Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Nghệ sĩ Ưu tú A Duh, dân tộc Ba na, làng Kon Trang Mơ Nây, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, Kon Tum: Mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm, có chính sách bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc ở Tây Nguyên

PV - 16:56, 09/01/2018

Tôi là một nhạc sĩ người dân tộc Ba Na. Trước kia, khi chưa nghỉ hưu, tôi là Trưởng Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc tỉnh Kon Tum. Đoàn của chúng tôi thường xuyên đi biểu diễn ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Kon Tum. Ngoài biểu diễn ở trong nước, tôi cũng được đi giao lưu biểu diễn ở nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản.

Ngệ sĩ ưu tú A Duh Ngệ sĩ ưu tú A Duh

 

Năm 2014, tôi về nghỉ hưu tại làng Kon Trang Mơ Nây và dành nhiều thời gian hơn vào việc nghiên cứu, sưu tầm, ký âm giai điệu cồng chiêng. Dịp này, tôi là người Ba Na duy nhất của làng Kon Trang Mơ Nây được ra Thủ đô Hà Nội dự Lễ Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu DTTS lần thứ Nhất năm 2017. Tới Thủ đô, tôi được giao lưu với nhiều dân tộc trên khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, khi mặc trang phục dân tộc mình, nhiều người dân Thủ đô đã đến hỏi thăm, tìm hiểu trang phục dân tộc Ba Na của tôi. Rất nhiều tấm ảnh đã được chụp làm kỷ niệm ở Thủ đô. Tôi tự hào về dân tộc mình. Qua Lễ Tuyên dương, tôi mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư bằng nhiều chính sách để bảo tồn tốt hơn nữa văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên.

Ngọc Ánh (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục
Địa chỉ đỏ nơi miền biên viễn xứ Thanh

Địa chỉ đỏ nơi miền biên viễn xứ Thanh

Nằm ẩn mình trong lòng dãy núi Pố Há hùng vĩ, Hang Co Phương (còn gọi là hang Cây Khế) thuộc bản Sại, xã vùng cao Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa không chỉ là một địa danh địa lý mà còn là chứng tích lịch sử đặc biệt, ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt và sự hy sinh thầm lặng của quân và dân Thanh Hóa.
Đọc nhiều