Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thái Nguyên kích hoạt “siêu thị mini 0 đồng”: Gieo yêu thương sau những ngày lũ lớn

Thế Toàn - 19:09, 14/10/2025

Sáng nay (14/10), “siêu thị mini 0 đồng” – nơi trao gửi không chỉ nhu yếu phẩm thiết yếu mà gom góp yêu thương của tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đã được “kích hoạt” ở Thái Nguyên, với điểm đến đầu tiên là phường Linh Sơn, phường Trung Thành và xã Điềm Thụy.

“Siêu thị mini 0 đồng” – nơi trao gửi không chỉ nhu yếu phẩm thiết yếu mà gom góp yêu thương của tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đã được PNJ “kích hoạt” ở Thái Nguyên.
“Siêu thị mini 0 đồng” – nơi trao gửi không chỉ nhu yếu phẩm thiết yếu mà gom góp yêu thương của tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đã được PNJ “kích hoạt” ở Thái Nguyên.

Lũ đã qua, nỗi sợ ở lại

Con đường dẫn vào Nhà văn hoá phường Linh Sơn vẫn còn lổn nhổn bùn đất. Cơn gió lạnh kèm mưa rơi khá dày khiến nỗi lo ngập lụt trở lại cứ ám ảnh hàng trăm người đang có mặt tại “siêu thị mini 0 đồng”, vừa chính thức mở cửa sáng nay.

Ông Lê Quang Linh, ở Tổ dân phố Hóc, vẫn còn ám ảnh những ngày lũ lụt vừa qua, nhất là lúc nước dâng cao, chỉ trong chốc lát đã ngập các căn nhà ở tổ dân phố.

“Lúc đó khoảng 5h sáng, nước dâng nhanh lắm, chỉ kịp bế cháu và ít quần áo chạy sang nhà người quen ở cao hơn. Đồ đạc, tủ lạnh, giường chiếu đều ngập hết. Sáng hôm sau nhìn lại, nhà chẳng còn gì ngoài bùn và nước,” ông Linh thở dài nói.

Những ngày sau qua, gia đình ông sống tạm trong Nhà văn hoá phường, được cấp gạo và nước uống. Đêm nằm nghe tiếng mưa lộp độp trên mái tôn, ông chỉ mong trời mau tạnh, nước đừng dâng nữa.

“Giờ nước rút rồi nhưng vẫn thấy lo. Cái sợ ấy chưa hết được đâu. Chỉ cần nghe tin sắp mưa lớn là ai cũng thấp thỏm,” ông Linh cho biết.

Người dân phường Linh Sơn lựa chọn những nhu yếu phẩm trong ""siêu thị mini 0 đồng".
Người dân phường Linh Sơn lựa chọn những nhu yếu phẩm trong "siêu thị mini 0 đồng".

Bà Chu Thị Sửu, Tổ dân phố Cậy, phường Linh Sơn, cũng là một trong những hộ bị thiệt hại nặng do mưa lũ sau bão số 11. Chiếc áo bà mặc vẫn còn lấm lem bùn, bàn tay chai sạn run run.

“Lúc nước dâng, chỉ biết đứng nhìn. Tài sản, gà vịt, lúa trong sân đều trôi hết. Có đêm tôi không dám ngủ, sợ nước lại lên, chỉ ngồi mà nghe tiếng mưa rơi”, bà Sửu kể.

Thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử

Theo UBND phường Linh Sơn, đợt mưa lũ vừa qua toàn phường có khoảng 9.750 căn nhà bị ngập nước, trong đó 2 nhà bị đổ sập, 1 nhà sụt lún, 25 nhà bị tốc mái và hàng chục công trình, tường rào hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại về nhà ở ước tính trên 4 tỷ đồng.

Nhiều tài sản, phương tiện của người dân như ô tô, xe máy, đồ dùng sinh hoạt bị ngâm nước, hư hỏng; hơn 350 hộ kinh doanh, cửa hàng sửa chữa bị ảnh hưởng, thiệt hại hơn 500 tỷ đồng.

Về nông nghiệp, 685 ha lúa, 312 ha hoa màu, 110 ha cây ăn quả bị ngập úng; 17.000 con gia cầm, 625 con gia súc bị chết; hơn 7 ha ao nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại toàn phường ước hàng trăm tỷ đồng.

Theo ông Trần Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Sơn, đây là đợt thiên tai nghiêm trọng nhất nhiều năm qua. Chính quyền cùng các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đã khẩn trương hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ bị thiệt hại nặng.

“Chúng tôi mong bà con sớm ổn định, không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Dũng cho biết.

Bà con phường Linh Sơn bị ảnh hưởng bởi ngập lụt được đơn vị tài trợ phát nhu yếu phẩm thiết yếu.
Bà con phường Linh Sơn bị ảnh hưởng bởi ngập lụt được đơn vị tài trợ phát nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đồng hành với các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã phối hợp cùng Quỹ Niềm Tin Vàng kích hoạt mô hình “siêu thị mini 0 đồng”. Ngày 14/10, “siêu thị” đã khởi động tại phường Linh Sơn, phường Trung Thành và xã Điềm Thụy - những địa phương ghi nhận nhiều thiệt hại về nhà cửa và sinh kế của người dân.

Theo bà Phạm Thuỳ Dung, Giám đốc PNJ khu vực miền Bắc, các siêu thị cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt cơ bản phù hợp với nhu cầu của người dân vùng lũ.

“Chúng tôi chuẩn bị hơn 1.000 phần quà thiết yếu. Giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tấm lòng của nhiều người mong được san sẻ với bà con vùng lũ”, bà Dung chia sẻ.

Cầm trên tay túi quà từ “siêu thị mini 0 đồng”, ông Lê Quang Linh, đến từ Tổ dân phố Hóc, không khỏi xúc động. “Tôi được nhận những thứ thiết yếu như gạo, nước mắm, dầu ăn. Nhỏ thôi mà quý lắm. Người ta cho đi bằng tấm lòng, mình nhận bằng cả sự biết ơn”, ông nói.

Bà Chu Thị Sửu ở Tổ dân phố Cậy cũng chung tâm trạng. Bà bảo, từ nhà bà đến Nhà văn hóa phường, đường vẫn lầy lội, có đoạn phải dắt xe đi bộ.

“Khó vậy, nhưng được đến đây thấy bà con ai cũng cười, thấy vui trong lòng. Có khi đó là thứ mình cần hơn cả, là niềm tin để vượt qua khó khăn gian khổ. Lũ đi qua, tình người ở lại”, bà Sửu chia sẻ.

Tính đến cuối ngày 13/10, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận hơn 265.000 lượt ủng hộ, với tổng số tiền trên 144 tỷ đồng qua tài khoản và tiền mặt. Cùng với đó, hơn 240 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá trên 10 tỷ đồng đã được tiếp nhận và phân bổ kịp thời tới các vùng bị ảnh hưởng nặng, gồm: mì tôm, gạo, nước sạch, quần áo, chăn màn, thuốc men và hơn 30.000 suất ăn do gần 100 đoàn thiện nguyện hỗ trợ.


Tin cùng chuyên mục
Đề xuất người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm

Đề xuất người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm

Bộ Nội vụ đề xuất danh mục các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.