Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

“Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”

Văn Hoa - Minh Đức - 15:55, 30/09/2022

Nhằm góp phần giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn chặn nạn bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh, chiều 29/9, tại Trường PTDT Nội trú huyện Mèo Vạc, Huyện đoàn Mèo Vạc (Hà Giang) phối hợp Viện Công nghệ Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực tổ chức Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường" năm học 2022 - 2023.

Diễn giả chia sẻ, trao đổi những thói quen tốt, hành động đẹp tại Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” tại huyện Mèo Vạc
Diễn giả chia sẻ, trao đổi những thói quen tốt, hành động đẹp tại Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” tại huyện Mèo Vạc

Tại Diễn đàn, chuyên gia giáo dục kỹ năng sống - Viện Công nghệ Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực đã truyền đạt cho các em học sinh về những câu chuyện đẹp của tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống; định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp…

Ngoài ra, các em học sinh và các diễn giả còn chia sẻ, trao đổi những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường; chia sẻ kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra; kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường...

Diễn đàn giúp học sinh có thêm kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường
Diễn đàn giúp học sinh có thêm kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo môi trường để các em học sinh được rèn luyện, trưởng thành và trau dồi kỹ năng sống; giáo dục cho các em giá trị tốt đẹp trong việc xây dựng tình bạn đẹp; tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường; góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Tin cùng chuyên mục
Bác sĩ vùng cao giúp sản phụ "vượt cạn" thành công, khi trở về thấy nhà đã bị lũ cuốn trôi

Bác sĩ vùng cao giúp sản phụ "vượt cạn" thành công, khi trở về thấy nhà đã bị lũ cuốn trôi

Cứu được người nhưng không cứu được nhà của mình. Lương tâm của người bác sĩ không cho vợ chồng tôi lựa chọn khác. Nhưng còn người, còn của, chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Ấy là tâm sự của bác sĩ Đậu Văn Dũng, Trung tâm Y tế xã Tương Dương khi nhớ lại câu chuyện giúp sản phụ "vượt cạn" thành công, khi về thì nhà đã bị lũ cuốn trôi.