Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Có một "ánh trăng tròn" trên bản Dao

Văn Hoa - 16:45, 11/09/2022

Đối với các em nhỏ ở bản Suối Thản, xã Đú Sáng (huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình), ánh trăng rằm năm nay tròn trịa hơn, sáng hơn, vui hơn bởi đây là lần đầu tiên các em được đón nhận một Trung thu vui đến thế.

Sinh viên Dao tất bật chuẩn bị các phần quà cho các cháu nhỏ
Sinh viên Dao tất bật chuẩn bị các phần quà cho các cháu nhỏ

Để có một Trung thu trọn vẹn

Nhận lời mời nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc”, chúng tôi có cơ hội được trải nghiệm một cái Tết Trung thu ý nghĩa, tràn đầy yêu thương. Có mặt tại nhà văn hóa thôn từ 15h chiều, nhóm sinh viên Dao tại Hà Nội chia nhau mỗi người 1 việc, nhóm thì khớp nhạc để cho đêm diễn được trọn vẹn hơn, nhóm thì nhanh tay chia những phần quà yêu thương, là những gói kẹo, những quyển vở, những chiếc cặp, những chiếc đèn sao sáng… đó là tất cả những tình cảm của nhóm và của những nhà hảo tâm tài trợ cho các em nhỏ thôn Suối Thản.

Có mặt từ chiều để tập văn nghệ chuẩn bị cho đêm diễn, cháu Triệu Thị Thủy Trúc, Triệu Thị Mai Thùy, cười rõ tươi, nhận được thông tin có các anh chị sinh viên Dao ở Hà Nội sẽ lên tổ chức trung thu, chúng cháu đã chuẩn bị một tiết mục văn nghệ hay nhất để biểu diễn. Bạn Mai Thùy bày tỏ, Tết Trung thu năm nay cháu chưa có đèn ông sao, thấy các anh chị chuẩn bị nhiều quà, bánh và cả đèn ông sao nên cháu vui lắm, ngóng chờ đến tối để được nhận quà.

Các em nhỏ thôn Suối Thản khớp nhạc chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình
Các em nhỏ thôn Suối Thản khớp nhạc chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình

Sinh viên Đặng Huyền Trang, đến từ Trấn Yên (Yên Bái) hiện đang là sinh viên Trường Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) cho biết, đây là lần thứ 2 em tham gia chương trình tổ chức trung thu ở vùng cao. So với lần tham gia trước thì lần này có nhiều điều đặc biệt, bởi cùng các bạn là sinh viên người Dao đến từ các tỉnh, thành khác nhau, có nhiều bạn lần đầu tiên gặp mặt nhưng tất cả như đã rất thân quen, cùng cố gắng để mang tới một Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa cho các em nhỏ.

Em Huyền Trang kì vọng, mong các em nhỏ sẽ nhận được những món quà ý nghĩa và có nhiều niềm vui trong chương trình trung thu tối ngày hôm nay”.


Ông Triệu Văn Hội, Trưởng thôn Suối Thản thông báo loa về chương trình Tết Trung thu
Ông Triệu Văn Hội, Trưởng thôn Suối Thản thông báo loa về chương trình Tết Trung thu

Tiếng loa truyền thanh của Trưởng thôn vang xa khắp thôn: “...thông báo cho toàn thể bà con Nhân dân bố trí cho các cháu ăn sớm để tham gia chương trình trung thu tối nay đúng thời gian. Khuyến khích cha mẹ và các cháu nhỏ mặc trang phục của người Dao để tham gia. Cháu nhỏ nào mặc áo dân tộc Dao sẽ được nhận quà trước…”.

Ông Triệu Văn Hội, Trưởng thôn tất bật các công tác hậu cần. Ông cho biết, thôn Suối Thản có 128 hộ dân, 600 nhân khẩu, trong đó dân tộc Dao chiếm 98%. Do địa bàn rộng nên ông phải đi gọi loa thông báo cho phụ huynh và các em nhỏ đến dự trung thu tại 3 điểm khác nhau. Nói xong, ông Hội lại hớt hải di chuyển đến điểm thông báo loa tiếp theo để người dân và các cháu nhỏ sớm biết được thông tin.

Màn rước đèn Trung thu bừng sáng cả bản làng Dao
Màn rước đèn Trung thu bừng sáng cả bản làng Dao

Trung thu đã đến… phá cỗ thôi

Khi trời chạng vạng tối, ở mỗi nẻo đường từ khắp các nương đồi rộn rã tiếng cười nói, các em nhỏ với bộ trang phục Dao đẹp mắt cuống quýt hướng về nhà văn hóa thôn. 18h45 nhóm sinh viên Dao và đội văn nghệ đã sẵn sàng với đêm biểu diễn, các em cũng mặc trong mình những bộ trang phục các nhóm Dao rực rỡ sắc màu.

Dưới ánh trăng rằm, đoàn sinh viên người Dao và các em nhỏ dưới sự hỗ trợ của phụ huynh đã có một hành trình rước đèn ông sao đáng nhớ. Hình ảnh con cá chép vàng dẫn đầu đoàn với hàng trăm cây đèn ông sao theo sau rực sáng khắp đường làng, cả bản làng Dao rực rỡ, vui nhộn hơn bao giờ hết.

Nhiều phần quà ý nghĩa gửi tới các em nhỏ có thành tích học tập xuất sắc
Nhiều phần quà ý nghĩa gửi tới các em nhỏ có thành tích học tập xuất sắc

Tại buổi Lễ Trung thu, các em nhỏ đã được hòa vào không khí trăng rằm vui nhộn với những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Dao do chính nhóm sinh viên Dao biểu diễn. Đặc biệt, những em đạt thành tích học tập cao trong năm học vừa qua, những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích học tập tốt đã được nhận những phần quà có ý nghĩa của Ban tổ chức, của các nhà hảo tâm.

Tiến sĩ Bàn Thị Quỳnh Giao - Viện Văn học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó
Tiến sĩ Bàn Thị Quỳnh Giao - Viện Văn học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó

Trong chương trình, hai bạn Trần Nguyễn Phương Linh và Chu Vũ San, học sinh Trường VinSchool Hà Nội đã trao những 02 máy tính cho cá nhân có thành tích học tập xuất sắc nhất thôn Suối Thản với mong muốn, hai em sẽ có đủ phương tiện phục vụ việc học tập tốt hơn.

Trần Nguyễn Phương Linh (ngoài cùng bên trái) và Chu Vũ San (thứ 2 từ phải sang) trao máy tính tới 2 bạn có thành tích học tập tốt nhất thôn Suối Thản
Trần Nguyễn Phương Linh (ngoài cùng bên trái) và Chu Vũ San (thứ 2 từ phải sang) trao máy tính tới 2 bạn có thành tích học tập tốt nhất thôn Suối Thản

Bạn Chu Vũ San bày tỏ, bộ máy tính em đã dùng qua nhưng chất lượng còn rất tốt, trước khi mang tới trao tặng em đã mang ra cửa hàng sửa chữa kiểm tra kĩ càng. Em hi vọng với chiếc máy tính đó sẽ giúp cho thành tích học tập của người được tặng tốt hơn.

Với nhiều em nhỏ, giây phút vui nhất là lúc Chú Cuội, Chị Hằng tuyên bố phá cỗ. Các em ngồi xếp hàng ngay ngắn và nhận những phần quà rất ý nghĩa, đúng với mong đợi.

Niềm vui của các em nhỏ Suối Thản
Niềm vui của các em nhỏ Suối Thản

Bày tỏ niềm vui khi được nhận quả, cháu Triệu Thị Mỹ Hạnh, học sinh lớp 5 cười tươi, cháu vui lắm, hôm nay nhận được 3 phần quà vì năm học vừa qua là học sinh giỏi. Theo Mỹ Hạnh, vui nhất là phần rước đèn ông sao, chưa năm nào cháu được đi rước đèn vui như vậy.

Tham dự chương trình, ông Triệu Tiến Sơn, thôn Suối Thản nhận định, năm nay các cháu nhỏ được tổ chức vui quá. Thấy đoàn rước đèn đi qua, cả gia đình ông khóa cửa để lên nhà văn hóa thôn cùng vui với các cháu nhỏ.

Những tiết mục văn nghệ đắc sắc do nhóm sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội biểu diễn
Những tiết mục văn nghệ đắc sắc do nhóm sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội biểu diễn

Chị Bàn Thị Hà, mẹ của bạn Thanh Trà được nhận máy tính vẫn không khỏi ngạc nhiên. Chị cho biết, hôm nay chị đi tham dự trung thu cùng các cháu, không ngờ con chị lại được nhận máy tính, chị hoàn toàn không biết. Chị rất cảm ơn Ban tổ chức, có được chiếc máy tính này, con chị sẽ có điều kiện học tập tốt hơn.

Đêm trung thu năm nay trăng sáng rực, tròn trịa, đây có lẽ là một trung thu đáng nhớ nhất đối với các em nhỏ thôn Suối Thản
Đêm trung thu năm nay trăng sáng rực, tròn trịa, đây có lẽ là một trung thu đáng nhớ nhất đối với các em nhỏ thôn Suối Thản

Khi những bàn tay đã chắc nịch với những túi quà lớn nhỏ, các em nhỏ ríu rít trở về nhà. Còn những sinh viên Dao thì tất bật thu dọn đồ đạc và trở về Hà Nội. Trên xe, những bài đồng ca vẫn cứ ngân vang, mọi người cùng hát, cùng say với những khúc nhạc đầy sôi động.

Tin cùng chuyên mục
Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Ấm no trên những bản làng vùng cao (Bài cuối)

Viết từ nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc: Ấm no trên những bản làng vùng cao (Bài cuối)

Trải qua những năm tháng khó khăn, bất ổn, được sự quan tâm chăm lo đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước; tinh thần trách nhiệm của các cấp, lực lượng chức năng... diện mạo cơ sở hạ tầng, đời sống của đồng bào DTTS ở những bản làng vùng biên giới nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc hôm nay đã và đang ngày càng khởi sắc.