Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Nếu có kiếp sau, vẫn xin là người Việt Nam!

Hồng Phúc - 6 giờ trước

Năm nay, Việt Nam liên tiếp trải qua những cơn bão mạnh, lũ lụt vượt mốc lịch sử, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng và khiến hàng vạn người lâm cảnh khó khăn. Thế nhưng, giữa đau thương, mất mát ấy tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam lại bừng sáng hơn bao giờ hết.

Những chuyến xe ấm áp hướng về bà con vùng lũ
Những chuyến xe ấm áp hướng về bà con vùng lũ

Những ngày vừa qua, các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng bị ngập lụt nghiêm trọng do hoàn lưu cơn bão số 11. Từ trên cao nhìn xuống, khu vực trung tâm Cao Bằng, Thái Nguyên hiện lên như một vùng sông nước mênh mông. Nhiều khu dân cư bị nhấn chìm, nước lũ dâng cao phủ kín mái nhà.

Thống kê sơ bộ, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Tại tỉnh Cao Bằng, mưa lũ làm 1 người chết, 2 người bị thương. Toàn tỉnh có hơn 7.000 nhà bị ảnh hưởng, trong đó, 208 nhà bị vùi lấp do sạt lở đất, 8 nhà hư hỏng nặng; 21 xóm bị ngập sâu, một số khu vực bị cô lập do giao thông chia cắt. Khoảng 5.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và trường học bị hư hại...

Trước đó, ngày 8/10, Thủ tướng đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ Nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng.

Đảng, Nhà nước đã kịp thời chia sẻ với những mất mát, khó khăn của Nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống Nhân dân.

Chính quyền các địa phương những ngày qua đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân. Bên cạnh đó hàng triệu tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của người dân cả nước đã sẻ chia, hướng về  đồng bào mình.

Nhóm hỗ trợ của anh Bùi Tùng giải cứu cháu bé Thái Nguyên trong đêm
Nhóm hỗ trợ của anh Bùi Tùng giải cứu cháu bé Thái Nguyên trong đêm

17h chiều 7/10, anh Bùi Tùng (38 tuổi) cùng 2 người bạn từ Hà Nội lên đường đi cứu hộ trong cơn lũ lịch sử ở Thái Nguyên. Vừa dừng chân, chỉ kịp ăn vội chống đói, anh lên chiếc xuồng máy đã tự thuê từ trước, xuyên đêm giải cứu bà con mắc kẹt ở những khu vực ngập sâu nhất ở phường Phan Đình Phùng. Anh cùng đội nhóm đã giải cứu hàng chục em nhỏ và các hộ gia đình đang gặp nguy hiểm ở những khu vực cô lập.

Trên các hội nhóm mạng xã hội, người dân liên tục chia sẻ số điện thoại cứu hộ, các địa chỉ cung cấp chỗ ở, hỗ trợ đồ ăn miễn phí. Từ nhiều địa phương, nhiều chuyến xe chở cơm nắm, nước uống và nhu yếu phẩm chạy xuyên đêm đến Thái Nguyên, Cao Bằng tiếp sức cho bà con vùng ngập. Những điều tưởng như giản đơn ấy lại trở thành sức mạnh lớn lao.

Nhân dân cả nước hướng về đồng bào vùng lũ
Nhân dân cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Giữa lúc khó khăn bủa vây, trong hai ngày 8 và 9 tháng 10, Đoàn Thanh niên Báo VietNamNet cùng Nhóm Thiện nguyện Thiện ước đã vượt đường xa, mang những món quà ý nghĩa đến với bà con bản Đửa và bản Minh Tiến tại xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An. Tổng giá trị các phần quà và nhu yếu phẩm được trao đi lên đến gần 300 triệu đồng.

Dân tộc này đã đi qua biết bao thương đau. Từ chiến tranh, đói nghèo, đến thiên tai, dịch bệnh – mỗi giai đoạn đều để lại những vết thương sâu trong ký ức. Nhưng có một điều chưa bao giờ bị đổi thay: đó là tinh thần đoàn kết, là sợi dây vô hình nối những con người Việt Nam với nhau làm nên sức mạnh của Việt Nam. Trong những những giây phút nguy nan, sinh tử thì giá trị nhân văn, nhân ái của người Việt lại càng sáng rõ.

Đồng bào mình ơi, hãy gắng lên! Sau lũ, tất cả rồi sẽ hồi sinh. Nhà cửa sẽ được sửa, đường sá sẽ được vá, ruộng đồng sẽ xanh trở lại. Giữa biển nước mênh mông, ta nhận ra: có thể mất hết, nhưng không bao giờ mất đi điều thiêng liêng nhất – tình người Việt Nam. Tinh thần “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” ấy đã làm nên bản sắc của dân tộc này suốt bao đời.

Nếu có kiếp sau, vẫn xin được là người Việt Nam, để được sống, được cho đi yêu thương và được yêu thương trong vòng tay đồng bào thân yêu!