Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Những cung bậc cảm xúc giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử

Hồng Minh - 15:16, 29/12/2020

Xúc động, tự hào là những cung bậc cảm xúc của 145 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (HS, SV, TN DTTS) xuất sắc, tiêu biểu khi được đứng dưới ngọn cờ đỏ sao vàng giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử hát vang giai điệu Tổ quốc, kính cẩn nghiêng mình báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoàng Thụy An, SV Trường Học viện Ngoại giao
Hoàng Thụy An, SV Trường Học viện Ngoại giao

Hoàng Thụy An, dân tộc Nùng, Học viện Ngoại giao - Có thêm động lực để học tập, rèn luyện

“Em có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu”. Đó là lời chia sẻ đầy quyết tâm của em Hoàng Thúy An, dân tộc Nùng, sinh viên trường Học viện Ngoại giao khi được vào Lăng viếng Bác cùng Đoàn HS, SV, TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

Dù đây không phải lần đầu tiên em được vào Lăng viếng Bác, nhưng có lẽ đây là lần đặc biệt nhất. Em đến thăm Bác với một tâm trạng hạnh phúc, tự hào để báo công dâng lên Bác  những thành tích học tập vừa qua của em. Dù những thành tích đó mới chỉ là bước đầu, nhưng em tin rằng, sau buổi báo công với Bác hôm nay, em và các bạn sẽ được tiếp thêm động lực cho một hành trình mới trên con đi đến tương lai.

Phạm Thị Thanh Hiền, SV Trường Đại học Luật Hà Nội
Phạm Thị Thanh Hiền, SV Trường Đại học Luật Hà Nội

Phạm Thị Thanh Hiền, dân tộc Thổ, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội - Những thước phim về Bác vô cùng xúc động

Cách đây 8 năm, em đã được bố mẹ cho lên Hà Nội chơi và vào Lăng viếng Bác. Nhưng khi đó em chỉ mới là cô bé học sinh lớp 5 nên cảm xúc đơn thuần lúc ấy là vui mừng khi được đi chơi. Nhưng hôm nay được vào Lăng viếng Bác với em là một niềm tự hào rất lớn, đặc biệt được xem những thước phim tư liệu về Bác, em thực sự rất xúc động. Đó như một lời căn dặn mà mỗi thế hệ trẻ như chúng em phải học, phải ghi nhớ. Cả cuộc đời của Bác đã hi sinh vì nền độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân, nên em tự nhủ mỗi người trẻ như chúng em phải rèn luyện, quyết tâm hơn nữa trong học tập, lao động để góp sức mình cho xã hội.

H’Thu Niê, SV Trường Đại học Tây Nguyên
H’Thu Niê, SV Trường Đại học Tây Nguyên

H’Thu Niê, dân tộc Ê- Đê, Đại học Tây Nguyên- Em đã khóc khi được nhìn thấy Bác

Lần đầu tiên được đặt chân đến Thủ đô em rất háo hức và vui mừng. Đúng với hình dung của em trước đó, Thủ đô Hà Nội náo nhiệt và đông vui, khác hẳn với cuộc sống của người dân quê em.

Niềm vui ấy còn nhân lên khi em được vào Lăng viếng Bác cùng các bạn HS, SV, TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Được tận mắt nhìn thấy Bác trong Lăng, em không kìm được những giọt nước mắt vì xúc động. Em tự hứa với bản thân mình phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với những gì đã báo công với Bác hôm nay.

Trịnh Thị Hoài Thu, SV Học viện Khoa học Quân sự
Trịnh Thị Hoài Thu, SV Học viện Khoa học Quân sự

Trịnh Thị Hoài Thu, dân tộc Mông, Học viện Khoa học Quân sự- Học tập ở Bác sự giản dị, khiêm nhường

Sau bao nhiêu những cố gắng, ngày hôm nay em được tham gia Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Tự hào hơn cả chính là giây phút được đứng dưới lá cờ đỏ Tổ quốc báo công lên Bác Hồ kính yêu về những thành tích học tập của mình. 

Không chỉ được nhìn thấy Bác, chúng em còn được đi thăm nơi Bác sinh sống và làm việc. Trong không gian ấy, em học được sự giản dị, khiêm nhường trong cách sống của Bác. Bác chính là biểu tượng cao quý nhất để chúng em học tập, noi theo.

Lương Minh Anh, SV Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Lương Minh Anh, SV Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Lưu Minh Anh, dân tộc Chăm, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh- tự mình khắc sâu lời dạy của Bác

Là người con từ miền Nam xa xôi, khi đặt chân tới đây, em mới hiểu hết được ý nghĩa của câu hát “con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác…”. Tình yêu của đồng bào miền Nam dành cho Bác cho Bác không đơn thuần là sự kính trọng với một vị Lãnh tụ mà đó là tình yêu dành cho “vị Cha già”.

Có lẽ sẽ chẳng biết nói thế nào để thể hiện được hết cảm xúc của em lúc này, em chỉ có thể tự mình khắc sâu lời dạy của Bác, ghi nhớ sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đến thế hệ học sinh, sinh viên chúng em giúp chúng em có cơ hội học tập, thực hiện ước mơ của mình. Sau buổi báo công với Bác hôm nay, em hứa sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động để trở thành người có ích cho xã hội.

Tin cùng chuyên mục