Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Thượng úy Công an xã kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân nhi

Quỳnh Trâm - 16:40, 11/09/2025

Thượng úy Lê Đức Long, Phó Trưởng Công an xã Trung Lý (Thanh Hóa) đã kịp thời hiến máu cứu sống cháu Lục Phúc Thịnh (sinh năm 2017, bản Táo, xã Trung Lý) đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Thượng úy Lê Đức Long - Phó Trưởng Công an xã Trung Lý hiến máu kịp thời giúp cháu Thịnh tiếp tục điều trị bệnh.(ảnh V. Thiện)
Thượng úy Lê Đức Long, Phó Trưởng Công an xã Trung Lý hiến máu kịp thời giúp cháu Thịnh tiếp tục điều trị bệnh. (Ảnh: V.Thiện)

Trước đó, UBND xã Trung Lý thông tin cháu Thịnh mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh, đang cần truyền máu gấp, nhưng bệnh viện thiếu nguồn máu dự trữ. Ngay khi nhận được tin, Thượng úy Lê Đức Long đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để hiến máu, phục vụ cấp cứu, điều trị kịp thời cho cháu bé.

Anh Lục Văn Thoại, bố cháu Thịnh xúc động cho biết: “Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, con trai tôi đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe”.

Hành động nghĩa cử của cán bộ Công an vùng cao không chỉ giúp bệnh nhi vượt qua cơn nguy hiểm mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm vì cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục
Người dành cả cuộc đời cho văn hóa Tày trên những phím đàn tính

Người dành cả cuộc đời cho văn hóa Tày trên những phím đàn tính

“Bán đàn chẳng được bao nhiêu, nhưng thấy các cháu say mê học hát Then, gảy đàn Tính, tôi lại thấy vui, thấy nghề mình còn sống”, Nghệ nhân Ưu tú Lương Thiêm Phú, 86 tuổi, xã Bình Liêu (Quảng Ninh) chia sẻ. Ở tuổi xế chiều, ông vẫn ngày ngày cần mẫn bên những cây đàn Tính và những lớp học Then, truyền lại niềm tự hào văn hóa Tày cho thế hệ trẻ.