Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Ngư dân Đắk Lắk tất bật những chuyến đi biển mới

Lê Hường - 10:24, 22/01/2026

Sau gần 2 tháng kể từ đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11/2025, người dân vùng biển phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk đang dần lấy lại nhịp sống quen thuộc. Trên các khu đìa nuôi trồng thủy sản, tiếng người gọi nhau lao động đã vang trở lại, người dân làm lồng bè, sửa chữa tàu thuyền chuẩn bị vào mùa vụ mới với nhiều hy vọng.

Ngư dân tận dụng tối đa những vật liệu có sẵn để sửa chữa
Ngư dân tận dụng tối đa những vật liệu có sẵn để sửa chữa

Khôi phục sản xuất

Những ngày đầu năm mới 2026, dọc tuyến ven biển khu phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu, từ sáng sớm không khí lao động diễn ra khẩn trương. Người vá lại từng mảnh lưới rách, người hàn khung sắt, người khiêng đá hộc để gia cố bờ đìa. Những chiếc lồng bè đã được sửa chữa, sẵn sàng cho những mùa vụ mới.

Hơn chục năm gắn bó với nghề nuôi ốc hương và hải sâm, anh Dương Đợi, khu phố Phú Mỹ vẫn chưa quên cơn bão dữ dội đã cuốn trôi toàn bộ thành quả lao động của gia đình. Anh Đợi chia sẻ: Chỉ sau một đêm, gần 3 tấn ốc hương và 4 tấn hải sâm chuẩn bị thu hoạch dịp Tết bị nước lũ cuốn sạch, đìa nuôi bị san phẳng, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Mất mát lớn là thế, nhưng phải cố gắng vươn lên gây dựng lại cơ nghiệp, thuê máy múc đắp lại bờ đìa, trước mắt khôi phục khoảng một nửa diện tích để kịp thả giống sau Tết.

Không riêng các hộ nuôi thủy sản trong đìa, người nuôi tôm hùm lồng bè cũng đang chật vật xoay xở. Ông Phạm Xuân Cương, một hộ nuôi thủy sản cho biết: Sau bão, nhiều lồng bè bị hư hỏng hoặc trôi dạt ra xa, bà con phải thuê tàu kéo từng chiếc về sửa chữa. Khó khăn chồng chất khi giá tôm hùm giống tăng cao so với trước, khiến chi phí đầu tư cho vụ mới đội lên đáng kể. 

Tuyến ven biển khu phố Phú Mỹ không khí lao động diễn ra khẩn trương
Tuyến ven biển khu phố Phú Mỹ không khí lao động diễn ra khẩn trương

Ở vùng biển Vịnh Xuân Đài, ông Lê Văn Phấn cùng con cháu vẫn miệt mài dựng lại từng chiếc lồng nuôi. Trước bão, gia đình ông có khoảng 100 lồng nuôi tôm hùm với hơn 16.000 con, dự kiến thu hoạch cuối năm. Tất cả đã bị cuốn trôi chỉ trong vài ngày mưa lớn. 

“Thiệt hại thì lớn, nhưng còn sức thì còn làm. Con cháu tôi không muốn bỏ nghề, nên cả nhà cùng nhau gượng dậy”, ông Phấn bộc bạch.

Cùng với việc khôi phục lồng bè, nhiều ngư dân cũng tranh thủ sửa chữa tàu thuyền bị hư hỏng để sớm vươn khơi trở lại.

Chung sức tái thiết sản xuất, giữ nghề bám biển

Đồng hành với người dân, chính quyền địa phương đã chủ động vào cuộc, chung tay cùng bà con tái thiết sản xuất, giữ nghề bám biển.

Ông Huỳnh Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Cầu cho biết: Sau bão, người nuôi tôm hùm trên địa bàn thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng. Nhiều hộ dân rơi vào cảnh mất trắng, không còn khả năng tái đầu tư. Đến nay, bà con đang nỗ lực khắc phục, nhưng sản lượng nuôi đạt rất thấp so với trước.

Thực hiện công văn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về rà soát thiệt hại, đề xuất các giải pháp khôi phục sản xuất sau bão lũ, địa phương đã có công văn đề nghị cấp trên hỗ trợ con giống hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Ngư dân khôi phục lồng bè, nhiều ngư dân cũng tranh thủ sửa chữa tàu thuyền bị hư hỏng, mong sớm vươn khơi trở lại
Ngư dân khôi phục lồng bè, nhiều ngư dân cũng tranh thủ sửa chữa tàu thuyền bị hư hỏng, mong sớm vươn khơi trở lại

Cùng với đó, chính quyền địa phương đã khẩn trương thống kê, rà soát mức độ thiệt hại được triển khai để làm cơ sở đề xuất các chính sách hỗ trợ. UBND phường Sông Cầu đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ con giống cho người dân khôi phục sản xuất, trong đó có đề xuất hỗ trợ 15 triệu con tôm hùm cùng nhiều loại thủy sản khác, như: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, ốc hương, cua và các loại cá biển. UBND phường cũng làm việc với các ngân hàng để đề nghị giãn nợ, khoanh nợ, tạo điều kiện cho bà con tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, từng bước ổn định sản xuất.

Về lâu dài, địa phương đang triển khai điều chỉnh lại quy hoạch vùng nuôi, giảm mật độ nuôi trồng thủy hải sản nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và giảm rủi ro khi thiên tai xảy ra. Đồng thời, khuyến khích người dân từng bước chuyển sang sử dụng lồng bè nhựa có độ bền cao, chịu được sóng gió lớn. Tuy nhiên, chi phí đầu tư loại lồng này khá cao, vượt quá khả năng của nhiều hộ dân, nên việc chuyển đổi vẫn còn gặp nhiều trở ngại.

Giữa muôn vàn khó khăn, song với tinh thần vượt khó, bà con ngư dân ven biển Sông Cầu tất bận chuẩn bị cho một mùa vụ mới với nhiều hy vọng. Đó không chỉ là hành trình khôi phục sản xuất, mà còn là hành trình giữ nghề, giữ biển và nuôi dưỡng niềm tin vào ngày mai tươi sáng hơn.

Tin cùng chuyên mục
Tết này làng O2 đã có đường

Tết này làng O2 đã có đường

O2 là ngôi làng vùng cao thuộc xã Vĩnh Sơn (Gia Lai), nằm biệt lập trên đỉnh núi Konhlon. Làng O2 nằm cách vùng xuôi chỉ 9 km, nhưng đường dẫn đến làng là chỉ là đường mòn và những con dốc “đầu gối chạm ngực” nối tiếp nhau. Vì không có đường, nên một thời gian dài đời sống của 54 hộ đồng bào Ba Na ở đây rất cơ cực.