Người Ơ Đu ở bản Văng Môn háo hức chờ ngày bầu cử - Ảnh: X.HQuốc lộ 48C chạy qua bản lảng Văng Môn đã rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ. Màu đỏ thắm của những lá quốc kỳ, phần phật trong màu xanh của đại ngàn mang đến bức tranh tươi mới trong những ngày đầu năm.
Gặp bà con Ơ Đu, ai nấy đều hồ hởi. Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt dãi dầu. Bà Lương Thị Lan, Bí thư Chi bộ bản Văng Môn chia sẻ: Bà con rất trông chờ ngày trọng đại của đất nước. Bởi ngày này, bản làng có 2 người con tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Ai nấy đều muốn tự tay viết phiếu, bỏ vào thùng để bầu chọn con người ưu tú, đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của người dân.
2 con người ưu tú của bản, là ứng viên đại biểu Quốc hội, chính là Lo Thị Đan và Lo Thị Bảo Vy. Hiện tại, Lo Thị Đan đang giữ chức vụ Phó Trạm trưởng Trạm y tế xã Nga My (Nghệ An). Còn Lo Thị Bảo Vy đang là giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai (Nghệ An).
Trong số 2 nữ ứng viên của dân tộc thiểu số (DTTS) ít người nhất cả nước, thì Lo Thị Bảo Vy, năm nay 24 tuổi, từng là sinh viên ngành sư phạm trường Đại học Vinh. Vy nói: Đây là niềm vinh dự của cá nhân em, cũng là niềm tin, trách nhiệm mà đồng bào các DTTS nói chung, đồng bào dân tộc Ơ Đu nói riêng gửi gắm.
Chân dung nữ ứng viên đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy - giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai (Nghệ An) - Ảnh: NVCCVới Bảo Vy, hành trình trở thành nữ giáo viên không chỉ là nỗ lực của bản thân mà còn là sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước. Và hành trình đến với nữ ứng viên đại biểu Quốc hội còn là sự trưởng thành về nhận thức, suy nghĩ và hành động vì cộng đồng.
Khi được hỏi về chương trình hành động của bản thân nếu trúng cử, Bảo Vy thông tin: Tôi mong muốn các chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, sát thực tiễn.
Trong đó, ưu tiên và dành sự quan tâm đặc biệt đối với các quyết sách liên quan đến giáo dục để đảm bảo mọi trẻ em, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS có cơ hội học tập an toàn và đầy đủ hơn.
Còn với nữ ứng viên Lo Thị Đan (SN 1990) - người thầy thuốc đang dành nhiều thời gian trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã rất trăn trở trước hiện thực cuộc sống nghèo đói vùng rẻo cao.
Bà Đan nói: Tôi ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc đại diện tiếng nói cho đồng bào vùng sâu, vùng xa và những cộng đồng còn nhiều khó khăn. Với vai trò là một nữ giới đại diện cho tuổi trẻ, tôi mong muốn mang đến tinh thần đổi mới, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, góp phần thúc đẩy các chính sách bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền của trẻ em theo tinh thần của Quốc hội Việt Nam và phù hợp với UNICEF về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Tôi cam kết đề xuất cùng với đại biểu, quốc hội giám sát việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường cơ chế bảo vệ trẻ em trước nguy cơ xâm hại, đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng và nhân văn.
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lo Thị Đan - hiện nay là Phó Trạm trưởng Trạm y tế xã Nga My - Ảnh: NVCCLo Thị Bảo Vy và Lo Thị Đan thuộc thế hệ sinh sau của cộng đồng người Ơ Đu tại Nghệ An. Năm 2006, người Ơ Đu di chuyển về sinh sống tại bản tái định cư Văng Môn (xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cũ) để nhường đất cho Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
Sau khi về sinh sống tập trung tại bản Văng Môn, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đời sống đồng bào Ơ Đu ngày càng khởi sắc. Năm 2017, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016-2025, với kinh phí 120 tỉ đồng nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần một cách bền vững, tăng cường chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn các nét văn hóa truyền thống bao gồm tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán.
Cán bộ bản Văng Môn đang hướng dẫn bà con cách bỏ phiếuĐặc biệt, từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, đã dành nhiều tỷ đồng đầu tư, hỗ trợ cây con giống, phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa, hỗ trợ chăm sóc bà mẹ và trẻ em…
Hiện nay, người Ơ Đu sinh sống đan xen với đồng bào Thái và Khơ Mú. Việc gìn giữ bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán của người Ơ Đu đang được các cấp ngành quan tâm, chú trọng.
Theo ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nga My, sau sáp nhập xã Xiêng My và xã Nga My thành xã Nga My thì toàn xã có 9 tổ, 16 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Hiện nay, cơ bản các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được thực hiện xong. Riêng với đồng bào Ơ Đu, niềm vinh dự khi có hai đại biểu được ứng cử đưa vào bầu đại biểu Quốc hội khóa này khiến bản làng rộn rã hơn, phấn chấn hơn.