Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

“Bông hoa đẹp” trên đỉnh Giăng Màn

Phạm Tiến - 07:09, 08/03/2024

Tôi không còn nhớ mình đã gặp chị Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) bao nhiêu lần. Điều nhớ được là lần nào gặp, cảm nhận về người phụ nữ Bru-Vân Kiều này là cuộc sống tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.

Trong công tác chỉ đạo điều hành và trên các điễn đàn, Nữ bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa Hồ Thoi là người quyết liệt.
Trong công tác chỉ đạo điều hành và trên các điễn đàn, nữ bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa Hồ Thoi luôn thể hiện là người quyết liệt.

Không ngừng rèn luyện để trưởng thành

Đầu tháng 3, ngược Quốc lộ 12 theo lộ trình về xã Trọng Hóa như dự định. Người phụ nữ Bru-Vân Kiều nước da ngăm đen Hồ Thị Thoi nở nụ cười thật hiền đón tôi như mấy độ trước đã gặp. Cách nói chuyện tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết của nữ Bí thư Đảng ủy xã như đã xua tan đi cái “rét nàng bân” tháng 3 trên đỉnh Giăng Màn.

Trọng Hóa là xã vùng cao biên giới, xếp vào diện đặc biệt khó khăn của huyện nghèo Minh Hóa. Toàn xã có gần 1.000 hộ, với trên 4.500 nhân khẩu. Cư dân sinh sống ở Trọng Hóa chủ yếu là đồng bào Bru - Vân Kiều và đồng bào Chứt, cuộc sống của đồng bào còn rất nhiều khó khăn, vất vả. Như bao đứa trẻ cùng trang lứa, Hồ Thị Thoi (1983) đã trải qua những ngày tháng tuổi thơ đầy khó nhọc. Gia đình nghèo lại đông anh chị em nên cái khó nhọc, cái đói…. của Thoi càng trở nên chật vật hơn. Khó khăn là vậy, nhưng trong tiềm thức Thoi chưa bao giờ hết khát khao được đi học.

Chính sách cử tuyển học sinh đồng bào DTTS đi học mà Đảng, Nhà nước ta đã và đang triển khai như chắp thêm “đôi cánh” ước mơ của Thoi được bay xa hơn. Năm 2001, Hồ Thị Thoi được cử đi học theo chương trình cử tuyển. Học xong, Hồ Thị Thoi trở về địa phương nhận công tác với cương vị là cán bộ Y tế thôn bản. Từ đó, chị trở thành “cánh tay nối dài” trong việc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, chăm sóc y tế cho người dân trên địa bàn.

 Với sức trẻ, bàn chân Thoi đã in dấu khắp 18 bản của xã Trọng Hóa. Để đến được các bản Lòm, Sy Cha Cáp hay Pa Choong, Ca Rét, Thoi phải vượt đèo, lội suối cùng ăn, cùng ở với đồng bào. Hồ Thị Thoi đã tuyên truyền, vận động Nhân dân ăn chín, uống sôi, giữ thôn bản sạch sẽ, xóa bỏ tập tục lạc hậu, hướng dẫn các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, không kết hôn sớm, không cho con bỏ học... Nhờ đó, đồng bào ở Trọng Hóa ngày càng phát triển về mọi mặt.

Đời sống đồng bào DTTS ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa ngày càng được nâng cao
Đời sống đồng bào DTTS ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa ngày càng được nâng cao

Trong suốt quá trình công tác, Hồ Thị Thoi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên ghi nhận và Nhân dân tin yêu. Năm 23 tuổi, Hồ Thị Thoi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Càng ý thức thêm về trách nhiệm lớn lao của mình với bản làng, quê hương, Hồ Thị Thoi tiếp tục theo học và tốt nghiệp Cử nhân Luật, Trường Đại học luật Huế. Có thêm kiến thức, Hồ Thị Thoi lại có thêm điều kiện để đóng góp nhiều hơn cho quê hương, làng bản. 

Năm 2010, chị được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Đến tháng 6/2010, tại Đại hội Đảng bộ xã Trọng Hóa nhiệm kỳ 2010-2015, Hồ Thị Thoi được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực, rồi trở thành đại biểu HĐND huyện Minh Hóa. Nhiệm kỳ 2015-2020, chị được cán bộ, đảng viên xã Trọng Hóa tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã, và là người Bru-Vân Kiều đầu tiên ở huyện Minh Hóa được bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy.

Bám cơ sở, giúp đồng bào thoát nghèo

Nhớ lại chuyến công tác trước, tôi vừa đặt chân tới bản Lòm, chứng kiến Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Thoi tổ chức họp dân bàn về trồng cây lúa nước. Trên đường ra, tôi được nhập đoàn rồi dừng chân ở bản Ra mai để Bí thư Đảng ủy làm việc với Bí thư Chi bộ bản. Với chị: “miệng nói, tay phải làm”.

Bí Thư Đảng ủy xã Hồ Thị Thoi hướng dân đồng bào trồng cây đúng kỹ thuật
Bí Thư Đảng ủy xã Hồ Thị Thoi hướng dân đồng bào trồng cây đúng kỹ thuật

Với cương vị Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trọng Hóa, Hồ Thị Thoi lúc nào cũng trăn trở với cuộc sống của bà con. Đôi chân của chị đã in dấu khắp mọi ngả đường đến với các bản làng. Đều đặn mỗi tuần 2 ngày, không quản nắng mưa hay đường sá khó khăn, Thoi lại sắp xếp công việc để về cơ sở. Mỗi lần về, chị luôn dành thời gian hướng dẫn cho các bí thư chi bộ và trưởng bản triển khai, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Cũng vì thế Hồ Thị Thoi luôn được đồng bào tin yêu.

Nhấp xong ly nước, Hồ Thị Thoi lại cười hiền rồi chị thông báo: “Dự án lúa nước ở bản Lòng đã triển khai thi công giai đoạn II. Hiện đơn vị thi công đang cắt tầng, phân lớp rộng bậc thang. Nhân dân đồng tình hiến đất nên tiến độ Dự án đảm bảo”. 

Chị cho hay, dự án lúa nước bản Lòm là dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: 2021-2025, với tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng. Dự kiến khi hoàn thành, mỗi hộ đồng bào ở bản Lòm sẽ được cấp khoảng 2 sào (1.000 m2) đất sản xuất lúa nước. Đây là cơ hội lớn để đồng bào ở bản Lòm làm chủ được lương thực tiến tới vươn lên làm giàu.

Bà Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa (Ngoài cùng bên phải), ngày nghỉ cuối tuần vì dân
Chị Hồ Thị Thoi (ngoài cùng bên phải), cùng với người dân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm

Trong phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình, bản thân gia đình chị cũng là người đi trước. Những ngày cận lễ 8/3, trên trang Facebook, Zalo cá nhân của chị phát đi nhiều thông báo như: Cần 3 người trồng keo ngày hôm nay; ai bán kéo giống tốt…..và nhiều hình ảnh Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Thoi lăn lộn cùng đồng bào chăm sóc lúa nước, rào bồn cây cảnh…

Nhờ sự "lăn lộn" của người lãnh đạo trẻ Hồ Thị Thoi, trong vòng gần 2 nhiệm kỳ qua xã Trọng Hóa, đã có trên 600 hộ mạnh dạn vay vốn từ các nguồn quỹ của Hội Nông dân và Hội Phụ nữ để đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong đó, hàng trăm hộ đồng bào DTTS ở Trọng Hóa đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Cơ sở hạ tầng nông thôn cũng có nhiều thay đổi, với trên 80% bản có đường giao thông về tới trung tâm.

Dù bận rộn với công việc, song những ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân ở Trọng Hóa vẫn thường thấy Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Thoi ở những bản xa xôi nhất như: Lòm, Dộ-Tà Vờng, Cha Cáp… để cùng đồng bào vệ sinh đường làng ngõ xóm. Việc “đi trước, làm đầu” của chị đã tác động làm thay đổi nhận thức của đồng bào trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường sống.

Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa hỗ trợ đồng bào ở bản Lòm vận chuyển keo
Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa hỗ trợ đồng bào ở bản Lòm vận chuyển keo

Đặc biệt, Đảng bộ do chị đứng đầu trong nhiệm kỳ đã phát triển được 72 đảng viên mới, trong đó có 42 đảng viên là người DTTS. Cá nhân Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Thoi cũng đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Điển hình như tháng 8/2019, chị là điển hình duy nhất của tỉnh Quảng Bình vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết các DTTS trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trên hành trình rèn giũa và không ngừng trưởng thành, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa Hồ Thị Thoi đã trở thành “bông hoa đẹp, tỏa ngát hương thơm”, truyền năng lượng tích cực, giúp thế hệ trẻ người DTTS trên đỉnh Giăng Màn vươn lên mạnh mẽ.    

Tin cùng chuyên mục
Cuộc “cách mạng” xóa nhà cột treo, kèo ná

Cuộc “cách mạng” xóa nhà cột treo, kèo ná

Sau 4 năm triển khai, nội dung hỗ trợ nhà ở tại Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG 1719 thực sự đã trở thành cuộc “cách mạng” xóa nhà cột treo, kèo ná. Ở các tỉnh Bắc Trung bộ, hàng ngàn hộ đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã “an cư” trong những ngôi nhà mới đủ tiêu chuẩn “3 cứng”.