Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Quảng Bình: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong

Khánh Ngân - 16:58, 17/02/2022

Đêm 16/1 âm lịch hằng năm, người Ma Coong ở 18 bản thuột xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) lại long trọng tổ chức lễ hội truyền thống Đập trống. Đây là nét văn hóa tín ngưỡng đặc trương của người Ma Coong - một nhánh của dân tộc Bru Vân Kiều bên dãy Trường Sơn.

Lễ hội Đập trống ở xã Thượng Trạch năm nay thu hút khoảng 2.000 tham gia. Tất cả đều tuân thủ theo quy định về phòng dịch
Lễ hội Đập trống ở xã Thượng Trạch năm nay thu hút khoảng 2.000 người tham gia. Tất cả đều tuân thủ theo quy định về phòng dịch

Tham dự Lễ hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Văn Bảo. Về phía huyện Bố Trạch có Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tuấn, cùng đông đảo đồng bào Ma Coong xã Thượng Trạch và du khách thập phương tới dự.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng (bìa phải) tham gia Lễ hội và đập trống khai hội
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng (bìa phải) tham gia Lễ hội và đập trống khai hội

Với người Ma Coong ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, thì tiếng trống đêm lễ hội là nét văn hóa đặc trưng của những con người sống giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Nhịp trống vang vọng giữa đại ngàn thể hiện khát vọng của một năm mới bội thu về lương thực, bình yên của cuộc sống và thôi thúc đôi lứa đến bên nhau và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Nhiều thanh niên người Ma Coong hăng hái đập trống trong Lễ hội, cầu mong năm mới bình an và may mắn
Nhiều thanh niên người Ma Coong hăng hái đập trống trong Lễ hội, cầu mong năm mới bình an và may mắn

Từ sáng mọi người đều dậy rất sớm, chuẩn bị cho ngày hội mỗi năm chỉ có một lần, người lo làm trống, người lo chỗ ăn chỗ ngủ cho những người anh em các bản khác về dự hội.

Buổi tối khi tiếng trống khai hội vang lên, mọi người xúm lại quanh các ché rượu cần, trai tráng đua nhau trổ tài đánh trống, gõ chiêng, những người khác thì nhảy múa, hát hò quanh các đống lửa. Tiếng trống rộn ràng, dồn dập náo động giữa đại ngàn Trường Sơn cho tới khi mặt trống thủng chứng tỏ lòng thành của người Ma Coong với đất trời.

Khi đêm đã khuya, nhiều đôi trái gái rủ nhau ra suối “tình tự” đây là nét độc đáo của Lễ hội Đập trống của người Ma Coong
Khi đêm đã khuya, nhiều đôi trái gái rủ nhau ra suối “tình tự” đây là nét độc đáo của Lễ hội Đập trống của người Ma Coong
Trung niên và người già lại quây quần bên chum rượu cần uống mừng Lễ hội
Uống rượu cần uống mừng Lễ hội

“Lễ hội truyền thống Đập trống của người Ma Coong ở xã Thượng Trạch là một nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Bru Vân Kiều. Lễ hội đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia”, ông Trương Tấn Hưng - Bí thư đảng ủy xã Thượng Trạch cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Đam mê sưu tầm, lưu giữ các cổ vật văn hóa, những người trẻ với tư duy mới không giữ khư khư những bộ sưu tập cổ vật quý giá trong cánh cửa gia đình mình mà họ đã mang đi trưng bày, giới thiệu và chia sẻ với đông đảo công chúng để mọi người hiểu hơn, biết trân trọng hơn giá trị di sản của cha ông để lại.