Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Giáo dục
Trường sạt lở trước thềm năm học mới: Lực lượng tại chỗ cùng vào cuộc
Vũ Mừng
-
20:30, 06/08/2025
Cận kề năm học mới, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) TH&THCS Thèn Chu Phìn (xã biên giới Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang) bất ngờ bị đất đá sạt lở tràn vào lớp học, sân trường. Trước tình hình đó, Đoàn Thanh niên xã Thàng Tín, Công an xã Thàng Tín và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín đã kịp thời có mặt, cùng nhà trường góp sức dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai, để các em học sinh vùng cao yên tâm tới trường.
Tweet
21-02-2025
Đủ nước, đủ nắng....hoa sẽ nở!
18-12-2024
Tiếng nước mình...
14-11-2024
Lời ca trên đỉnh non ngàn
Trường PTDTBT TH&THCS Thèn Chu Phìn có một điểm chính, một điểm lẻ, với 400 học sinh; 261 em ở bán trú. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến đất đá phía sau khu lớp học và nhà hiệu bộ sạt lở, tràn xuống khuôn viên, làm ngập một số phòng học.
Đoàn Thanh niên xã Thàng Tín, Công an xã Thàng Tín và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thàng Tín đã phối hợp cùng nhà trường khẩn trương thu dọn bùn đất.
Ước tính khối lượng đất đá sạt vào phía sau dãy lớp học lên tới hàng chục m³.
Anh Lù Xuân Việt – Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thàng Tín cho biết, do khối lượng công việc lớn, Đoàn xã đã huy động hơn 20 đoàn viên tham gia hỗ trợ. Khu vực phía sau dãy lớp học của học sinh khá chật hẹp, không thể đưa máy móc vào, nên toàn bộ công việc đều phải thực hiện thủ công, bằng sức người.
Cô giáo Lê Thị Như Hoa – Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Thèn Chu Phìn chia sẻ: “Hình ảnh đoàn viên thanh niên, lực lượng công an xã và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín, áo ướt sũng mồ hôi, tay xẻng tay cuốc bên những đống đất đá bị sạt giữa tiết trời oi ả sau mưa, đã để lại nhiều cảm xúc với giáo viên và học sinh nhà trường. Đó không chỉ là hành động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn là sự sẻ chia, trách nhiệm, tình cảm sâu sắc với giáo dục vùng khó”.
Từ hành lang chật hẹp, những bao đất nặng trĩu được chuyền tay, góp phần làm sạch từng mét vuông sân trường.
Trung úy Nguyễn Văn Thiện chia sẻ: “Tôi mới nhận nhiệm vụ công tác tại Công an xã Thàng Tín chưa lâu, còn đang làm quen với công việc và nhân dân địa phương. Khi nghe tin trường học bị sạt lở, tôi cùng đơn vị lập tức lên đường hỗ trợ. Những ngày dọn dẹp bùn đất, cùng làm việc với lực lượng Đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng và các thầy cô giáo khiến tôi thấy rõ hơn tình cảm gắn bó giữa các lực lượng tại biên giới. Đây là một kỷ niệm thực sự rất đáng nhớ với cá nhân tôi. Được góp sức mình để các em học sinh có thể đến trường an toàn, đầy đủ là điều khiến tôi cảm thấy công việc của mình thêm phần ý nghĩa”.
Trung úy Lăng Thanh Quang – cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín chia sẻ: “Công việc nặng nhọc, bùn đất bám dày, phải dọn từng chút một, nhưng chúng tôi xem đây là một phần nhiệm vụ".
“Bản thân tôi cùng cán bộ, chiến sĩ của Đồn mong trường lớp sớm ổn định để các em học sinh đến trường đúng ngày, không bị gián đoạn”, Trung úy Lăng Thanh Quang nói.
Phút giải lao của lực lượng làm nhiệm vụ.
Mưa lớn kèm theo sạt lở đất đã khiến nhiều sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập của học sinh bị ướt nặng. Không chỉ vậy, nhiều tài liệu giảng dạy, hồ sơ sổ sách của nhà trường cũng bị ảnh hưởng. Để kịp thời khắc phục, thầy cô giáo Trường PTDTBT TH&THCS Thèn Chu Phìn đã phải chong đèn, bật quạt nhiều ngày liền để hong khô sách vở, tài liệu, cố gắng giữ lại từng trang giấy cho các em học sinh bước vào năm học mới đầy đủ nhất có thể.
Những chuyến đi “tìm chữ” ở vùng cao
Thèn Chu Phìn
Thàng Tín
Đồn biên phòng Thàng Tín
Công an xã Thàng Tín
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Trên đỉnh sương giăng lấp lánh chuyện con chữ
Những mái ấm trên đỉnh mây bay
Tin cùng chuyên mục
Rộng mở cơ hội nghề nghiệp cho ngành Tôn giáo học trong thời đại số
Trong bối cảnh xã hội ngày càng đa dạng về niềm tin, văn hóa và giá trị sống, Tôn giáo học không còn là một ngành “xa vời” như nhiều người vẫn nghĩ. Từ giảng đường đến thực tiễn, ngành học này đang mở ra những cơ hội nghề nghiệp gắn với quản lý, nghiên cứu, truyền thông và phát triển cộng đồng, những lĩnh vực ngày càng cần đến góc nhìn nhân văn và hiểu biết sâu về con người.
Công trình trường nội trú liên cấp vùng biên Nghệ An: Vượt khó chạy đua tiến độ
Nửa thế kỷ nâng bước học sinh DTTS trên hành trình tri thức
Gỡ khó cho các công trình xây dựng trường nội trú vùng biên
Thiếu vốn, trường vùng biên chậm tiến độ, áp lực dồn lên thầy trò
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều