Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Tôi tự hào về văn hóa dân tộc Thái

PV - 09:36, 12/04/2018

Tôi có cô con gái út và một cháu nội đang công tác và đã lập gia đình tại Thủ đô Hà Nội.

Thỉnh thoảng, con gái tôi lại về đón mẹ xuống chơi nhà và đưa tôi đi thăm quan các di tích văn hóa, lịch sử nổi tiếng ở Hà Nội. Những lần xuống Hà Nội, để lại trong tôi nhiều kỷ niệm nhất là dịp tham gia Chương trình Giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Thái lần thứ Nhất, do con gái Lò Thị Kim phối hợp với các nhà nghiên cứu văn hóa và những người yêu văn hóa Thái tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam năm 2017.

Bà Quàng Thị Ánh Bà Quàng Thị Ánh, dân tộc Thái, bản Ten B, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên (Điện Biên)

 

Tham gia Chương trình, tôi được gặp gỡ, giao lưu với nhiều bà con dân tộc Thái ở Hà Nội và các các tỉnh, thành khác cũng về Hà Nội trong dịp này. Tôi cũng được thăm quan, tìm hiểu văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc anh em tại Bảo tàng Dân tộc học. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi xuống Hà Nội được giao lưu, sinh hoạt văn hóa trong ngôi nhà sàn dân tộc Thái tại không gian ngoài trời của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

NGỌC ÁNH

Tin cùng chuyên mục
Địa chỉ đỏ nơi miền biên viễn xứ Thanh

Địa chỉ đỏ nơi miền biên viễn xứ Thanh

Nằm ẩn mình trong lòng dãy núi Pố Há hùng vĩ, Hang Co Phương (còn gọi là hang Cây Khế) thuộc bản Sại, xã vùng cao Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa không chỉ là một địa danh địa lý mà còn là chứng tích lịch sử đặc biệt, ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt và sự hy sinh thầm lặng của quân và dân Thanh Hóa.
Đọc nhiều