Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giải trí

Câu chuyện điện ảnh: Sự trở lại không mấy ấn tượng của Shazam

PV - 15:50, 20/03/2023

Theo đánh giá của giới phê bình, "Shazam! Fury of the Gods" còn nhiều "xước xát" trong kịch bản và chưa có sự đột phá. Phim mang hơi hướng giải trí đơn thuần với những câu thoại gây cười...

Cảnh trong Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần. (Nguồn: CGV)
Cảnh trong Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần. (Nguồn: CGV)

Theo số liệu của công ty theo dõi thị trường điện ảnh Exhibitor Relations, bộ phim "Shazam! Fury of the Gods" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần") đã trở thành "Vua phòng vé" trong dịp cuối tuần qua với doanh thu mở màn 30,5 triệu USD thu về từ 4.071 rạp chiếu. Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng đây là sự mở màn gây thất vọng nếu so sánh với phần phim đầu tiên.

"Shazam! Fury of the Gods" là bộ phim siêu anh hùng dựa trên nhân vật gốc Shazam của DC Comics. Đây là dự án điện ảnh thứ 12 của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU), đồng thời là "phát súng" khởi động của hãng trong năm 2023.

Thoạt đầu, "Shazam: Fury of the Gods" dự kiến ra rạp vào ngày 21/12/2022, nhưng sau đó bị dời lịch chiếu sang ngày 17/3. Tuy nhà sản xuất chưa đưa ra bất kỳ giải thích cho quyết định này, nhưng nhiều ý kiến cho rằng hãng phim muốn tránh thời điểm vừa ra mắt "Avatar: The Way of Water" - "siêu bom tấn" của đạo diễn James Cameron.

"Shazam! Fury of the Gods" lấy bối cảnh sau những sự kiện của phần trước đó ra mắt năm 2019. Nhân vật Billy Batson nay đã đến lứa tuổi thành niên. Cậu cùng các anh chị em đã dần thích nghi với các quyền năng của mình, tích cực sử dụng chúng để “giúp ích” cho xã hội.

Thời điểm này, 3 người con gái của vị thần cổ đại Atlas là Hespera, Kalypso và Anthea bất ngờ trỗi dậy. Họ chiếm lại cây quyền trượng, với mục đích hồi sinh nguồn pháp thuật, trả thù cho cha. Các thành viên trong nhóm Shazam phải hợp lực ngăn chặn âm mưu này, bảo vệ Trái Đất khỏi mối nguy hại diệt vong...

Theo đánh giá của giới phê bình, "Shazam! Fury of the Gods" còn nhiều "xước xát" trong kịch bản và chưa có sự đột phá. Phim mang hơi hướng giải trí đơn thuần với những câu thoại gây cười và ghi điểm với âm nhạc.

Phong cách đạo diễn David F. Sandberg vẫn giống như trong phần 1 và việc thiếu chủ động đổi mới biến "Shazam" phần 2 trở thành một bước lùi của chính ông. Tác phẩm an toàn, dễ đoán, không để lại ấn tượng mạnh mẽ xuyên suốt thời lượng 130 phút của phim.

Chuyên gia phân tích David A. Gross cho biết: “Đây là một sự mở đầu 'nhẹ nhàng' cho phần tiếp theo của một bộ phim siêu anh hùng không thuộc thế giới Marvel. Với bằng chứng là việc doanh thu mở màn sụt giảm đáng kể so với 'Shazam' phần 1, đây là một trong những màn khởi đầu tồi tệ nhất đối với một bộ phim siêu anh hùng lớn của Hollywood". Trước đó, phần 1 của thương hiệu "Shazam!" đạt doanh thu 53,5 triệu USD khi ra rạp vào tháng 4/2019.

Xét trên bình diện quốc tế, "Shazam! Fury of the Gods"đã thu về 35 triệu USD từ 77 thị trường nước ngoài, nâng tổng doanh thu của phim lên 65,5 triệu USD. Phim do DC Studios/New Line sản xuất, Warner Bros. phân phối và có sự tham gia của dàn diễn viên Zachary Levi, Asher Angel, Adam Brody và Rachel Zegler, tiêu tốn hơn 125 triệu USD kinh phí thực hiện, chưa kể chi phí tiếp thị và quảng bá.

Các tác phẩm còn lại trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ gồm:

2. Scream VI-17,5 triệu USD

3. Creed III-15,4 triệu USD

4. 65-5,8 triệu USD

5. Ant-Man and the Wasp: Quantumania-4,1 triệu USD

6. Cocaine Bear-3,9 triệu USD

7. Jesus Revolution-3,5 triệu USD

8. Champions-3 triệu USD

9. Avatar: The Way of Water-1,9 triệu USD

10. Puss in Boots: The Last Wish-1,5 triệu USD./.

Tin cùng chuyên mục
Ngỡ ngàng Pú Đao

Ngỡ ngàng Pú Đao

Chúng tôi tới xã Pú Đao với tâm thế háo hức. Pú Đao từng được Gecko Travel (geckotravel.com) - một hãng du lịch của nước Anh bầu chọn là “một trong năm điểm đến hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á”, bên cạnh vịnh Bái Tử Long, công viên Belum (Malaysia), núi Ban Traat (Thái Lan), công viên quốc gia Pha Taem (Thái Lan). Chúng tôi vừa tự hào, vừa phấn khích khám phá những vùng đất tươi đẹp của Tây Bắc, của Tổ quốc mình.