Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giải trí

Phim "Bố Già" đại diện điện ảnh Việt Nam dự Oscar

T.Hợp - 16:15, 07/12/2021

Theo Cục Điện ảnh, phim “Bố già” được chọn là đại diện của phim Việt Nam gửi tranh cử vòng sơ loại hạng mục Phim quốc tế hay nhất ở Oscar năm 2022.

 "Bố Già" của Trấn Thành đại diện Việt Nam dự Oscar.
"Bố Già" của Trấn Thành đại diện Việt Nam dự Oscar.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh tổ chức nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất được công chiếu bắt đầu từ tháng 3/2021 đến đầu năm 2022, và dự kiến diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, California vào tháng 3/2022.

Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, bộ phim “Bố già” sẽ tham gia vòng sơ tuyển tại Oscar lần thứ 94 với tên tiếng Anh “Dad, I’m Sorry”. Phim “Bố già” sẽ cạnh tranh cùng 93 bộ phim được gửi dự thi ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất.

Trước “Bố già”, phim “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ là đại diện Việt Nam sơ tuyển ở Oscar lần thứ 93. Cho tới nay, chưa có một bộ phim nào của Việt Nam vượt qua được vòng sơ tuyển để lọt vào top 5 đề cử. 

"Bố già" là phim đầu tay Trấn Thành đồng đạo diễn, đồng biên kịch, đồng sáng tác nhạc phim kiêm sản xuất và đóng chính. Phim được phát triển từ năm tập web drama cùng tên từng ăn khách đầu năm 2020.

Công chiếu từ đầu tháng 3/2021, "Bố già" đã trở thành bất ngờ lớn của phim Việt với hàng loạt kỷ lục phòng vé. Tác phẩm được ghi nhận có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh với cột mốc 420 tỷ đồng. Phim hiện được ra mắt khán giả quốc tế với các thị trường đầy tiềm năng như: Malaysia, Singapore, Úc và mới đây nhất là Mỹ.

Tại LHP Việt Nam 2021 diễn ra tại Huế, "Bố già" là bộ phim đạt nhiều giải thưởng, trong đó có Bông sen bạc, Kịch bản hay nhất, Nam chính (Tuấn Trần) và Nữ phụ (Ngân Chi) xuất sắc nhất. Những thành công mà "Bố già" đạt được cũng là mơ ước của nhiều đoàn làm phim Việt hiện nay./.

Tin cùng chuyên mục
Tả Lèng mùa nước đổ...

Tả Lèng mùa nước đổ...

Có dịp quay lại Tả Lèng (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) vào một ngày đầu tháng năm. Lần này không có những thửa ruộng bậc thang sóng sánh ánh vàng lúa chín, mà lại là một quang cảnh vùng non cao hoang sơ và trầm mặc.