Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Bình Định: Xe quá tải tung hoành trên tỉnh lộ 639, coi thường sự an toàn của người dân

Lê Phương - Huỳnh Đại - 10:09, 25/06/2021

Nhiều tháng nay, người dân sống dọc tuyến đường ĐT 639, đi qua xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ (Bình Định) luôn trong cảnh bất an vì đoàn xe “siêu tải” mang lô gô Tấn Thành và Công ty Hưng Việt chở đất san lấp mặt bằng, thi công đường ven biển. Đoàn xe quá tải này kéo nhau chạy ầm ầm suốt ngày, bụi bay mù mịt, vừa ô nhiễm môi trường, vừa gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, cho đến nay, các cơ chức năng ở địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân.

Chiếc cầu nhỏ hẹp nhưng hai xe tải lớn chạy qua cùng một lúc
Chiếc cầu nhỏ hẹp nhưng 2 xe tải lớn chạy qua cùng một lúc

Theo phản ánh của người dân, khoảng hơn 3 tháng nay, đoàn xe “siêu tải” từ nhiều nơi đổ về địa phương. Đoàn xe này chở đất đá, có biểu hiện cơi nới thành thùng, đất đá rơi vãi khắp nơi, vẫn vô tư chạy trên tuyến đường ĐT 639 và đường liên thôn, qua khu dân cư đông đúc như chốn không người, bất chấp sự phản đối của người dân. Các xe quá tải gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường, làm hư hỏng các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Nhận được phản ánh của người dân xã Mỹ Thành, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã về địa phương, ghi nhận thực tế này. Bà Nguyễn Thị Lan sống tại thôn Xuân Bình Bắc, xã Mỹ Thành bức xúc: “Các anh thấy đó, nhà cửa chúng tôi luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Trời mùa này nắng nóng, bụi bặm bay khắp nơi, còi xe thì bóp inh ỏi cả ngày không ai chịu nổi”, bà Lan chia sẻ thêm.

Theo đoàn xe, chúng tôi tìm đến địa điểm lấy đất, đó là điểm mỏ PM 04 thuộc thôn Trung Xuân, xã Mỹ Chánh, chạy dọc theo ĐT 639, sau đó “đổ bộ” lên đường liên thôn xã Mỹ Thành về san lấp tại tuyến đường ven biển đoạn Đề Gi - Mỹ Thành. Vì thế, tuyến đường này luôn trong tình trạng bụi mù mịt, mất an toàn giao thông.

Anh Duy Khang, một người dân địa phương cho hay: Từ sau Tết đến nay, dường như cuộc sống của gia đình anh và các hộ dân, luôn trong tình trạng khủng hoảng bởi các đoàn xe chở đất này. Lái xe chạy rất ẩu, đường ĐT.639 nhỏ và hẹp 2 xe tránh nhau cũng khó, chưa kể đường liên thôn và cây cầu dân sinh phục vụ đi lại của người dân cũng bị những chiếc xe này chiếm dụng. Xe chạy thì dân chúng tôi phải né không thể nào đi được.

Thời điểm phóng viên có mặt tại xã Mỹ Thành chưa được 30 phút, đã chứng kiến có hàng chục xe siêu tải, chở đầy đất đá, bên trên che đậy sơ sài, đất đá vương vãi khắp nơi. Bên cạnh đó, những chiếc xe này, có biểu hiện cơi nới thùng thành và chở đất cao hơn so với thiết kế của thùng xe. Các xe chạy trên đường như ở chốn không người, cả đoạn đường gần chục km, nhưng vắng bóng lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông của huyện Phù Mỹ kiểm tra xử lý.

Để làm rõ hơn, vì sao xe chạy trên đường ĐT.639 đoạn từ xã Mỹ Chánh sang xã Mỹ Thành của huyện Phù Mỹ vắng bóng lực lượng tuần tra kiểm soát. Chúng tôi liên hệ với Thượng tá Võ Trọng Có, Phó trưởng Công an huyện Phù Mỹ. 

Theo ông Có, hiện nay trên tuyến đường ĐT.639 có nhiều xe chở đất làm công trình đường ven biển. Tuy nhiên, những xe này thấy lực lượng chức năng thì dừng hoạt động nên rất khó xử lý. Bên cạnh đó, địa bàn huyện Phù Mỹ là tương đối rộng nên việc tuần tra kiểm soát gặp nhiều khó khăn, vì lực lượng quá mỏng.

Nhiều xe tải trọng lớn lưu thông trên đường liên thôn xã Mỹ Thành
Nhiều xe tải trọng lớn lưu thông trên đường liên thôn xã Mỹ Thành

“Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường ĐT. 639 và cũng đã xử phạt nhiều trường hợp xe chở quá khổ quá tải và chở đất làm rơi vãi”, ông Có cho biết thêm.

Cũng theo ông Có, hiện tuyến đường ven biển đang gấp rút thi công, lượng xe phục vụ thi công công trình rất nhiều nên tình trạng đất đá rơi vãi, bụi bặm là không thể tránh khỏi. Để hạn chế tình trạng này, ngoài tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt, thì chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho các tài xế. Đồng thời, mời các doanh nghiệp lên ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông và tìm biện pháp giảm ô nhiễm môi trường.

 Dư luận đang đặt câu hỏi: Các đoàn xe mang lô gô Tấn Thành, công ty Hưng Việt... ngang nhiên tung hoành như vậy phải chăng có sự “ưu ái” của cq quan chức năng? Câu trả lời xin dành lại cho ngành chức năng của tỉnh Bình Định.

Tin cùng chuyên mục
Hà Tĩnh: Giải cứu thành công 2 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”

Hà Tĩnh: Giải cứu thành công 2 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”

Ngày 9/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội giải cứu thành công 2 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài, với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” và đưa các nạn nhân về đến Việt Nam an toàn.