Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Quảng Ninh: Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025

Mỹ Dung - 10:56, 27/05/2025

Ngày 26/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025. Dự Lễ khai mạc có: Thiếu tướng Đoàn Hoài Nam - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; Đại tá Nguyễn Đình Khiêm - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh; đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025
Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025

Tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2025 có khoảng gần 100 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh. Các học viên sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề trọng tâm, gồm: Tổng quan các DTTS ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; Phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; Công tác quản lý văn hóa vùng DTTS; Quốc phòng, an ninh vùng DTTS và miền núi.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng thực tiễn cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đồng thời, tăng cường khả năng giao tiếp, hiểu biết văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào DTTS, phục vụ tốt nhiệm vụ công tác tại địa phương.

Theo kế hoạch, Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 26 đến 30/5.

Tin cùng chuyên mục
Ra Nhong trĩu nặng nỗi lo sạt lở

Ra Nhong trĩu nặng nỗi lo sạt lở

Xóm Ra Nhong, thôn Gò Khôn, xã Ba Giang, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) nằm lọt thỏm giữa đồi núi chênh vênh. Địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, nên cứ đến mùa mưa bão là người dân xóm Ra Nhong lại trĩu nặng nỗi lo sạt lở núi và lũ quét. Bởi trước mặt là suối sâu chảy xiết, sau lưng nhà là núi nứt, có thể đổ sập bất cứ lúc nào... Cuộc sống của người dân cứ thế chông chênh, khó khăn, thiếu thốn luôn bủa vây.