Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Thêm 4 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo người DTTS nơi vùng biên Mèo Vạc

Văn Hoa - Minh Đức - 10:08, 05/10/2023

Ngày 4/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mèo Vạc (Hà Giang) phối hợp Công ty Cổ phần Đại Nam Mã Pí Lèng, UBND xã Pả Vi, thị trấn Mèo Vạc tổ chức bàn giao 4 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Đại diện MTTQ huyện, nhà tài trợ, chính quyền địa phương trao kinh phí hỗ trợ hộ ông Sùng Mí Nô, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi xây dựng nhà đại đoàn kết
Đại diện MTTQ huyện, nhà tài trợ, chính quyền địa phương trao kinh phí hỗ trợ hộ ông Sùng Mí Nô, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi xây dựng nhà đại đoàn kết

Hưởng ứng chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Thời gian qua, các cấp, các ngành, mạnh thường quân luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 

Trong đợt này, Công ty Cổ phần Đại Nam Mã Pì Lèng đã hỗ trợ 4 hộ nghèo gồm: Ông Sùng Mí Lầu (thị trấn Mèo Vạc); ông Cử Mí Chả, Sùng Mí Và, Sùng Mí Nô (xã Pả Vi) mỗi hộ 60 triệu xây dựng nhà ở. Tổng kinh phí hỗ trợ là 240 triệu đồng.

Với sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, sau thời gian ngắn khởi công xây dựng, 4 ngôi nhà diện tích từ 60 - 100 m2 đã được bàn giao và sử dụng trong niềm hân hoan, phấn khởi của các hộ gia đình, dòng họ và cộng đồng xã hội.

Trao kinh phí, động viên và bàn giao nhà ở cho các hộ nghèo lãnh đạo MTTQ huyện cùng nhà tài trợ nhấn mạnh những căn nhà kiên cố, khang trang là kết quả của tinh thần "Lá lành đùm lá rách", "Tương thân tương ái", sự quan tâm của các mạnh thường quân cùng chung tay chăm lo cho hộ nghèo, giúp các hộ gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn. 

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.