Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Triển khai xây dựng nhà ở cho 28 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở xã Liên Minh

Trọng Bảo - 18:07, 17/10/2024

Ngày 17/10, UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho 28 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh.

Dự kiến khu tái định cư mới sẽ được hoàn thành xong trước ngày 30/11/2024
Dự kiến khu tái định cư mới sẽ được hoàn thành xong trước ngày 30/11/2024

Trong đợt mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa chịu nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu và cơ sở hạ tầng. Cụ thể, thiệt hại về nhà cửa, tài sản khoảng 3 tỷ đồng; về nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản khoảng 105 tỷ đồng; về cơ sở hạ tầng khoảng 42 tỷ đồng. 

Đặc biệt, 40 hộ dân trên địa bàn có nhà ở nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, đe dọa đến tính mạng và tài sản. Trong đó, thôn Nậm Than là khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao, với 28 hộ cần phải di chuyển gấp.

Mẫu nhà thiết kế xây dựng cho 28 hộ dân tại khu tái định cư
Mẫu nhà thiết kế xây dựng cho 28 hộ dân tại khu tái định cư

Để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân trong vùng nguy hiểm, UBND thị xã Sa Pa đã thành lập các đoàn công tác khảo sát, kiểm tra, đánh giá thiệt hại, xây dựng phương án hỗ trợ làm nhà ở cho 28 hộ dân. 

Khu tái định cư mới được xây dựng, với diện tích 10 ha, cách trung tâm xã Liên Minh khoảng 1km. Đây là địa điểm có đường giao thông đi lại thuận tiện, bảo đảm an toàn cho người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Theo kế hoạch, khu tái định cư sẽ được hoàn thành xong trước ngày 30/11/2024. Qua đó, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Tin cùng chuyên mục
Thầy cô nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc cơn lũ ập xuống trong đêm

Thầy cô nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc cơn lũ ập xuống trong đêm

Cơn lũ ống bất ngờ đổ về trường trong đêm, trong tình huống khẩn cấp, các thầy cô giáo cùng lực lượng Công an xã, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, dân quân đã kịp thời sơ tán toàn bộ 301 học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thế nhưng khoảnh khắc đầy ám ảnh đó vẫn khiến các thầy cô, các em học sinh cùng mọi người bàng hoàng.