Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Đưa sản phụ vượt lũ đến bệnh viện an toàn, bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 3,7kg

Quỳnh Trâm - 1 giờ trước

Một sản phụ ở xã biên giới Mường Chanh (Thanh Hóa) trở dạ, khó sinh, được Công an xã phối hợp lực lượng y tế vượt mưa lũ đưa đến bệnh viện an toàn.

Công an xã Mường Chanh phối hợp nhân viên y tế đưa sản phụ trở dạ đi bệnh viện kịp thời. (Ảnh: CTV)
Công an xã Mường Chanh phối hợp nhân viên y tế đưa sản phụ trở dạ đi bệnh viện kịp thời. (Ảnh: CTV)

Ngày 26/8, Công an xã biên giới Mường Chanh (Thanh Hóa) đã phối hợp cùng người dân kịp thời hỗ trợ đưa sản phụ Trịnh Thị Nhung (SN 2003, bản Lách) đến bệnh viện trong tình huống mưa lớn gây ngập lụt, giao thông chia cắt.

Khoảng 8h cùng ngày, lực lượng Công an xã nhận được tin báo và lập tức cử tổ công tác sử dụng xe tuần tra vượt qua nhiều đoạn đường ngập sâu để tiếp cận nhà sản phụ, phối hợp cùng gia đình nhanh chóng đưa chị Nhung đến Bệnh viện Đa khoa Mường Lát (cách hơn 35 km).

Đến chiều 26/8, các bác sĩ đã thực hiện ca mổ thành công. Bé trai nặng 3,7 kg chào đời khỏe mạnh, sức khỏe sản phụ đang dần hồi phục.

Nước ngập trên quốc lộ 15C, đoạn qua bản Khuông.(ảnh CTV)
Nước ngập trên Quốc lộ 15C, đoạn qua bản Khuông. (Ảnh CTV)

Ông Hà Văn Tế - Chủ tịch UBND xã Mường Chanh, cho biết việc lực lượng Công an xã không quản ngại mưa gió, lũ lớn kịp thời giúp đỡ sản phụ đã nhận được sự cảm kích, ghi nhận của người dân.

Do ảnh hưởng bão số 5, đến chiều 26/8, nhiều đoạn Quốc lộ 15 qua xã Hồi Xuân vẫn ngập sâu, giao thông từ Mường Lát đi các huyện phía Đông Thanh Hóa tạm thời bị chia cắt. Các phương tiện từ Mường Lát, các xã phía tây Thanh Hóa đi về phía Đông phải tạm dừng lưu thông để  bảo đảm an toàn.

Tin cùng chuyên mục
“Đóng viện phí cho người lạ” - Khi một trào lưu trở thành lối sống nhân ái

“Đóng viện phí cho người lạ” - Khi một trào lưu trở thành lối sống nhân ái

Trên mạng xã hội, chỉ sau một đoạn Video dài vài phút, cụm từ “đóng viện phí cho người lạ” bỗng trở thành xu hướng. Nghe có vẻ ngẫu hứng, nhưng đằng sau lại là một triết lý sâu xa: Làm điều tốt không cần quen biết, không đòi hỏi báo đáp.