Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng cho học sinh DTTS Thừa Thiên Huế

Khánh Ngân - 11:34, 16/09/2022

Ngày 15/9, tại Trường THPT Vinh Xuân, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế), Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao 80 suất học bổng cho học sinh người DTTS ở huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế)

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; Chủ nhiệm câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" phát biểu tại Lế trao học bổng. (Ảnh: thuathienhue.gov.vn)
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; Chủ nhiệm câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" phát biểu tại Lế trao học bổng. (Ảnh: thuathienhue.gov.vn)

Quỹ học bổng Vừ A Dính do bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước làm Chủ tịch Quỹ. Với mục tiêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với học sinh DTTS, Quỹ học bổng Vừ A Dính trở thành nguồn khích lệ tinh thần rất lớn với nhiều thế hệ học sinh người đồng bào DTTS. Chỉ tính riêng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, học sinh DTTS đã được thụ hưởng nhiều chương trình, dự án của Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Phát biểu tại chương trình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các em học sinh khi vượt lên hoàn cảnh khó khăn để đạt được thành quả trên con đường học tập. Mong rằng các suất học bổng sẽ giúp các em có điều kiện được tiếp bước đến trường; mong các em cố gắng học tập tốt hơn nữa, để trở thành con ngoan, trò giỏi, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Các em học sinh vui mừng nhận học bổng. (Ảnh: thuathienhue.gov.vn)
Các em học sinh vui mừng nhận học bổng. (Ảnh: thuathienhue.gov.vn)

Cũng trong dịp này, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm Chủ nhiệm đã trao 100 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho con em vùng biển, đảo ở huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.