Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Vụ lật thuyền ở Quảng Yên (Quảng Ninh): Đã tìm thấy nạn nhân thứ 3

Mỹ Dung - 21:54, 26/04/2024

Liên quan đến vụ lật thuyền trên sông Chanh, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), làm 4 người mất tích, chiều 26/4, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy thêm 1 nạn nhân.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực công tác tìm kiếm nạn nhân
Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực công tác tìm kiếm nạn nhân

Sau khi khoanh vùng, mở rộng khu vực tìm kiếm, đến khoảng 15 giờ ngày 26/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy được thi thể của nạn nhân thứ 3, tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, cách vị trí tàu đắm khoảng 4 km. Nạn nhân xấu số là chị N.T.Ngh., sinh năm 1979, trú tại thôn Đình 1, xã Liên Vị (Quảng Yên).

Hiện còn nạn nhân là chị N.T.H, sinh năm 1982, em gái của chị Ngh. vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực rà soát, tìm kiếm, phạm vi ra đến sông Bạch Đằng.

Thị xã Quảng Yên đã tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ các gia đình bị nạn, trong đó, thị xã Quảng Yên hỗ trợ 20 triệu đồng/nạn nhân, Phòng Giáo dục Đào tạo và các trường huy động 39 triệu đồng hỗ trợ cho các học sinh là con của các nạn nhân. Trường Trung học Phổ thông Ngô Gia Tự, xã Liên Vị miễn giảm 50% học phí và chi phí học tập cho 2 học sinh là con của chị Nguyễn Thị Ngh. đang học tại trường.

Hội Chữ thập đỏ các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, UBND xã Liên Vị, xã Cẩm La cũng đã tiến hành hỗ trợ, động viên, cùng các gia đình nạn nhân tổ chức tang sự.

Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Những “cây cao bóng cả” tuyên truyền phòng, chống tảo hôn

Bình Định: Những “cây cao bóng cả” tuyên truyền phòng, chống tảo hôn

Những Người có uy tín có tiếng nói rất quan trọng trong đời sống của đồng bào DTTS, họ được xem là những “cây cao bóng cả” của thôn làng. Vì thế, trong những năm qua, các ngành chức năng tỉnh Bình Định đã phối hợp với những Người có uy tín thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được những hệ lụy của tảo hôn, từ đó thay đổi nếp nghĩ và nói không với tảo hôn.