Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giải trí

Ca sĩ dân tộc Nùng Sèn Hoàng Mỹ Lam và tình cảm đặc biệt với Điện Biên

Minh Nhật - 08:33, 28/03/2024

Sèn Hoàng Mỹ Lam là cô gái dân tộc Nùng ở Lào Cai. Mỹ Lam từng đăng quang ngôi vị Quán quân dòng nhạc dân gian trong cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn 2017 và đoạt giải Quán quân của cuộc thi Người hát tình ca năm 2018.

Sèn Hoàng Mỹ Lam tới Điện Biên nhân dịp biểu diễn tại Lễ hội Hoa ban 2022. (Ảnh: NVCC)
Sèn Hoàng Mỹ Lam tới Điện Biên nhân dịp biểu diễn tại Lễ hội Hoa ban 2022. (Ảnh: NVCC)

Lỡ yêu Điện Biên

Kể từ lần đầu tiên biểu diễn tại Điện Biên trong Đoàn nghệ thuật Quân khu 2 khi còn đi học, ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam cũng không nghĩ được, cô lại có cơ duyên đặc biệt với mảnh đất lịch sử nơi đây.

Được mệnh danh là họa mi của núi rừng Tây Bắc, từ nhỏ, Sèn Hoàng Mỹ Lam đã nuôi lớn những ký ức và đam mê của mình với những bài ca về vùng đất này. Trong "Mời anh về Tây Bắc", album ca nhạc đầu tiên của sự nghiệp, cô đã dành tặng Điện Biên bài hát Điện Biên đón người, với giọng ca hết sức trong trẻo và ngọt ngào.

Ngày 8/3 mới đây, cô cho ra mắt MV Hoa rừng nhớ anh với giai điệu vô cùng ngọt ngào, gây thương nhớ.

Sèn Hoàng Mỹ Lam chia sẻ, năm 2020, khi ra mắt bài hát cô chưa có duyên được tới Điện Biên, nhưng với hiểu biết của bản thân và thông qua ca từ của nhạc sĩ Hà Quang Anh, cô hiểu rằng Điện Biên là một nơi rất đẹp và dễ mến.

 Do vậy, trong quá trình thu thanh album "Mời anh về Tây Bắc", có những lúc cô rất xúc động khi hát, nhưng với bài hát "Điện Biên đón người" thì lại rất thoải mái. "Điện Biên đón người" là một bài dễ hát, đơn giản, Mỹ Lam cảm nhận được trong đó sự đồng điệu với con người của mình. Và chính vì thế, kỷ niệm với ca khúc đầu tiên về Điện Biên để lại trong cô là sự suôn sẻ, thoải mái và vui vẻ. "Bài hát thu khá nhanh, mình nghĩ rằng có lẽ mình đã yêu Điện Biên mất rồi", Mỹ Lam nói.

Họa mi của núi rừng Tây Bắc chụp ảnh cùng cây hoa ban mình yêu nhớ (Ảnh: NVCC)
Họa mi của núi rừng Tây Bắc chụp ảnh cùng cây hoa ban mình yêu nhớ (Ảnh: NVCC)

MV chưa ra mắt quay tại Điện Biên

Các MV của Sèn Hoàng Mỹ Lam luôn đem đến một cảm giác thoải mái và thân thương. Với cô, mỗi sản phẩm âm nhạc là một cuộc dạo chơi. Vì vậy, một MV trong lần dạo chơi của cô tại Điện Biên đã ra đời, nhưng chưa được tiết lộ.

Trong dịp quay lại biểu biểu cho Lễ hội Hoa ban năm 2023 ở Điện Biên, Mỹ Lam đã cùng một nhóm quay phim từ Nê Kênh lên núi để thực hiện MV Chiếc khăn piêu. Đó là một sự tình cờ và MV được quay vô cùng đơn giản.

Trải nghiệm từ trên đỉnh núi nhìn xuống, ca sĩ chia sẻ cô rất ấn tượng với vẻ đẹp nơi đây và vẫn nhớ hình ảnh một cây cô đơn ở đó. Ngoài ra, nỗi sợ hãi khi đi xe máy lên đỉnh núi và lúc đạp xe dọc lưng đồi cũng là một kỷ niệm khiến cô không thể nào quên tại Điện Biên.

Ở thời điểm hiện tại, MV Chiếc khăn piêu vẫn chưa được ra mắt. Sèn Hoàng Mỹ Lam cảm thấy rất tiếc vì thời gian ra MV còn chậm, nhưng cô chắc chắn sẽ sớm giới thiệu tới công chúng trong thời gian tới.

Dự án khắc họa bức tranh Tây Bắc với phong cảnh tươi đẹp, nét văn hóa đặc sắc và những con người hồn hậu. (Ảnh: Sen Entertainment)
Dự án khắc họa bức tranh Tây Bắc với phong cảnh tươi đẹp, nét văn hóa đặc sắc và những con người hồn hậu. (Ảnh: Sen Entertainment)

Nỗi nhớ nhung loài hoa ban

Cơ duyên biểu diễn tại Lễ hội Hoa ban tỉnh Điện Biên 2023, đã gieo vào lòng họa mi của núi rừng Tây Bắc một nỗi nhớ nhung da diết về sắc trắng hoa ban - một biểu tượng đặc sắc khiến mọi người tìm đến nơi này.

Cô phát hiện một cây hoa ban trên khu Nê Kênh, với gốc rất to, tán xòe rộng và tròn. Từ chỗ cây hoa ban đó có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố Điện Biên Phủ đầy thơ mộng.

Mỹ Lam dành rất nhiều lời khen cho cây hoa ban này. Hai lần tới Điện Biên biểu diễn, cô đều đến chụp ảnh với “bạn cây ấy”. Cô chia sẻ bản thân vẫn giữ video mình đứng dưới cây và hát.

Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn chia sẻ ấn tượng tốt đẹp với với món canh bon đặc sản, rất mát, ngon và "hao cơm". Cô nói, người dân nơi đây rất thân thiện, đáng yêu, từ bạn makeup, quay phim, chụp hình cho đến cô bán nước. Với Mỹ Lam, Điện Biên vô cùng thân thương và là một nơi đáng đến.

Về kế hoạch trong tương lai, Sèn Hoàng Mỹ Lam chia sẻ, sẽ tiếp tục đón nhận và đi tìm những bài hát ca ngợi vẻ đẹp miền Tây Bắc cũng như Đông Bắc. Cô dự định làm một sản phẩm với màu sắc mới hơn, mang âm hưởng dân gian đương đại, trẻ trung cả trong phối khí, ca từ và hình ảnh.

Tin cùng chuyên mục
Giới thiệu nhiều tài liệu, hiện vật quý tại trưng bày “Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt”

Giới thiệu nhiều tài liệu, hiện vật quý tại trưng bày “Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt”

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Geneve (21/7/1954 - 21/7/2024), Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt” từ ngày 25/4 đến tháng 6/2024.