Quốc lộ 7 mới giải phóng xong lối đi nhỏ ở giữa, hai bên vẫn là những lớp bùn non dày hàng métSáng 25/7, chúng tôi ngược quốc lộ 7, bắt đầu từ xã Con Cuông. Từ chiều tối 24/7, eo Vực Bồng tại xã Con Cuông mấy hôm trước ngập sâu đã được thông suốt trở lại. Tuy nhiên, giao thông qua đoạn này vẫn khó khăn do các lực lượng chức năng mở đường mới chỉ khơi thông một lối nhỏ ở giữa. Hai bên lề vẫn là những dải bùn non cao từ 1 - 1,5m.
Cách Vực Bồng chừng 1,5 km, ngay trước lối vào nhà điều hành Vườn quốc gia Pù Mát, đường vẫn ách tắc cục bộ. Bùn non dày hàng mét hai bên đường, tràn cả vào nhà dân. Phương tiện lưu thông đi qua, vẫn phải “nhường đường” theo thứ tự.
Lực lượng chức năng huy động máy móc nỗ lực khơi thông Quốc lộ 7Ách tắc cao điểm nhất là khu vực Bãi Xa thuộc địa phận xã Tam Quang. Tại vị trí này, bùn non cao hơn 1m phủ lấp Quốc lộ 7 khiến lực lượng chức năng, chính quyền xã Tam Quang phải nỗ lực thông tuyến. Hai máy múc cỡ lớn, cùng với hàng trăm nhân lực hối hả cào, vét bùn và rác rưởi. Tuy nhiên, do khối lượng bùn và rác ứ đọng quá lớn, nên hầu như mới chỉ san gạt được lối nhỏ để phương tiện lưu thông qua lại. Phải mất hơn 1 giờ, chúng tôi mới vượt qua được vị trí này.
Cũng tại khu vực Bãi Xa của xã Tam Quang, ở Km 120+550 phải tuyến, nước lũ đã làm sạt lòng đường 3m. Vị trí sạt lở ăn sâu, cách tim đường 50 cm. Ông Nguyễn Xuân Dũng - Công nhân kĩ thuật Công ty Cổ phần 495, chia sẻ: Vị trí bị sạt lúc 14h chiều 24/7, phương tiện giao thông qua lại khó khăn, nguy cơ sạt lở vẫn có thể xảy ra do nền đất yếu, lưu lượng xe qua lại đông.
Vị trí sạt lở ăn sâu gần vào tim Quốc lộ 7 tại Km 147+500 thuộc địa phận xã Tương DươngĐến địa phận xã Tương Dương, một vị trí sạt lở hàm ếch do nước lũ khiến đơn vị chức năng phải căng dây cảnh báo. Đó là vị trí ở Km 147+500. Ông Nguyễn Đình Minh - Cán bộ Công ty Cổ phần 495 nói: Vị trí này sạt lở từ sáng ngày 24/7. Tại đây, phía bên ta luy dương là núi cũng đang sạt lở. Tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Tại địa phận Cửa Rào thuộc xã Tương Dương, những khúc gỗ lớn, gốc cây từ đâu chảy về bịt kín Quốc lộ 7. Các lực lượng chức năng đã phải cắt cành, dùng máy xúc, máy cẩu dọn dẹp một lối nhỏ ngay giữa lòng đường để phương tiện và người dân lưu thông. Nhìn vào núi rác khổng lồ này, cứ cảm tưởng như bản thân đang đi giữa một khu rừng vừa bị bom cày, đạn xới.
Rác, cành cây, củi mục sau giải tỏa còn chất đống hai bên Quốc lộ 7 tại địa phận Cửa Rào, xã Tương DươngĐường chưa thông, cầu bị tắc... phương tiện tham gia giao thông, cũng như những nỗ lực cứu hộ cứu nạn vùng lũ của các ngành chức năng đang rất khó thực hiện.
Hiện tại, tuyến Quốc lộ 7 vẫn chưa thể thông suốt, đang tắc nghẽn nhiều vị trí từ Km 178 trở đi. Công ty Cổ phần 495, các lực lượng tại chỗ đang nỗ lực huy động máy móc, nhân lực san gạt bùn đất để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.