Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Thắp sáng ngọn lửa thi đua yêu nước

H.Quý - M.Thu - 11:37, 14/12/2020

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” vừa được tổ chức trong hai ngày 9 - 10/12 vưa qua. Về dự Đại hội có hơi 2.000 tấm gương tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng… các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ... Nhân dịp này, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển ghi lại những cảm xúc, chia sẻ, gửi gắm của những đại biểu tham dự Đại hội.

Thắp sáng ngọn lửa thi đua yêu nước

Anh Trương Văn Thủy, dân tộc Sán Dìu, thôn Còi Mò, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn)

Dự Đại hội là vinh dự và tự hào không chỉ của cá nhân tôi mà còn của cả đồng bào các DTTS tỉnh Bắc Kạn. Tôi mong muốn, những câu chuyện, những chia sẻ từ các đại biểu dự  Đại hội sẽ là hành trang, là kiến thức quý báu đối với cá nhân tôi khi trở về quê nhà. Từ đây, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để lan tỏa những hành động đẹp, những câu chuyện ý nghĩa đến với cộng đồng, đến với đồng bào DTTS quê hương tôi.

Thắp sáng ngọn lửa thi đua yêu nước 2

Bà Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên

Không riêng cá nhân tôi, tất cả đại biểu dự Đại hội đều mong muốn những điển hình tiên tiến, những kết quả đã đạt được từ phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua sẽ tiếp tục được phát huy, lan tỏa, người dân cả nước được thụ hưởng những thành quả và được nhân rộng hơn những mô hình, kết quả kinh tế đã làm được.

Là Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh, tôi mong muốn người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ DTTS nhận thức đầy đủ những chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó nhận thức được vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình trong gia đình, xã hội, biết tranh thủ nguồn lực của Nhà nước để vươn lên tổ chức cuộc sống gia đình, tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thắp sáng ngọn lửa thi đua yêu nước 4

Chị Thạch Thị Chal Thi, dân tộc Khmer, khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh)

Đại hội Thi đua yêu nước sẽ đọng mãi trong tôi những cảm xúc yêu thương. Tôi mong muốn mình sẽ có điều kiện để lan tỏa sự yêu thương đó ra cộng đồng nhiều hơn nữa, làm việc tốt bất cứ khi nào có thể.

Hiện, em là quản lý Dự án mật hoa dừa, đang hỗ trợ việc làm, tạo thu nhập cho rất nhiều hộ nghèo và cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương. Em đã tặng mỗi công nhân của Dự án 1 “ống trúc yêu thương” để họ dành những đồng tiền lẻ tiết kiệm hằng ngày. Em nghĩ họ cũng hạnh phúc khi làm những điều đó, bởi họ có việc làm, nguồn thu ổn định, họ sẽ sẵn sàng chia sẻ với người khác để cuộc sống ý nghĩa hơn. Quan trọng là mình nuôi dưỡng lòng yêu thương của họ để sức lan tỏa ngày càng rộng hơn trong cộng đồng.

Thắp sáng ngọn lửa thi đua yêu nước 3

Ông Điểu Phi, dân tộc Mnông, thôn 2B, xã Đăk RTip, huyện Tuy Đức (Đăk Nông)

Trong những năm qua, thực hiện thi đua yêu nước, tôi đã tích cực tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Tôi đã kêu gọi nhiều nhà hảo tâm để xây dựng 5 nhà tình thương; khoan được nhiều giếng nước cho bà con ở các cụm dân cư.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, tôi đã vận động được hàng chục tấn gạo, dầu ăn, bột giặt, bột ngọt để tặng cho bà con nghèo. Ngoài ra, gia đình tôi mua mì gói, mua khẩu trang để tặng cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; góp phần chung tay cùng với Nhà nước phòng, chống đại dịch Covid-19 hiệu quả.

Tôi nghĩ rằng, cho dù mình trên cương vị nào, dân tộc hay tôn giáo nào, chúng ta đều phải chung tay, đoàn kết vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tin cùng chuyên mục
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chiến thắng của chính nghĩa và khát vọng hòa bình

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chiến thắng của chính nghĩa và khát vọng hòa bình

Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược đông xuân (1953 - 1954) của quân và dân ta. Trải qua "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non" (thơ Tố Hữu), quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên phủ, giành thắng lợi hoàn toàn. Chiến thắng này đã trở thành tiếng sấm rền vang làm rung chuyển thế giới, xé toạc đám mây đen của chủ nghĩa thực dân - đế quốc, mang đến nguồn cổ vũ to lớn cho các dân tộc bị áp bức đứng lên giành độc lập.