Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tình quân dân trên miền biên viễn

Tiêu Dao – Trần Hải - 14:22, 09/10/2022

Thực hiện phương châm "Vì Nhân dân phục vụ" những người lính biên phòng luôn có mặt ở các “điểm nóng” để giúp đồng bào vượt qua hoạn nạn, khắc phục thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống. Không chỉ gánh vác trách nhiệm, làm tròn sứ mệnh của một người lính, những chiến sĩ áo xanh đã luôn đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân, của quốc gia lên trên lợi ích cá nhân để tận tình phục vụ, cống hiến.


(CĐ Ban Điện tử) Bản làng trên vai người lính 1

Lao vào lũ dữ

Trong những ngày Kỳ Sơn (Nghệ An) ngập chìm trong lũ dữ vừa qua, bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng đầu tiên xông pha, sát cánh với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Ngay khi nhận tin về cơn lũ dữ, 20 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Nậm Càn, dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Trần Văn Tùng, Chính trị viên phó của Đồn đã trực chỉ Mường Xén khẩn trương giúp đỡ người dân vượt qua thiên tai, hoạn nạn.

Cùng với Đồn biên phòng Nậm Càn, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ biên phòng từ các Đồn Na Ngoi, Keng Đu, Mỹ Lý... cũng đã hội quân về điểm nóng xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén - nơi cơn lũ dữ vừa quét qua để giúp dân vượt qua hoạn nạn, dọn dẹp nhà cửa, đất đá ngổn ngang trong những bùn đất và nước lũ.

Bộ đội biên phòng Kỳ Sơn giúp dân dọp dẹp bùn đất sau lũ quét
Bộ đội biên phòng Kỳ Sơn giúp dân dọp dẹp bùn đất sau lũ quét

Trận lũ quét để lại ảnh hưởng nặng nề. Đã có 1 cháu bé 4 tháng tuổi tử vong, 57 nhà bị đổ sập, cuốn trôi hoàn toàn, 141 nhà bị hư hỏng nặng, 36 nhà nguy cơ sạt lở. Sau lũ là hàng ngàn m3 đất đá tràn vào ngập kín nhà. Có những ngôi nhà đá tuôn vào ồ ạt, chất kín cao gần 3 mét. Các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nậm Càn, hay các đồn Na Ngoi, Keng Đu, Mỹ Lý đã trần lưng, lao vào dọn dẹp, vác đá, ủi bùn... Các anh đã dịch chuyển 2 ngôi nhà dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, chuyển dời, xử lý hàng trăm tấn đất đá, bùn lầy ra khỏi nhà dân,... để phần nào làm giảm đi thiệt hại cho bà con, nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống.

Thiếu tá Trần Văn Tùng, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Nậm Càn chia sẻ, không chỉ giải quyết những hậu quả về vật chất do thiên tai gây ra mà nỗi lo sau đó là nước sạch, thực phẩm, y tế cho đồng bào cũng hết sức cần thiết để đảm bảo sức khỏe, nguồn sống cho người dân, từng bước ổn định cuộc sống.

Chiến sĩ biên phòng cõng dân ra khỏi vùng nguy hiểm sau lũ quét
Chiến sĩ biên phòng cõng dân ra khỏi vùng nguy hiểm sau lũ quét

Bản làng trên vai người lính

Bộ đội Biên phòng luôn nằm lòng câu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, bởi thế, họ luôn “4 cùng” với đồng bào trên mọi nẻo đường biên giới. Những người lính biên phòng vừa làm nhiệm vụ trấn giữ biên cương nhưng cũng là “thầy giáo” dạy chữ cho đồng bào chưa biết chữ, là người cán bộ cầm tay, chỉ việc cho đồng bào biết cách làm ăn, phát triển kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo...

Ở vùng biên giới Kỳ Sơn thời tiết thất thường, trên những chặng đường tuần tra, những cơn mưa rừng liên tục trút xuống, ướt sũng những tấm áo lính. Trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải gồng mình để kiểm soát đường biên, ngăn chặn các đối tượng vượt biên vận chuyển ma túy trái phép, hoặc mang dịch bệnh về gieo rắc cho bà con ở bản làng biên giới. Đó là những nhiệm vụ vô cùng gian nan và nguy hiểm. Chấp nhận vất vả, đối mặt với hiểm nguy, những người lính biên phòng đã giúp người dân vượt qua những khó khăn, vượt qua thiên tai bão lũ để đổi lại sự bình yên cho người dân nơi biên giới.

Bộ đội biên phòng Kỳ Sơn trồng rau xanh để phục vụ bữa ăn hàng ngày
Bộ đội biên phòng Kỳ Sơn trồng rau xanh để phục vụ bữa ăn hàng ngày

Theo thống kê, trong nhiều năm qua, khu vực biên giới phía Tây Nghệ An vẫn là nơi khó khăn nhất của tỉnh. Mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và địa phương có những chủ trương, chính sách tập trung ưu tiên các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí cho đồng bào. Tuy nhiên, do điểm xuất phát thấp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt... nên tốc độ phát triển của các xã biên giới vẫn tiến triển chậm.

Hiện nay, các xã biên giới ở huyện rẻo cao Kỳ Sơn vẫn khó khăn từ cơ sở hạ tầng đến đời sống dân sinh. Đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Kinh… vẫn nghèo và thiệt thòi nhiều mặt. Vì vậy, khi nhận nhiệm vụ nơi vùng cao biên giới, những người lính biên phòng phải khắc phục khó khăn để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa giúp đồng bào vùng cao thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đơn cử như việc tăng gia sản xuất, để có rau xanh trong bữa cơm hàng ngày, những người lính biên phòng phải lựa chọn những giống rau phù hợp với khí hậu, thời tiết để trồng, chăm sóc. Hằng ngày, phải thay phiên nhau thường xuyên tưới rau rửa sạch sương muối, như vậy cây rau mới có thể phát triển. Từ mô hình của đơn vị, các chiến sĩ tiếp tục hướng dẫn cho đồng bào tại các bản biên giới làm theo.

Trung úy Lê Đình Thành và cô giáo Nguyễn Thị Giang đã có một đám cưới hạnh phúc sau thời gian tạm hoãn để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: NVCC
Trung úy Lê Đình Thành và cô giáo Nguyễn Thị Giang đã có một đám cưới hạnh phúc sau thời gian tạm hoãn để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: NVCC

Trong những thời điểm đặc biệt, không ít các chiến sĩ biên phòng đã phải tạm gác lại tình riêng để đặt lợi ích của tổ quốc, của quốc gia lên trước. Như trường hợp Trung úy Lê Đình Thành (Đồn Biên phòng Nậm Càn) yêu cô giáo Nguyễn Thị Giang (Trường Mầm non Keng Đu (Kỳ Sơn). Thời điểm tháng 4/2020, đội bạn trẻ đã chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Họ đã chụp ảnh cưới, in thiếp mời chuẩn bị cho ngày hôn lễ. Nhưng rồi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, vậy là đôi bạn trẻ quyết định hoãn cưới để Trung úy Thành bám trụ lại trực chốt chống dịch. Câu chuyện của Thành và Giang trở thành tấm gương cho tinh thần gác tình riêng vì việc chung để rồi sau đó, họ đã có một đám cưới tưng bừng trong sự chúc phúc của bạn bè đồng nghiệp và người dân trên dải biên cương này.

Đứng chân trên vùng biên ải của quốc gia, những người lính áo xanh luôn vững vàng trước mọi khó khăn, bão táp để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc gia. Các anh là chỗ dựa vững chắc của đồng bào. Đồng bào các dân tộc trên biên giới cũng dành nhiều tình cảm cho cán bộ, chiến sĩ ở các đồn biên phòng. Như ở Đồn biên phòng Nậm Càn, bà con vẫn thường mang những sản vật của địa phương như sắn, gừng, gạo, lá dong… đến tặng cho cán bộ chiến sĩ. Những lúc bà con lên thăm là khi Đồn có thêm tiếng nói cười của tình quân dân, nghĩa đồng bào ấm áp.