Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bông hoa đẹp của núi rừng Tây Bắc

PV - 13:18, 11/07/2021

Là người dân tộc Nùng, lại theo học thanh nhạc khá muộn, nhưng Sèn Hoàng Mỹ Lam đã xuất sắc giành giải Nhất dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 2017 (giải Sao Mai). Với giọng hát vút cao, trong vắt, đầy nội lực, cùng phong cách tươi trẻ, cô ca sĩ dân tộc Nùng như bông hoa đẹp, ngát hương, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả yêu nhạc.

Ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam biểu diễn trong buổi ra mắt album và MV “Mời anh về Tây Bắc”. Ảnh: Thanh Thuận
Ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam biểu diễn trong buổi ra mắt album và MV “Mời anh về Tây Bắc”. Ảnh: Thanh Thuận

Từ miền quê lam lũ

Sèn Hoàng Mỹ Lam sinh ra và lớn lên ở Lào Cai. Cô sinh năm 1993, là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Tuy không được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng từ khi mới 3 tuổi, Mỹ Lam đã thích hát. Mỹ Lam cho biết, ông ngoại cô là người dân tộc Tày, có nhiều loại nhạc cụ, trong đó, đặc sắc nhất là đàn tính. Ông ngoại hay ngồi gảy đàn tính và hát cho cô nghe. Bởi vậy, ông ngoại là người truyền cảm hứng trực tiếp cho Mỹ Lam đến với niềm đam mê ca hát, đặc biệt là những ca khúc mang âm hưởng dân gian miền núi.

 Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Mỹ Lam theo học Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc. Thời gian này, Mỹ Lam vừa đi học, vừa đi hát các chương trình nhỏ để đỡ đần mẹ và có tiền trang trải học phí, sinh hoạt của bản thân. Bên cạnh đó, Mỹ Lam cũng chăm chỉ luyện thanh để có giọng hát trong trẻo, cao vút, khỏe khoắn. Cô được bạn bè, khán giả trìu mến gọi là “họa mi của núi rừng Tây Bắc”.

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc, Mỹ Lam tiếp tục theo học Đại học Nghệ thuật Quân đội. Tại cái nôi đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp ấy, Mỹ Lam được thầy cô đánh giá cao về giọng hát. Quyết tâm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp nên giọng ca Tây Bắc đã tham gia cuộc thi Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 2017 (giải Sao Mai). Với giọng nữ cao, trong trẻo, sự chỉn chu, kĩ thuật trong cách hát, cùng phong cách biểu diễn trẻ trung, Mỹ Lam đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân giải Sao Mai. Ngoài ra, Mỹ Lam còn được Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đặc cách nhận về làm việc. Mỹ Lam coi giải thưởng là bệ phóng mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng giúp cô tự tin hơn trên con đường ca hát chuyên nghiệp.

Không chỉ thành công với dòng nhạc dân gian, Mỹ Lam còn thử sức mình với dòng nhạc bolero khi tham gia cuộc thi “Người hát tình ca” và xuất sắc giành giải quán quân. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Khi đã là một ca sĩ chuyên nghiệp thì không nên đóng khung trong một dòng nhạc cố định. Đặc biệt, qua cuộc thi này, tôi muốn tự khám phá, chinh phục bản thân mình. Khi giọng hát được khán giả đón nhận nhiệt tình thì đó là ghi nhận cho sự cống hiến mới của tôi”.

Đến MV đậm chất núi rừng Tây Bắc

Với giọng hát cao vút, trong trẻo, đầy nội lực cùng ngoại hình ưa nhìn, sự chỉn chu trong trang phục mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, Mỹ Lam đã được mời tham gia nhiều chương trình ca nhạc lớn. 

Năm 2020, trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ lời kêu gọi kích cầu du lịch nội địa của Chính phủ, Mỹ Lam đã cho ra mắt bộ đôi sản phẩm âm nhạc gồm album đầu tay và MV cùng tên “Mời anh về Tây Bắc” nhằm mục đích quảng bá du lịch cho những vùng, miền trên dải biên cương Tây Bắc của Tổ quốc. Album “Mời anh về Tây Bắc” gồm 8 ca khúc mới sáng tác, lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng, như: “Mời anh về Tây Bắc” (sáng tác Hà Quang Anh); “Lào Cai thành phố trên mây” (nhạc Nguyễn Tùng, lời Hoàng Hồng Ngọc); “Sơn La - Tình ca phiên chợ ngày xuân” (sáng tác Nguyễn Tùng); “Điện Biên đón Người” (sáng tác Hà Quang Anh); “Về Yên Bái múa điệu Xoè hoa” (sáng tác Nguyễn Thanh Minh)...

Ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam biểu diễn tại một chương trình ca nhạc. Ảnh: Thanh Thuận
Ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam biểu diễn tại một chương trình ca nhạc. Ảnh: Thanh Thuận

Những ca khúc trong album đã khai thác chất liệu dân gian Tây Bắc với âm thanh được tạo nên từ những nhạc cụ dân tộc miền núi, cùng giọng hát trong trẻo, cao vút, thánh thót như họa mi, pha chút hoang dã, Sèn Hoàng Mỹ Lam đã mang đến cho khán giả yêu nhạc những ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của con người và quê hương miền núi, đậm chất núi rừng Tây Bắc.

Để thực hiện những cảnh quay của MV này, ê kíp của Mỹ Lam đã khá vất vả khi phải làm việc trong khoảng thời gian nhiệt độ ở vùng núi xuống thấp. Ca sĩ và những người thực hiện phải đi bộ vào sâu trong rừng để có được những cảnh quay, khung hình đẹp. Với tiết tấu sôi động, trẻ trung, cùng câu chuyện tình yêu của cô gái vùng cao, đan xen vào đó là những yếu tố văn hóa truyền thống đặc sắc, MV như lời mời gọi du khách hãy đến với miền đất xinh đẹp này. “Cảnh Tây Bắc đẹp quá nhưng con người nơi đây còn nhiều vất vả, lam lũ. Qua MV này, tôi muốn quảng bá những nét đẹp, nét độc đáo của Tây Bắc qua âm nhạc, để mời gọi du khách xa gần đến trải nghiệm cuộc sống nơi đây, khám phá những nét văn hóa, thiên nhiên và con người của vùng cao Tây Bắc” - Mỹ Lam chia sẻ.