Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Nghĩa tình từ xứ Nghệ

Thanh Hải - 09:42, 21/10/2020

“Chia lũ” cùng các tỉnh miền Trung, người dân xứ Nghệ đã tự đứng ra tổ chức gói, nấu bánh chưng gửi tặng bà con vùng lũ. Hình ảnh bà con bên những nồi bánh chưng, bánh tét sáng bập bùng giữa đêm khuya không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của ông cha ta từ ngàn đời nay, mà còn làm ấm lòng thêm bà con vùng lũ, ấm lòng thêm những người con xa quê.

Nhiều người dân đại phương thức trắng đêm bên nồi bánh
Nhiều người dân đại phương thức trắng đêm bên nồi bánh

Trắng đêm bên nồi bánh

Chiều và tối 19/10 có lẽ là khoảng thời gian đong đầy cảm xúc của bà con Nhân dân xóm Phượng Sơn, xã Đồng Văn (Thanh Chương) khi mà tất thảy mọi người đều hướng đến bà con vùng lũ bằng việc tự tổ chức gói và nấu bánh chưng. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà con đã quyên góp vận động hơn 4 tạ gạo nếp, 5 yến đậu xanh và đã có khoảng 70 người trong xóm tham gia các công đoạn gói bánh. Người chuẩn bị lá dong, lá chuối; người mua thịt, đỗ, vo gạo; người chuẩn bị củi lửa… 

Xẩm tối, những chiếc bánh cuối cùng gói xong cũng là lúc ngọn lửa dưới nồi bập bùng rực cháy. Những nồi bánh chưng, bánh tét được nấu bằng củi, sắp thành dãy dài trước sân nhà văn hóa, trong vườn nhà… được bà con canh lửa, thêm nước, thêm củi suốt cả đêm. Vừa cho thêm củi vào dưới nồi bánh, ông Nguyễn Công Mậu, xóm Phượng Sơn, xã Đồng Văn (Thanh Chương) nói: Ban đầu chỉ là một số người có ý tưởng gói bánh ủng hộ bà con vùng lũ, sau đó nhiều người biết chuyện đã góp thêm của, thêm công. Cả hai đợt tổ chức gói bánh, xóm tôi đã gói được khoảng 2.000 cái.

Hoạt động ý nghĩa ấy cũng đã và đang được một số địa phương khác ở huyện Thanh Chương như Thanh Dương, Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, Đại Đồng… thực hiện. Ai cũng hồ hởi, nhiệt tình và thấy trách nhiệm của mình trong đó. Tính ra, các đơn vị ở Thanh Chương đã gói được khoảng hơn 5.000 cái bánh chưng, bánh tét để gửi về bà con vùng lũ.

Ông Phan Đình Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Chương tâm sự: Thật sự quá xúc động vì sự đoàn kết, chung tay của bà con toàn huyện hướng về người dân bị lũ lụt. Nhìn mọi người tất bật, tự giác, khẩn trương mà thấy vui, ấm áp.

Người dân xứ Nghệ hồ hởi gói bánh chưng gửi tặng đồng bào vùng lũ
Người dân xứ Nghệ hồ hởi gói bánh chưng gửi tặng đồng bào vùng lũ

Tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" cùng hướng về miền Trung lũ lụt còn được rất nhiều địa phương ở các huyện Nghi Lộc, Quỳ Hợp, Tương Dương, Yên Thành, Quỳnh Lưu… thực hiện. Tất cả hoạt động từ việc chuẩn bị gạo, đỗ, thịt, lá, củi đến gói, nấu đều được mọi người xắn tay với tinh thần tự giác cao nhất. 

Tại huyện Nghi Lộc, thầy cô Trường tiểu học Nghi Yên cũng đã quyên góp khoảng 8 triệu đồng để tổ chức gói, nấu hơn 1.000 chiếc bánh chưng. Rồi thầy cô trường PTDTBT THCS Xá Lượng huyện miền núi Tương Dương cũng đã tự góp gạo và gói hơn 100 bánh chưng gửi vào ủng hộ người dân vùng lũ. Bà Võ Tuyết Chinh, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương hồ hởi: Rất vui, rất ý nghĩa bởi mỗi nhà giáo đều thể hiện cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Đó cũng là bài học về tình thương mà ngành giáo dục sẽ tổ chức giảng dạy ngoại khóa cho mỗi học sinh.

Ấm lòng người dân vùng lũ

Những ngày này, khi nước lũ đang bủa vậy các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị…, khi người dân nơi ấy đang gặp quá nhiều khó khăn trong đỉnh lũ lịch sử thì việc quyên góp ủng hộ bằng vật chất như gói bánh chưng là rất ý nghĩa, thiết thực. Những chiếc bánh ấy khi đến tay, sẽ rất tiện lợi khi sử dụng bởi, đồng bào vùng lũ, sẽ còn phải rất lâu nữa mới có thể đỏ lửa.

Giữa thiếu ăn, thiếu mặc vì mưa lũ, những chiếc bánh chưng, bánh tét khiến người dân vùng lũ thêm ấm lòng. Càng ấm lòng hơn, khi trong mỗi chiếc bánh ấy là nghĩa tình của đồng bào xứ Nghệ “chia lũ” cùng bà con vùng bị thiên tai.

Những chiếc bánh nhỏ đong đầy tình người
Những chiếc bánh nhỏ đong đầy tình người


Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cho biết: Chúng tôi thấy rất mừng, rất vui bởi bà con đã sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, mất mát với người dân vùng lũ. Đó là truyền thống nhân văn, tốt đẹp mà dường như mỗi khi trải qua hoạn nạn thì càng thấy rõ. Hiện tại, MTTQ tỉnh cũng đã ra lời kêu gọi ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Những nhu yếu phẩm như bánh chưng, bánh tét… khó bảo quản lâu, sẽ được ưu tiên chuyển sớm hơn đến vùng lũ.

Mưa rồi sẽ ngớt, nước lũ cũng sẽ lui dần. Mỗi tấm lòng gửi về miền Trung ruột thịt  sẽ tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để họ vững tin vượt qua nhiều khó khăn trong công cuộc tái thiết cuộc sống sau mưa lũ.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.