Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Tất cả vì người dân vùng bão lũ miền Bắc

Thanh Hải - 11:51, 11/09/2024

Cả nước đang hướng về miền Bắc. Từ dải đất Trung Bộ đến vùng Tây Nguyên, Nam Bộ xa xôi… đang chung một tấm lòng hướng về miền Bắc. Không ai bảo ai, nhưng họ đang gói ghém nghĩa tình, trách nhiệm vào những tấm bánh, gói quà, chai nước… gửi ra miền Bắc trong chất chứa bao nỗi cảm thông, sẻ chia sâu sắc.

Người dân Thanh Chương gói bánh chưng gửi ra đồng bào miền Bắc
Người dân Thanh Chương gói bánh chưng gửi ra đồng bào miền Bắc

Mưa lũ đang càn quét các tỉnh miền núi phía Bắc. Liên tục các tin tức dội về khiến lòng như xát muối. Chỗ này lũ cuốn trôi cả bản, chỗ kia vỡ đê; có chỗ bị cô lập nhưng lực lượng chắc năng vẫn chưa thể tiếp cận. Khắp các báo, đài và phương tiện truyền thông là cảnh mênh mang nước bạc, là dòng sông cuồn cuộn như thủy ác, là cầu trôi, nhà sập…

Các tỉnh miền núi phía Bắc dường như đang quằn quại một nỗi đau do mưa lũ và sạt lở đất. Nhói lòng hơn, vẫn là con số thương vong và mất tích. Bản tin 18h ngày 10/9 phát đi con số buốt lòng, khiến ai nấy lặng người: những 181 người chết và mất tích vì mưa lũ…

Nhưng con số đó đã đâu dừng lại. Sáng nay, 11/9, lại thêm nhiều thông tin tang thương về vùng lũ phía Bắc khi đê sông Lô ở Sơn Dương, Tuyên Quang bị vỡ; nước trên nhiều con sông đang lên nhanh… Vậy là, thiệt hại sẽ còn lớn hơn con số đã thống kê sơ bộ.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tiếp nhận ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của TP Hồ Chí Minh
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tiếp nhận ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh

Nước chảy xiết, bản làng, khu dân cư bị cô lập… nhưng chưa thể tiếp cận và tiếp tế. Còn ngành chức năng các tỉnh phía Bắc, chắc chắn đã nhiều ngày chưa chợp mắt. Vì làm sao ngủ yên khi đồng bào còn hoạn nạn, bao mảnh đời còn chìm nổi trong dòng nước, bao tính mạng đang treo trên đầu sóng bạc… Đó là thực tế nhói lòng nhất vào lúc này.

Hơn lúc nào hết, vào lúc này, người dân các tỉnh miền núi phía Bắc cần giúp đỡ biết bao nhiêu. Đó là những hỗ trợ trước mắt để người dân cầm cự qua cơn hoạn nạn, là nước lọc, mỳ tôm, bánh trái, thuốc men; hơn chút là những phương tiện cứu hộ, cứu nạn với thuyền, bè và nhân lực; xa hơn là những hỗ trợ để tái thiết cuộc sống sau mưa lũ…

Thấu hiểu bao nỗi khó khăn, mất mát của đồng bào phía Bắc; người dân cả nước nói chung và khắp các vùng miền nói riêng đã "kẻ góp gạo, người góp lá, góp công"… nêm chặt nghĩa tình, trách nhiệm vào những tấm bánh, gửi ra miền Bắc trong chất chứa bao nỗi cảm thông, sẻ chia sâu sắc.

Hàng cứu trợ tại Hà Tĩnh sẵn sàng lên đường đến với đồng bào các tỉnh miền Bắc
Hàng cứu trợ tại Hà Tĩnh sẵn sàng lên đường đến với đồng bào các tỉnh miền Bắc

Hàng trăm điểm gói bánh chưng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng… đã được thiết lập, hàng trăm người hối hả vo gạo, rửa lá… để hàng trăm nồi bánh chưng đỏ lửa. Tự nguyện, tự giác nhưng đầy tình thương yêu và trách nhiệm lớn lao.

Trên khắp các trang mạng, là những dòng tin kêu gọi chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, bằng những thùng mỳ tôm, chai nước lọc, quần áo, thuốc men… Ai cũng hối hả, khẩn trương; ai cũng sợ nếu như chậm trễ thì sẽ không đến lượt mình, ai cũng sợ mình chậm trễ thì đồng bào miền Bắc thêm đói lạnh…

Ngành chức năng các tỉnh, thành cũng đã không đứng ngoài cuộc trong hành trình mang yêu thương, sự sẻ chia gửi ra miền Bắc. Đó là thư kêu gọi đóng góp hỗ trợ của MTTQ tỉnh Nghệ An, là khoản tiền hàng tỷ đồng mà tỉnh Hà Tĩnh trích ra từ ngân sách, là những phần quà và cả tiền bạc từ nhiều cơ quan, tổ chức khác ở vùng Lệ Thủy (Quảng Bình)… đang nóng lòng cùng hướng về phía Bắc trong chất chứa bao nỗi cảm thông, sẻ chia sâu sắc.

Nhiều tỉnh, thành như Nghệ An cũng đã sẵn sàng chi viện sức người, trang thiết bị cho các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục mưa bão. 

Chuyến xe chở thuyền của ngư dân Lệ Thuỷ, Quảng Bình ra miền Bắc
Chuyến xe chở thuyền của ngư dân Lệ Thuỷ, Quảng Bình ra miền Bắc

“Tất cả vì miền Bắc”, hẳn sẽ là từ khóa lòng của hàng triệu trái tim trên khắp cả nước đang cùng chung nhịp đập với đồng bào chịu cảnh thiên tai. Thật đáng trân quý là nghĩa tình ấy, trách nhiệm ấy đều tự nguyện xuất phát từ tâm, bằng trách nhiệm lớn lao.

Tin cùng chuyên mục
Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ đã khiến qũy đất (đất ở, đất sản xuất) ở nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục bị thu hẹp do sạt lở, bồi lấp. Dữ liệu về quỹ đất đã bố trí cho người dân được thu thập cách đây hơn một tháng nay không còn chính xác, cần thiết được cập nhật để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.