Cử tri xã Sơn Thủy theo dõi danh sách, tiểu sử người ứng cử được niêm yết công khai trước ngày bầu cử.Những tuyên truyền viên đặc biệt
Giữa đại ngàn xã Sơn Thủy có bản Mùa Xuân nằm sát biên giới Việt - Lào. Địa hình hiểm trở đã khó, rào cản ngôn ngữ còn khó hơn. Phần lớn người dân nơi đây giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Mông, nhiều cụ già cả đời chưa một lần rời khỏi bản.
Trong bối cảnh ấy, ông Sung Văn Cấu, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản đang trở thành tuyên truyền viên đặc biệt. Ông không cầm loa đọc văn bản, mà gõ cửa từng nhà, ngồi bên bếp lửa, chậm rãi giải thích bằng tiếng Mông về quyền bầu cử, về trách nhiệm lựa chọn người đại diện xứng đáng.
Hơn một tháng qua, đôi chân ông Cấu đi mòn những lối nhỏ giữa núi rừng. Có nhà phải ghé ba, bốn lần bằng sự chân thành và trách nhiệm của người đảng viên nơi tuyến đầu biên giới.
Tại Nhà văn hóa bản, trước bảng danh sách ứng cử viên, có những cụ già không đọc được tiểu sử, chưa hiểu khái niệm “hiệp thương”. Ông Cấu kiên nhẫn “chuyển ngữ” từng dòng, diễn giải bằng câu chuyện gần gũi với nương rẫy, ruộng đồng. Ông nói về con đường bê tông thay lối bùn lầy, về lớp học đủ ánh sáng cho trẻ nhỏ - những điều gắn trực tiếp với lá phiếu của bà con. “Ý Đảng phải được nói bằng tiếng lòng của dân bản thì bà con mới tin”, ông Cấu chia sẻ.
Ông Sung Văn Cấu – Bí thư Chi bộ, Trưởng bản (người mặc áo khoác sẫm màu) – đến từng nhà tuyên truyền bằng tiếng mẹ đẻ về quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri.Niềm vui năm nay càng rõ khi bản Mùa Xuân có ba nhân sự ứng cử đại biểu HĐND xã. Điều đó khơi dậy ý thức làm chủ trong cộng đồng. Bà con bảo nhau đi bầu “đúng, đủ”, chọn người hiểu tiếng nói và nỗi lòng của dân bản.
Cùng chung suy nghĩ ấy, ông Phạm Thế Xường, Người có uy tín bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy cho rằng, cử tri không thể “bầu cho xong”, mà phải cân nhắc kỹ lưỡng, chọn người đủ đức, đủ tài, thực sự gần dân, hiểu dân.
Với ông Xường, mỗi lá phiếu đều là sự gửi gắm niềm tin cho tương lai của bản làng. Vì thế, trong các buổi họp bản hay những tối quây quần bên bếp lửa, ông thường giải thích cho bà con về tiêu chuẩn đại biểu, về quyền và nghĩa vụ của cử tri, nhắc mọi người đi bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được thành công tốt đẹp.
Không chỉ ở Sơn Thủy, tại bản Chiềng Căm, xã Hiền Kiệt, công tác tuyên truyền cũng được triển khai linh hoạt. Ông Hà Đình Điệu, Bí thư kiêm Trưởng bản đã chủ động tổ chức các buổi trao đổi nhóm nhỏ, thậm chí thảo luận qua nhóm Zalo của bản để kịp thời giải đáp thắc mắc.
Một thách thức không nhỏ là tâm lý “bầu ai cũng được” hoặc “đi bầu hộ cho nhanh”. Ông Điệu thẳng thắn đặt vấn đề: Nếu mình thờ ơ với lá phiếu của chính mình, rất dễ để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc rằng, Đảng và Nhà nước không quan tâm đến đồng bào. Cách nói giản dị nhưng trực diện ấy đã đánh thức lòng tự tôn và trách nhiệm của bà con trong bản.
Băng rôn, pa-nô tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được trang trí nổi bật tại các xã miền núi, tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày hội toàn dân.Anh Vi Văn Thuyên, một cử tri trong bản, chia sẻ: “Nghe Trưởng bản nói, mình mới thấy lá phiếu của mình quý lắm. Đến ngày bầu cử, mình sẽ tự đi, tự bầu cho người mình tin tưởng và gửi gắm”.
Sức mạnh từ khối đại đoàn kết
Ông Lê Đình Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy cho biết: Sơn Thủy là địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, nên việc tuyên truyền không thể thực hiện theo cách “văn bản giấy” đơn thuần. Thay vào đó, địa phương xác định phải phát huy vai trò của trưởng bản, Người có uy tín - những “cánh tay nối dài” của chính quyền ở cơ sở, trực tiếp truyền tải chủ trương, hướng dẫn đến từng hộ dân bằng hình thức gần gũi, dễ hiểu.
Theo ông Xuân, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri, Ủy ban bầu cử xã đã thành lập 5 đơn vị bầu cử và bố trí 11 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm người dân không phải di chuyển quá xa. Cùng với đó, các cấp chính quyền chủ động rà soát từng hộ, từng nhân khẩu trong danh sách cử tri, kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn cụ thể về công tác bầu cử.
Ông Lê Đình Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy cho biết: Xã bố trí 11 khu vực bỏ phiếu, tạo thuận lợi cho cử tri ở các bản xa.Nhờ cách làm linh hoạt, sát cơ sở, nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ công dân được nâng lên rõ rệt, góp phần để công tác bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, thành công.
Nếu ở nhiều nơi, bầu cử đã trở thành ngày hội quen thuộc của toàn dân, thì ở vùng biên, đó không chỉ là ngày hội, mà còn là hành trình nâng cao nhận thức, lan tỏa tinh thần làm chủ vận mệnh của bản thân, gia đình, đất nước của mỗi cử tri. Khi chủ trương, đường lối, chính sách được truyền đạt bằng tiếng mẹ đẻ, thông qua những tuyên truyền viên đặc biệt là các trưởng bản, Người có uy tín, niềm tin của người dân càng thêm được củng cố.