Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

SEA Games 32: Chủ nhà Campuchia thắng tưng bừng Timor Leste

Hoàng Quý - 08:34, 01/05/2023

Chủ nhà U22 Campuchia có trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 32 gặp đối thủ U22 Timor Leste. Trân sân vận động Olympic, đáp lại sự cuồng nhiệt trên khán giả, đội chủ nhà đã có chiến thắng tưng bừng với tỉ số 4 – 0.

U22 Campuchia tạm dẫn đầu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32
U22 Campuchia tạm dẫn đầu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32

Bước vào trận đấu này, dưới sự cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả, U22 Campuchia thi đấu đầy hưng phấn và nhanh chóng chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, những pha chuyền bóng của họ dường như thiếu đi sự ổn định và tính chính xác, khiến những đường tấn công không đạt hiệu quả cao.

Trong 15 phút đầu, Lim Pisoth và Sieng Chanthea là 2 cầu thủ chơi nổi bật nhưng họ lại bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội mở tỉ số trận đấu. Như ở phút thứ 3, hàng thủ Timor Leste mất bóng để Pisoth băng xuống. Tiền đạo này sửa lòng rất chỉn chu nhưng bóng lại đi ra ngoài. Phút thứ 13, nhận bóng từ cánh trái, Pisoth có đầy đủ thời gian để xử lý nhưng anh lại đưa bóng đi trúng người hậu vệ Timor Leste. Sau đó 2 phút, Pisoth tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Từ cú đá phạt chếch bên góc trái, Pisoth tự tin tung cú đá hàng rào đưa bóng đi căng. Tiếc rằng nó vẫn chưa chính xác.

Sau quãng thời gian đầu tiên, U22 Campuchia bắt đầu gặp khó khăn trước hàng thủ đông người của U22 Timor Leste. Đội khách chơi tập trung và ít để lộ khoảng trống cho các tiền đạo đối phương áp sát khung thành của U22 Timor Leste. Phút 17, Hàng thủ Campuchia sơ sểnh, để đối thủ lẻn xuống. Rất may là cú đá của tiền đạo Timor Leste đi không chính xác.

Phút 38 của trận đấu, Campuchia bất ngờ vươn lên dẫn trước từ một tình huống phối hợp đá phạt hàng rào. Tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành, Chou Sinti ra chân nhanh như chớp tung lưới U22 Timor Leste.

Phút 46, Sinti tiếp tục ghi bàn, nâng tỉ số của trận đấu lên 2-0. Tiếp tục từ chấm đá phạt, Sinti đón bóng bật ra. Anh đã đánh lừa một loạt hậu vệ Timor Leste trước khi tung cú đá đưa bóng chạm chân đối thủ bay vào lưới.

Đây là trận thắng đầu tiên của U22 Campuchia tại SEA Games trên sân nhà
Đây là trận thắng đầu tiên của U22 Campuchia tại SEA Games trên sân nhà

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà chơi chùng xuống, còn U22 Timor Leste vùng lên và tạo ra nhiều tình huống sóng gió trước khung thành. Phút 55, sau một pha đan bóng chuẩn xác hiếm hoi, số 16 của Timor Leste tung chân dứt điểm căng. Tiếc cho họ khi bóng đi sát sạt cột dọc. Timor Leste có thừa quyết tâm nhưng thiếu sự tinh tế để xử lý những pha bóng. Vì thế các vị khách không thường xuyên tiếp cận được vòng cấm.

Dù thi đấu có phần kém hiệu quả hơn hiệp 1 nhưng U22 Campuchia vẫn có cho mình bàn thắng thứ 3 ở phút 73 của trận đấu. Từ một tình huống đội chủ nhà phản công nhanh, Nora đột phá kỹ thuật rồi tung đường chuyền để Rotana phá bẫy việt vị thoải mái đánh bại Georgino. Ít phút sau, vẫn là Rotana đi bóng dũng mạnh vượt qua 3 hậu vệ đối phương và chuyền bóng thuận lợi để Lim Pisoth nâng tỉ số lên 4-0.

Với kết quả này, U22 Campuchia vươn lên dẫn đầu bảng A, có cùng 3 điểm như U22 Indonesia (thắng U22 Philippines 3-0) nhưng hơn hiệu số.

Kết quả: U22 Campuchia 4-0 U22 Timor Leste

Ghi bàn: Chou Sinti 39' 45+2', Rotana 74', Lim Pisoth 83'

Đội hình xuất phát:

U22 Campuchia: Lyheng; Chea Sokmeng, Bunchhai, Sinti, Sokry, Dimong, Phat Sokha, Sin Sovannmakara, Lim Pisoth, Sieng Chanthea, Rina

U22 Timor Leste: Georgino; Da Silva, Correia, Fernandes, De Oliveira, Mota, Portela, Olagar, Joao Halie, Ribeiro, Quintao

Tin cùng chuyên mục
Đánh mất lợi thế, Đội tuyển Việt Nam để Thái Lan lội ngược dòng đáng tiếc trên sân Mỹ Đình

Đánh mất lợi thế, Đội tuyển Việt Nam để Thái Lan lội ngược dòng đáng tiếc trên sân Mỹ Đình

Sau trận đấu với Đội tuyển Nga, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu đầy chất lượng với Đội tuyển Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình. Dù có bàn thắng sớm, nhưng đội chủ nhà không thể giữ vững lợi thế và để đối thủ lội ngược dòng thành công.