Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Sáng tình quân dân nơi tâm bão số 3

Mỹ Dung - 15:42, 12/09/2024

“Hầu như toàn người già, trẻ nhỏ ở nhà nên những ngày diễn ra cơn bão số 3 chúng tôi luôn lo lắng. Rất may, chúng tôi có các chú bộ đội Hải quân luôn sát cánh trong suốt thời gian qua để hướng dẫn phòng chống bão, ổn định lại cuộc sống sau bão. Nếu không có sự giúp sức của các chú thì sẽ thiệt hại nặng lắm ấy chứ!”, đó là chia sẻ của nhiều người dân ở khu tái định cư Cái Xà Cong - khu 8, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khi chia sẻ lại cơn bão số 3 khủng khiếp vừa xảy ra.

Trước bão số 3, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 170 ngày đêm hỗ trợ giúp người dân Khu tái định cư Cái Xà Cong đặt bao cát lên mái nhà nhằm giảm thiệt hại
Trước bão số 3, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 170 ngày đêm hỗ trợ giúp người dân Khu tái định cư Cái Xà Cong đặt bao cát lên mái nhà nhằm giảm thiệt hại

Năm 2014, thực hiện chính sách di dân ở các làng chài trên Vịnh Hạ Long, hàng nghìn người dân đã được di dời lên bờ, bắt đầu cuộc sống mới ở Khu tái định cư Cái Xà Cong, phường Hà Phong nằm không xa Quốc lộ 18 tỉnh Quảng Ninh. Nơi đây có khoảng 350 hộ dân, 1.800 nhân khẩu, với nghề chính là chài lưới truyền thống và làm du lịch, kinh tế ngày càng ổn định hơn.

Ngược ký ức về thời kỳ sống lênh đênh trên biển, chị Nguyễn Thị Hồi, một người dân tại đây kể, trước kia ngư dân làng chài còn sống dưới biển lênh đênh sóng nước, đánh bắt hải sản, đổi từng bát gạo ăn qua bữa, con cái học hành cũng không được đến nơi, đến chốn…

Bao nhiêu năm Nhà nước đưa lên bờ, là chừng ấy năm, chính quyền và các cơ quan đoàn thể đồng hành, sát cánh trợ giúp trong mọi hoàn cảnh nên đời sống của người dân dần ổn định. Như cơn bão số 3 vừa rồi, chính quyền địa phương, Công an, Biên phòng và nhất là lực lượng Hải quân luôn có mặt, hỗ trợ giúp dân bình an qua cơn bão và khắc phục hậu quả thiên tai.

“Nghe thông tin dự báo về cơn bão số 3, người dân khu tái định cư ai cũng lo lắng, bởi chỉ toàn người già, trẻ nhỏ ở trong nhà. Cũng may các chú bộ đội đã đến sắp xếp, giằng néo nhà cửa, mái nhà nên hạn chế được thiệt hại rất nhiều”, chị Hồi trải lòng.

Nhớ lại cơn bão số 3 đã qua, bà Nguyễn Thị Quế vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Bà Quế bảo, toàn bộ nhà trong khu tái định cư là nhà cấp 4 và lợp toàn bộ bằng tôn nên rất dễ bị tốc mái khi gió bão mạnh. Bà còn nhớ như in, đêm hôm trước ngày xảy ra bão, bộ đội Hải quân mang hàng trăm bao cát, trèo đặt các góc để cố định mái cho nhà dân đến tận hơn 12 giờ đêm, rồi hôm sau lại đến làm từ sáng sớm để tiếp tục công việc. Làm xong thì mưa bão về.

“Mình ở trong nhà còn lo ngay ngáy. Ngoài kia các chú bộ đội Hải quân vẫn vác những bao cát, cố gắng chằng chéo nhà cho dân. Những lúc thế này lại càng thấy, tình quân dân đáng trân trọng biết nhường nào! Thực sự rất cảm ơn lực lượng bộ đội đã cùng người dân chúng tôi chống trọi để vượt qua cơn bão”, bà Quế nói.

Không chỉ ở trên khu vực làng chài mà tại khu vực Cảng cá của Hà Phong, thời điểm này ngoài việc tích cực tuyên truyền, kêu gọi các ngư dân làm trên các tàu, thuyền về bờ tránh bão, thì lực lượng Hải quân còn hối hả ra chằng buộc các ghe tàu, tặng áo phao cá nhân, lương thực thực phẩm cho các ngư dân.

Lực lượng Hải quân Lữ đoàn 170 tặng áo phao cá nhân, lương thực thực phẩm cho các ngư dân
Lực lượng Hải quân Lữ đoàn 170 tặng áo phao cá nhân, lương thực thực phẩm cho các ngư dân

Là người trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương và các cấp, ngành trong việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân về việc phòng chống và khắc phục thiệt hại bão số 3, ông Nguyễn Văn Bội, Khu trưởng khu tái định cư Cái Xà Cong cho biết: “Cả trước, trong và sau bão, lực lượng Hải quân vẫn luôn đồng hành, hỗ trợ bà con ngư dân chống bão, vượt bão và khắc phục bão. Không có lực lượng Hải quân chúng tôi sẽ rất khó khăn trong việc chống bão và thiệt hại bão sẽ lớn hơn rất nhiều nữa”.

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 170 Hải quân hỗ trợ chặt cây ngã đổ, dọn dẹp vệ sinh
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân hỗ trợ chặt cây ngã đổ, dọn dẹp vệ sinh

Cũng trong buổi sáng vào thăm khu Tái định cư sau ngày mưa bão, hình ảnh đầu tiên chúng tôi thấy đó là cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 đang hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh đường sá, nhà cửa. Trung tá Trịnh Khắc Long, Trợ lý tên lửa Phòng Hậu cần - Kỹ Thuật, Lữ đoàn 170 cho biết, sau khi cơn bão đi qua chúng tôi chặt, thu gom cây cối ngã đổ để thông đường cho xe. Mấy hôm nay mưa to nên cũng không làm nhanh được.

Trò chuyện được biết quê của Trung tá Long ở Hải Phòng, khi được hỏi về tình hình mưa bão tại quê nhà, Trung tá Long chia sẻ: “Trận bão số 3 vừa rồi thông tin từ gia đình được biết Hải Phòng bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng là người lính, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để khắc phục thiệt hại cho người dân địa phương nơi đây. Cứ phải xong việc ở đây đã! Người lính là vậy mà”.

Hiện nay, các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn trên biển
Hiện nay, các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn trên biển

Trao đổi với Đại tá Trần Hồng Tuyến, Chính ủy Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân được biết, cơn bão số 3 đã để lại những tổn thất hết sức nặng nề. Tính đến thời điểm hiện tại, Lữ đoàn đã cứu hộ trên biển được 20 người dân, tìm kiếm và đưa 4 thi thể về bờ. 

"Hiện nay chúng tôi đang tăng cường huy động lực lượng, hỗ trợ các trường học và người dân địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn thành phố Hạ Long. Đặc biệt, các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn trên biển...”, Chính ủy Lữ đoàn 170 thông tin thêm.