, những món quà nhỏ đã thực sự mang tới cho trẻ em trên địa bàn xã Pải Lủng nói riêng, huyện Mèo Vạc nói chung một Tết Trung thu thật ấm áp, vui tươi, góp phần động viên các em cố gắng vượt qua hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Học sinh nô nức với những món quà hấp dẫn, tràn ngập yêu thương
Học sinh nô nức với những món quà hấp dẫn, tràn ngập yêu thương

Hiện nay, trên địa bàn huyện Mèo Vạc, mặc dù còn nhiều khó khăn về vật chất, song các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cũng đang tích cực phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn, với mục tiêu mọi trẻ em đều được vui Tết Trung thu, bảo đảm để các em thiếu nhi được tận hưởng một mùa Trung thu rộn ràng, ấm áp và đong đầy yêu thương.

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng Nông thôn mới ở các huyện vùng cao Nghệ An - Khó khăn trăm bề: Nhìn từ huyện “trắng” xã NTM (Bài 1)

Xây dựng Nông thôn mới ở các huyện vùng cao Nghệ An - Khó khăn trăm bề: Nhìn từ huyện “trắng” xã NTM (Bài 1)

LTS: Ở những bản làng vùng cao đã đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới sẽ là bộ mặt khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên… Nhưng, mảng màu sáng ấy lại như những nét chấm nhỏ trên bản đồ nông thôn mới các huyện miền núi xứ Nghệ. Bởi còn quá nhiều vùng đất mà sự đầu tư, hỗ trợ từ chương trình xây dựng Nông thôn mới chưa vươn tới và phủ hết…