Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Phố núi bâng khuâng mùa hoa phượng

Ngọc Thu - 00:33, 12/05/2023

Tháng 5 về, cùng những tia nắng vàng, cũng là thời điểm hoa phượng vĩ khoe sắc tươi thắm. Trong các sân trường học nơi phố núi Pleiku (Gia Lai) , những cây phượng vĩ bừng cháy một màu đỏ rạo rực như báo hiệu mùa Hạ về, mùa thi đến, khiến ai cũng bân khuâng, bồi hồi, xuyến xao.

Hoa phượng vĩ gắn liền với với quãng thời gian cắp sách đến trường, vui tươi, hồn nhiên của tuổi học trò
Hoa phượng vĩ gắn liền với quãng thời gian cắp sách đến trường, vui tươi, hồn nhiên của tuổi học trò

Hoa phượng vĩ từ lâu đã được ưu ái mệnh danh “hoa học trò” cũng bởi nó gắn liền với kỷ niệm vui tươi, hồn nhiên của tuổi học trò. Khi hoa phượng vĩ nở cũng là thời điểm kết thúc năm học cùng nỗi buồn chia tay bạn bè, mái trường của nhiều thế hệ học trò.

Những ngày này, nhiều cây phượng vỹ tại phố núi Pleiku (Gia Lai) đang đua nhau khoe sắc đỏ thắm. Ngay trong khuôn viên Trường Cao đẳng Gia Lai, sừng sững 2 cây phượng vỹ đã hơn 10 năm tuổi, cao khoảng 15 m đang bung nở đỏ tươi, báo hiệu một mùa Hè nữa đã đến.

Tháng 5 về, nhiều cây phượng vỹ tại phố núi Pleiku (Gia Lai) đang đua nhau khoe sắc hoa đỏ thắm
Tháng 5 về, nhiều cây phượng vỹ tại phố núi Pleiku (Gia Lai) đang đua nhau khoe sắc hoa đỏ thắm

Giữa khoảng trời xanh ngát, mênh mông, từng chùm phượng nổi lên một màu đỏ rực như đốm lửa đang cùng bừng cháy lên những ước mơ, hoài bão của tuổi học trò. Trên những cành phượng cao tít, chim chóc thường đến đây ca hát líu lo trong tiếng ve râm ran, hòa cùng giọng cười đùa của học trò đã làm lên bản hợp xướng độc đáo.

Vẻ đẹp rực rỡ của hoa phượng vĩ đã thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh cũng như được sống lại những kỷ niệm buồn, vui của tuổi học trò áo trắng dưới mái trường mến yêu.

Chị Phạm Thị Bích Thương (phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku) chia sẻ: “Được đắm mình trong không gian sân trường ngập sắc đỏ hoa phượng, tôi như được trở về tuổi học trò hồn nhiên của mình. Tôi và nhóm bạn đã cùng nhau diện lại áo dài trắng để thăm lại ngôi trường cũ, chụp ảnh lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của học trò với những cánh hoa phượng thắm tươi”.

Vẻ đẹp rực rỡ của hoa phượng vĩ đã thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh cũng như được sống lại những kỷ niệm khố quên của tuổi học trò
Vẻ đẹp rực rỡ của hoa phượng vĩ đã thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh cũng như được sống lại những kỷ niệm khó quên của tuổi học trò

Đối với những ai được sống và làm việc dưới mái trường thơ mộng đều tự hào, sẵn sàng chia sẻ, giới thiệu với mọi người gần xa về không gian thơ mộng với cây phượng vĩ đang rực cháy màu hoa đỏ.

Chị Nguyễn Thị Minh Huệ - giảng viên khoa Y - Dược Trường Cao đẳng Gia Lai kể: “Hơn 10 năm trước, cây phượng vĩ đã được nhà trường mang về trồng ở gần cổng, bên tường rào. Mỗi năm, cây đều bung nở hoa rực rỡ như nhắc nhớ dấu ấn thời gian thi cử, chia tay bạn bè khi kết thúc năm học. Vì vậy, thời điểm cây phượng vĩ ra hoa đã gây sự chú ý và yêu thích của nhiều người. Trung bình mỗi ngày cũng có gần 200 lượt người đã đến thăm và chụp ảnh bên cây phượng vĩ hoa đỏ thắm. Ngôi trường chúng tôi luôn hân hoan chào đón mọi người về đây để chụp ảnh cũng như ôn lại kỷ niệm khó quên của tuổi học trò”.

Hoa phượng vĩ được mệnh danh là "Hoa học trò"
Hoa phượng vĩ được mệnh danh là "Hoa học trò"

Đối với những ai đã đi qua thời áo trắng, thì hoa phượng vĩ là cả một bầu trời thơ mộng, luôn chất chứa kỷ niệm đẹp trên ghế nhà trường. 

Một cơn gió tháng 5 nhẹ thoảng qua, những cánh hoa phượng vĩ mỏng manh rớt xuống cũng khiến bao người bồi hồi, lâng lâng những cảm xúc, nỗi niềm xuyến xao, nuối tiếc tuổi học trò như bài hát “Phượng hồng” (tác giả Đỗ Trung Quân) một thời áo trắng yêu thích: Cánh phượng hồng ngẩn ngơ / Mùa Hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây / Và mùa sau có biết còn gặp lại / Ngày khai trường áo lụa gió Thu bay…

Một số hình ảnh hoa phượng nở rực rỡ tại phố núi Pleiku

Các cô gái ôn lại kỷ niệm tuổi học trò dưới bóng cây phượng vĩ
Vào mùa hoa phượng, bên dưới bóng cây phượng vĩ, các cô gái thường tụ họp cùng ôn lại kỷ niệm tuổi học trò
Những cánh hoa phượng rơi ở sân trường được học trò ép vào trang lưu bút
Những cánh hoa phượng rơi ở sân trường được học trò ép vào trang lưu bút
Quãng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường, ngắm nhìn hoa phượng nở là kỷ niệm đẹp trong các thế hệ học trò
Cảm xúc khi trở về thăm trường xưa, nhớ lại kỷ niệm về quãng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường, ngắm nhìn hoa phượng nở -một kỷ niệm đẹp trong các thế hệ học trò
Những bông hoa phượng đang e ấp nở
Những bông hoa phượng đang e ấp nở
Hoa phượng nở báo hiệu hè về, mùa thi đến
Hoa phượng nở báo hiệu Hè về, mùa thi đến
Hoa phượng vĩ nở đỏ thắm như đám lửa đang rực cháy lên những khát khao, mơ ước của tuổi học trò
Hoa phượng vĩ nở đỏ thắm ẩn chứa hình ảnh tuổi học trò với bao điều khát khao, mơ ước
Các bạn sinh viên cùng nhau lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm đẹp cùng hoa phượng vĩ đỏ thắm
Các bạn sinh viên cùng nhau lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm đẹp cùng hoa phượng vĩ đỏ thắm
Tin cùng chuyên mục
Trăn trở về một miền di sản: Gặp những người “níu giữ” di sản (Bài 2)

Trăn trở về một miền di sản: Gặp những người “níu giữ” di sản (Bài 2)

Trăn trở, đau đáu với những giá trị, bản sắc văn hoá của dân tộc trước nguy cơ mai một, biến mất… những người có trách nhiệm đã đánh cược với thời gian, chỉ để níu giữ di sản cho hậu thế.