Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Việc làm ý nghĩa của Đồn Biên phòng Nậm Càn

Phương Linh - 12:10, 24/06/2021

Mới đây, Đồn Biên phòng Nậm Càn (BĐBP Nghệ An) đã tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ 2 hộ gia đình dân tộc Mông trên địa bàn xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Càn mua cá giống về hỗ trợ 2 gia đình nghèo trên địa bàn phát triển kinh tế gia đình.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Càn hỗ trợ cá giống cho 2 gia đình DTTS nghèo trên địa bàn xã Nậm Càn

Đơn vị đã tổ chức phân công cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ gia đình ông Và Chư Rùa ở bản Nậm Càn và gia đình anh Và Bá Khư ở bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn. Đây đều là các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới.

Sau khi tiến hành khảo sát, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã góp kinh phí 3 triệu đồng mua 20 kg cá trắm giống hỗ trợ cho 2 gia đình nuôi thả tại ao. Đơn vị cũng cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến giúp 2 gia đình gieo mạ chuẩn bị cấy lúa vụ Hè Thu, đồng thời tuyên truyền để gia đình biết cách trồng trọt, chăn nuôi, tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế.

Đồn Biên phòng Nậm Càn cử cán bộ, chiến sĩ giúp hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn gieo mạ chuẩn bị cấy lúa vụ Hè Thu.
Đồn Biên phòng Nậm Càn cử cán bộ, chiến sĩ giúp hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn gieo mạ chuẩn bị cấy lúa vụ Hè Thu.

Việc giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo về ngày công, cây con giống của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Càn sẽ tạo động lực cho bà con tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Các chiến sĩ biên phòng giúp đồng bào gieo mạ
Các chiến sĩ biên phòng giúp đồng bào gieo mạ
Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.