Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Trên đồng lúa vàng…

Thanh Hải - 17:14, 08/09/2021

Bức tranh mùa gặt năm nay không chỉ là lúa vàng, rơm vàng mà còn là màu áo xanh của những chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, của những thanh niên tình nguyện… Một mùa gặt đã trôi qua trong thời khắc giãn cách xã hội nhưng đã làm cho tình người thêm ấm áp bằng những sẻ chia, tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ.

Lực lượng vũ trang Sư đoàn 330 gặt lúa giúp dân ở thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Lực lượng vũ trang Sư đoàn 330 gặt lúa giúp dân ở thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Lúa đã chín vàng trên những cánh đồng nhưng người người, nhà nhà còn phải thực hiện lệnh cách ly phòng, chống dịch bệnh. Không thể nói hết, tả hết nỗi bất an trong lòng của những “hai lúa”. Làm sao để thu hoạch lúa kịp thời vụ đã là nỗi lo lớn, canh cánh không yên của bao người nông dân. Lại nữa, vụ hè thu luôn đối mặt với mưa lũ vào cuối vụ. Nguy cơ mất trắng, hoặc giảm năng suất lúa sẽ hiện hữu khi nông dân không kịp “trở tay”. Nhưng biết làm sao, khi lệnh cách ly là tối thượng, phòng, chống dịch bệnh là trên hết.

Vụ gặt hè thu năm nay, rất đặc biệt với bao người nông dân. Nỗi lo lớn của họ cũng đã được khỏa lấp bằng sự nhiệt tình của những chiến sĩ bộ đội, công an, của thanh niên tình nguyện đang gặt lúa, vác lúa, chở lúa... Hành động ấy, đã khiến người nông dân an tâm hơn trong thực hiện cách ly, phòng, chống dịch bệnh.

Đội tình nguyện thu hoạch lúa giúp dân tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Đội tình nguyện thu hoạch lúa giúp dân tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Suốt cả dặm dài đất nước, những ngày qua, đã có hàng nghìn lượt thanh niên tình nguyện, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an… xắn cao quần, tình nguyện thu hoạch sản phẩm cho người nông dân. Giữa nắng thu, tiết trời vẫn còn oi bức. Dẫu lưng áo đã đẫm mồ hôi, tấm khẩu trang dính bết vào khuôn mặt nhễ nhại, nhưng sự mệt nhọc, vất vả có lẽ ở đâu đó rất xa, để nhường chỗ cho sự chia khó, chia khổ thấm đẫm tình người.

Ở rất nhiều miền quê đang thực hiện lệnh cách ly, lực lượng bộ đội, công an và đoàn viên thanh niên địa phương đã tình nguyện ra quân thu hoạch lúa giúp dân mà không một phút nề hà. Đẹp biết bao khi bức tranh mùa gặt năm nay không chỉ là lúa vàng, rơm vàng mà còn là màu áo xanh  của những chiến sĩ bộ đội, của những thanh niên tình nguyện… trộn hòa. Hãnh diện và tự hào biết bao, khi dịch bệnh gian khó đã là phép thử cho tinh thần xung kích, tình nguyện “đâu cần thanh niên có” của tuổi trẻ. Thật đáng quý và trân trọng khi trong bất cứ hoàn cảnh nào, dẫu khó khăn đến đâu, thì tuổi trẻ sẽ vẫn là lực lượng xung kích.

Đoàn viên thanh niên huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh giúp dân thu hoạch lúa giữa mùa dịch
Đoàn viên thanh niên huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh giúp dân thu hoạch lúa giữa mùa dịch

Giữa những ngày giãn cách, tôi còn bắt gặp hình ảnh những chiến sĩ bộ đội, công an, những thanh niên tình nguyện phơi lúa, phơi rơm trên sân kho, trên đường làng giúp dân vùng dịch. Dõi theo bước chân thay mình đang hối hả chạy đua với nắng để “lúa khén”, rơm thơm… chắc hẳn, bao người dân đã không thể cầm lòng. Đó là nước mắt của hạnh phúc, của vui sướng, và đó cũng là nước mắt của sự biết ơn khi được người khác sẻ chia trong hoạn nạn, gian khó. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An phơi lúa giúp dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An phơi lúa giúp dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Tôi tin, khi hỏi bất cứ chiến sĩ công an, bộ đội hay thanh niên tình nguyện nào… về những việc đang làm, đã làm, họ cũng sẽ trả lời chắc chắn rằng: Đó là nhiệm vụ cao cả, là mệnh lệnh từ trái tim!

Đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Sức trẻ tình nguyện hôm nay trên cánh đồng mùa gặt sẽ góp thêm vào hành trang cuộc đời, tô đẹp thêm lý tưởng để mỗi người trẻ viết tiếp bao câu chuyện về trách nhiệm - trách nhiệm với những người xung quanh, và xa hơn là với Nhân dân, với Tổ quốc.