Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Quảng Trị: Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao học bổng cho học sinh DTTS

Khánh Ngân - 23:24, 22/09/2022

Ngày 22/9, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình trao tặng học bổng và dụng cụ học tập cho học sinh DTTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học Linh Trường, xã Linh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị)

Các em học sinh DTTS vui mừng khi nhận được học bổng và bộ dụng cụ học tập
Các em học sinh DTTS vui mừng khi nhận được học bổng và bộ dụng cụ học tập

Chương trình đã trao 30 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất. Cùng với đó, Chương trình còn trao thêm 100 bộ dụng cụ học tập, trị giá 500.000 đồng/bộ. Món quà ý nghĩa này đã mang lại nhiều niềm vui cho các em học sinh DTTS ở xã Linh Trường.

Trường Tiểu học Linh Trường hiện có 370 học sinh, phần lớn là người DTTS. Trong đó, nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn. Món quà mà nhà tài trợ mang đến đã giúp các em vơi đi nỗi lo vào đầu năm học mới. Đây cũng là niềm vui của cán bộ, giáo viên nhà trường.

Được biết, Chương trình đầy ý nghĩa này được thực hiện theo thỏa thuận được ký kết giữa Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty CP Acecook Việt Nam. Ngoài hỗ trợ về học bổng và dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng đồng bào DTTS, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Acecook Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị triển khai chương trình “Gói mì hạnh phúc”, giúp tăng khẩu phần ăn cho trẻ em đang sống, học tập tập trung tại cơ sở bảo trợ, trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn, với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.