Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

“Ru tình Khâu Vai”

PV - 13:58, 16/05/2018

Đến hẹn lại lên, không biết từ khi nào chợ tình Khâu Vai đã dần trở thành niềm mong mỏi, háo hức của biết bao đôi trai gái yêu nhau. Lễ hội chợ tình Khâu Vai năm 2018 với chủ đề “Ru tình Khâu Vai” diễn ra trong 02 ngày 11-12/5 vừa qua (tức ngày 26-27/3 âm lịch) tại xã Khâu Vai, huyện  Mèo Vạc (Hà Giang) đã thu hút hàng ngàn du khách đến thăm quan, tìm hiểu, khám phá nét đẹp văn hóa đặc sắc này. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật hát Then-đàn Tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018, tổ chức tại tỉnh Hà Giang.

Tại buổi Lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Ru tình Khâu Vai” năm 2018 với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tái hiện truyền thuyết về tình yêu giữa chàng Ba ở núi Khâu Vai và nàng Út xinh đẹp giỏi giang. Hai người không đến được với nhau vì bị gia đình hai bên ngăn cấm. Chàng Ba và nàng Út đành nghẹn ngào gác lại tình riêng, thề kiếp sau sẽ nên duyên vợ chồng và hẹn nhau mỗi năm một lần gặp lại nhau vào đúng ngày chia tay (27/3 âm lịch).

Chương trình khai mạc chợ tình Khâu Vai năm 2018 với chủ để “Ru tình Khâu Vai”. Chương trình khai mạc chợ tình Khâu Vai năm 2018 với chủ để “Ru tình Khâu Vai”.

Đó chính là khởi nguồn cho sự ra đời của chợ tình Khâu Vai, phiên chợ tình phong lưu có một không hai trên thế giới, những đôi lứa yêu nhau nhưng không đến được với nhau sẽ có một ngày hẹn gặp tại phiên chợ trong sự tôn trọng, đồng ý của người bạn đời hiện tại.

Có mặt tại chợ tình Khâu Vài vào đúng dịp tháng Năm về, khi Cao nguyên đá phủ kín một màu xanh non của những nương ngô, ánh nắng đầu hạ vàng tươi nhuộm hồng đôi má hây hây của những thiếu nữ Mông cũng là lúc lòng người nơi miền đá mong mỏi về một phiên chợ đặc biệt-“Chợ tình” Khâu Vai. Và cứ đến ngày 27/3 âm lịch những đôi trai gái lại tìm về chợ tình Khâu Vai để mong chờ gặp được người bạn tâm giao của mình.

Từ khắp các nẻo đường chênh vênh uốn lượn không khí trẩy hội đã bắt đầu rạo rực ngay từ những ngày trước khi diễn ra phiên chợ. Có những người ở xa, cách chợ tình Khâu Vai đến vài quả núi vẫn không quản ngại. Chân họ vượt núi cao, lô nhô đá tai mèo để tìm về bến đợi yêu thương.

Lễ Dâng hương miếu Ông, miếu Bà tại chợ tình Khâu Vai. Lễ Dâng hương miếu Ông, miếu Bà tại chợ tình Khâu Vai.

Cũng như những chàng trai, cô gái khác, em Lúa Thị Mị đã chọn cho mình một bộ trang phục đẹp nhất để xuống chợ, mong tìm được người bạn mới quen hai tháng qua mạng xã hội nhưng chưa có dịp gặp mặt. Mị năm nay 17 tuổi sống ở xã Khâu Vai, bạn trai của Mị hơn Mị 2 tuổi. Hai bạn đã hẹn gặp nhau ở chợ tình Khâu Vai. Sau buổi gặp gỡ, cả hai đều thỏa lòng, dù mới quen nhưng đôi bạn trẻ đều cảm thấy quý mến, có chung sự đồng cảm, sẻ chia. “Người bạn của em ở cách xa chợ tình mấy quả núi, nhưng bạn ấy vẫn vượt qua chặng đường khó khăn để đến gặp em, em rất vui và trân trọng tình cảm của bạn ấy. Chúng em hứa sẽ giữ liên lạc lâu dài…”.

Đêm xuống, chợ tình Khâu Vai trở nên thơ mộng bởi những điệu hát phưn, hát lượn, tiếng khèn Mông gọi bạn tình da diết. Những chàng trai chuyện trò, đợi bạn bên bát rượu ngô chếnh choáng; các cô gái sặc sỡ váy hoa, thẹn thùng e ấp.

Đến với chợ tình Khâu Vai không chỉ là những đôi trai gái chưa có gia đình, mà còn nhiều cặp vợ chồng cũng cùng nhau đến phiên chợ. Đến đây, vợ đi tìm bạn của vợ, chồng đi tìm bạn của chồng, họ không ghen tuông, không bực bội, mà tôn trọng nhau, tôn trọng bạn của vợ, của chồng mình. Họ coi đó là sự linh thiêng, là bổn phận và trách nhiệm trước cuộc sống tinh thần của người bạn đời.

Chị Chảo Thị Hiền (26 tuổi) xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc cho biết, nhà chị ở cách chợ tình khoảng 40km, nhưng năm nào hai vợ chồng cũng đi chợ tình. Khi đến chợ, hai vợ chồng tự đi tìm người bạn của mình để giao lưu chia sẻ, nói chuyện tâm tình. Chợ tình là thế, không ồn ào mà chất chứa bao yêu thương ngọt ngào. Cái độc đáo của chợ tình Khâu Vai được tạo nên bởi tính nhân văn và ý nghĩa đẹp đẽ về những câu chuyện tình yêu…

HỒNG MINH