Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Gieo yêu thương trong ngày lũ dữ

Thanh Hải - 21:31, 25/07/2025

Ở tâm lũ miền Tây xứ Nghệ, không thấy gì ngoài những lớp bùn non dày hàng mét, những núi rác khổng lồ, những khuôn mặt mệt mỏi, bờ phờ vì chạy lũ, dọn dẹp sau lũ… Thế nên, những suất cơm thiện nguyện dường như là lí do để mỗi người dân vùng lũ thêm vững tin, thêm động lực trong những ngày chống chọi với thiên tai.

Bà con xã Yên Na gói banh dành tặng người dân các bản, các xã vị ngập lũ nặng ở vùng ngoài
Bà con xã Yên Na gói bánh dành tặng người dân các bản, các xã bị ngập lũ nặng ở vùng ngoài

Trưa 23/7, bữa cơm đầu tiên chạy lũ của bà con bản Vẽ đã diễn ra trong không khí ấm áp, yêu thương ngay tại vị trí tạm trú là trường học trên địa bàn. Bữa ăn ngày tránh lũ có canh, thịt kho và xôi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã lấp lánh tình người, sự sẻ chia, trách nhiệm của chính quyền địa phương với bà con dân bản.

Để có bữa cơm này, Chính quyền xã Yên Na đã trích nguồn kinh phí dự phòng, tự tổ chức nấu ngay tại khuôn viên trường học. Và những anh nuôi, cô nuôi bất đắc dĩ, là những cán bộ, công chức xã Yên Na.

Những gói xôi của bà con xã Yên Na đã được trao tận tay bà con vùng lũ xã Tương Dương, tiếp thêm niềm tin yêu cho người dân vùng chịu thiên tai
Những gói xôi của bà con xã Yên Na đã được trao tận tay bà con vùng lũ xã Tương Dương, tiếp thêm niềm tin yêu cho người dân vùng chịu thiên tai


Bà Vy Thị Thẩm (66 tuổi) tâm sự: Chúng tôi được chính quyền xã di chuyển đến nơi ở an toàn, được lo bữa ăn nên rất yên tâm, phấn khởi. Ai cũng vui vẻ và cảm động về tinh thần trách nhiệm với dân của cán bộ xã.

Chiều tối 24/7, nước rút, bà con đã bắt đầu lục đục kéo về dọn dẹp, sửa sang lại chốn ở đã ngâm chìm trong nước lũ hơn 1 ngày đêm. Trong khi đó, ở nhiều bản làng khác, lũ lụt làm thiệt hại nặng nề hơn, đang phải vật lộn với hậu quả của thiên tai để ổn định cuộc sống. Thế rồi, không ai bảo ai, bà con các bản làng đã góp gạo, góp tiền, đỏ lửa sáng đêm nấu xôi, làm chẻo, có thêm trứng rán, cá nướng… gói thành từng đùm nhỏ chở ra dành tặng cho bà con vùng ngập lũ nặng ở phía ngoài thuộc các xã Lượng Minh, Tương Dương.

Một suất xôi ấm áp ngày lũ về ở xã Yên Na
Một suất xôi ấm áp ngày lũ về ở xã Yên Na

Bà Vy Thị Bích Thủy-Bí thư Đảng ủy xã Yên Na kể: Bà con tự phát động làm, họ làm bằng cái tâm, trách nhiệm và tình thương của những con người chứng kiến hoạn nạn. Nhiều người còn xung phong ra các bản, các xã bị ngập nặng ở vùng ngoài, hỗ trợ nhau dọn dẹp bùn đất. Tinh thần ấy, rất đáng trân trọng.

Kể về nguồn cơn của hành động này, bà Thủy nói thêm: Tôi kết nối, thông tin qua nhóm zalo Bí thư Chi bộ bản, kêu gọi bà con chung tay, chia sẻ với người dân vùng bị thiệt hại nặng hơn. Mọi người cũng đã thấy được ý nghĩa của việc làm mà hăng hái thực hiện.

Vị trí bếp ăn ở Làng Nhùng xã Tam Quang
Vị trí bếp ăn hỗ trợ bà con vùng bị ngập lụt ở Làng Nhùng, xã Tam Quang

Ở Bãi Xa, xã Tam Quang, gần trưa 25/7, đường vẫn ách tắc cục bộ từng giờ do bùn dày hàng m vẫn chưa thể san gạt hết. Cứ chừng 5-10 phút, lực lượng phân luồng lại “mở lối” để cho phương tiện và người dân qua lại.

Hỏi Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang Kha Thị Hiền, chị kể trong hơi thở mệt nhọc: Các lượng lượng xã, tỉnh, công ty 495 đang nỗ lực thông tuyến ở vị trí Bãi Xa, Làng Nhùng... Chắc cũng hết đêm nay mới tạm ổn. Dẫu công việc khắc phục mưa lũ khó khăn, vất vả… nhưng người dân và các lực lượng đều ấm lòng vì có bếp ăn “dã chiến” mọc lên nấu những suất cơm miễn phí và cả bánh bao… tiếp sức cho mọi người.

Cô giáo Trần Thị Giang - Phó hiệu trưởng trường THPT Tương Dương 2 (đội mũ) tự tay nấu những bữa ăn miễn phí
Cô giáo Trần Thị Giang - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tương Dương 2 (đội mũ) tự tay nấu những bữa ăn miễn phí

Nói về bếp ăn “dã chiến” này, thì người “đứng mũi” là cô giáo Trần Thị Giang - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tương Dương 2. Cô Giang bộc bạch: Mỗi ngày, bếp nấu hàng trăm suất cơm. Trong đó, buổi sáng ngoài cơm, còn có mì tôm, cháo… Bà con trong vùng vừa đóng góp kinh phí, vừa tổ chức nấu ăn.

Hôm nay, ngày mai và nhiều ngày nữa… vùng ngập lũ ở các bản làng miền Tây xứ Nghệ hãy còn bộn bề. Nhưng, một điều rất đỗi tin yêu là người dân vùng lũ không hề đơn độc trong những ngày khắc phục hậu quả. Những bữa ăn thiện nguyện chẳng thấm tháp vào đâu nhưng đã gói ghém bao niềm yêu thương, sự sẻ chia, động viên dành cho bà con vùng lũ. Cuộc sống đôi khi chỉ cần thế cũng là quá đủ để mỗi người tự tin bước về phía trước, dẫu cho dưới đôi chân mình hãy còn rất gập ghềnh.

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở thành phố Huế

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở thành phố Huế

Sáng 26/7, trong chương trình công tác tại thành phố Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025); thăm một số công trình, dự án trên địa bàn. Cùng đi có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.