Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Những tấm lòng hướng về vùng tâm dịch

Hà Văn Đạo - Tâm An - 21:18, 21/08/2020

Những ngày này, từ một số tỉnh ở Tây Nguyên, những chuyến xe chở đầy ắp nông sản sạch vẫn lăn bánh đều về tặng cho đồng bào vùng tâm dịch miền Trung là Quảng Nam, Đà Nẵng. Ai cũng mang trong mình mong muốn góp phần giúp người dân đang gặp khó khăn tăng cường thêm sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh tốt nhất.

Nhóm tình nguyện Đức Trọng mang nông sản sạch đến vùng tâm dịch.
Nhóm tình nguyện Đức Trọng mang nông sản sạch đến vùng tâm dịch.

Niềm vui là được chia sẻ

Huy động cả gia đình, tất bật chuẩn bị hàng tấn rau, củ quả kịp thời gửi tặng đến người dân đang thực hiện giãn cách xã hội ở Đà Nẵng, anh Nguyễn Văn Công, ở xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) bộc bạch: “Không riêng mình mà phải kêu gọi thêm nhiều người nữa. Càng nhiều thực phẩm sạch về miền Trung thì càng tốt. Các khu phố giãn cách rất cần. Mong dịch bệnh nhanh qua!”.

Những ngày qua, tinh thần vì cộng đồng như được khơi dậy mạnh mẽ. Đại diện Công ty TNHH Ban Mê Green Farm (TP. Buôn Ma Thuột) cho biết, chỉ một thời gian ngắn phát động tập kết thực phẩm cho vùng tâm dịch, người dân nhiều xã, phường rầm rập mang đến. Người có gạo mang gạo, có rau mang rau… chẳng mấy chốc làm nên những chuyến xe đầy ắp. Với tinh thần tương thân, tương ái, nhiều nhà xe ở Đăk Lăk như: Thái Sơn, Thanh Nhã, Quốc Đạt… không ngần ngại nhận vận chuyển hoàn toàn miễn phí.

Với tâm niệm “Hạnh phúc là sẻ chia”, ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát trở lại, Nhóm tình nguyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã khởi động Chương trình quyên góp nông sản ủng hộ đồng bào vùng giãn cách ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Anh Phạm Tấn Duyên, Trưởng Nhóm tình nguyện cho hay, liên tục những ngày qua, các tình nguyện viên trong nhóm đã vận động các nông dân trồng rau trên địa bàn huyện ủng hộ, đồng thời huy động hàng chục nhân công thu hoạch, đóng gói để kịp thời gửi đến người dân vùng tâm dịch.

Từ đầu tháng 8 đến nay, nhóm đã tổ chức kêu gọi được rất nhiều chủ vườn, chủ vựa rau quả sạch đóng góp và thực hiện nhiều chuyến xe chở nông sản ra Quảng Nam với gần 7 tấn rau, củ quả các loại. Vui mừng nhất là số lượng người ủng hộ nông sản cho vùng tâm dịch không ngừng tăng lên.

Nối dài những chuyến đi

Nhiều người và nhà xe ở Tây Nguyên không chỉ gom góp nông sản đến Đà Nẵng, Quảng Nam mà còn chuyển đến TP. Hồ Chí Minh. Anh Lê Văn Bảy ở huyện Cư Kuin (Đăk Lăk) bộc bạch: Cứ mỗi lần dịch căng thẳng, chúng tôi lại chung tay gom rau sạch đưa về TP. Hồ Chí Minh, bởi biết ở đó nhiều người đang cần.

Trong đợt tái bùng phát dịch này, Nhóm tình nguyện Đức Trọng đã chuyển 1 tấn thực phẩm sạch tặng người dân điểm có dịch Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh. Các thành viên ở nhóm này chia sẻ: “Những chuyến xe nông sản sạch không chỉ mang đến cho người dân trong khu cách ly có thêm khẩu phần rau xanh trong bữa ăn, mà còn mang theo cả tấm lòng, niềm tin và sự cổ vũ tinh thần của đồng bào Tây Nguyên hướng về vùng dịch”.

Được thành lập từ năm 2012 đến nay, Nhóm tình nguyện Đức Trọng thực sự là “ngôi nhà chung” kết nối những tấm lòng cùng chung chí hướng giúp đỡ những nơi khó khăn. Trước khi đến vùng tâm dịch Quảng Nam, Đà Nẵng, những “sứ giả” yêu thương đã mang 100 tấn rau đến với đồng bào tỉnh Ninh Thuận trong đợt dịch hồi đầu năm. Cứ cần mẫn, thường xuyên đều đặn, mỗi tuần vài tấn, mỗi người một tay... với hy vọng cùng chung tay đẩy lùi dich Covid-19.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.